Ấn Độ:

Phút giây cảm động khi 2 chị em khiếm thị bẩm sinh lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

"Con có thể nhìn thấy rồi, mẹ ơi", bé gái reo lên khi lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy thế giới đầy màu sắc.

Sonia và Anita, 2 chị em sống ở vùng nông thôn Ấn Độ, đều bị khiếm thị bẩm sinh. Một cuộc phẫu thuật đơn giản với chi phí khoảng 300 USD (khoảng 6,3 triệu đồng) có thể giúp 2 em phục hồi thị lực từ lâu. Tuy nhiên, cha mẹ của 2 bé chỉ kiếm được 17 cent (khoảng 3.500 đồng) mỗi giờ với việc trồng lúa. Chính vì vậy, mơ ước chữa mắt cho 2 con chưa bao giờ trở thành sự thật.

Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ 20/20/20 hoạt động với mục đích phục hồi thị lực cho trẻ em và người lớn ở những quốc gia nghèo nhất thế giới, Sonia và Anita đã được phẫu thuật mắt.

Đoạn clip ghi lại quá trình phục hồi thị lực của 2 chị em.

Khi bác sĩ gỡ băng sau cuộc phẫu thuật, 2 chị em đã được nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên trong đời. Những thước phim ghi lại giây phút ngập tràn hạnh phúc của 2 cô bé khiến người xem vô cùng cảm động.

Sonia, 12 tuổi, đã thở thật gấp khi mở mắt. Rồi em chớp mắt liên tục khi nhìn thấy ánh sáng lần đầu. Cô em gái 6 tuổi, Anita, thì ôm mẹ thật chặt rồi thốt lên xúc động: "Con có thể nhìn thấy rồi, mẹ ơi".

Phút giây cảm động khi 2 chị em khiếm thị bẩm sinh lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng 1
Hai chị em hạnh phúc khi được nhìn ngắm thế giới.


Theo 20/20/20, trong cuộc phẫu thuật kỳ diệu kéo dài 15 phút của 2 chị em, bác sĩ đã loại bỏ thủy tinh thể bị khuyết tật và thay bằng thủy tinh thể nhân tạo. Thủ thuật này có thể phục hồi thị lực cho một nửa số trẻ em và người trưởng thành bị mù trên thế giới, tổ chức này cho biết.

"Vấn đề duy nhất là đối với những người nghèo nhất thế giới, vốn chỉ sống với 1 USD mỗi ngày, thì không bao giờ có tiền để trả cho cuộc phẫu thuật 300 USD. Vì vậy, họ sẽ phải sống trong mù lòa suốt cuộc đời nếu không có ai giúp đỡ", 20/20/20 viết trên website của mình.

Tổ chức này cho biết thêm: "Thật tuyệt vời khi được chứng kiến một đứa trẻ hoặc một người trưởng thành bị mù có thể mở đôi mắt và nhìn thấy ánh sáng. Một số người thì thở gấp, một số thì òa khóc, một số khác lại thét lên vui sướng. Cũng có người quá sững sờ đến mức không làm gì mà chỉ nhìn xung quanh và tiếp nhận tất cả những gì trước mắt".

Sonia và Anita hiện đều đang có dấu hiệu phục hồi tốt sau cuộc phẫu thuật thay đổi cuộc đời. Cô chị Sonia cũng đã tới trường và bắt đầu kết bạn.

(Nguồn: Huffington)
Chia sẻ