Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail

Shindo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Xinh đẹp, gợi cảm nhưng điều tiếng thị phi và những góc khuất về đời sống cá nhân thì cứ lầm lũi theo chân Phương Trinh Jolie từ năm này đến năm khác.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Phương Trinh Jolie không phải là cái tên quá xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ, nhất là những người từng yêu mến các cuộc thi ca hát trên truyền hình những năm 2006 - 2008. 10 năm về trước, khi mà truyền hình còn chưa nhan nhản các gameshow, chương trình thực tế như bây giờ, ngôi vị Quán quân Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCMPhương Trinh Jolie đạt được là niềm ước ao, khao khát của hằng hà sa số những chàng trai, cô gái.

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 3.

Có một dạo, cứ mở TV ra là thấy nhan nhản hình ảnh Phương Trinh Jolie. Hết được tung hô như ngôi sao ca nhạc đang lên, cô nàng lại phủ sóng với bộ phim truyền hình dài tập Dù gió có thổi. Hình ảnh Phương Trinh Jolie lúc ấy đẹp trong sáng, hồn nhiên, ngọt ngào chứ không gợi cảm, sexy như bây giờ. Phương Trinh Jolie bảo rằng, cô thay đổi là vì bản thân đã có sự trưởng thành. Khi người ta lớn lên, không thể lúc nào cũng mãi là cô bé xinh xinh nhà bên cạnh. Ánh hào quang sân khấu từng khiến cô bị ảo tưởng rằng mình như một nữ thần. Và chính cái tâm lý ngược ngạo đó đã làm Phương Trinh rơi vào những lằn ranh đổ vỡ. Cô khóc, cô buồn, cô tuyệt vọng, nhưng đau đớn thay, bên cạnh cô lúc ấy chẳng có ai. Vì không giống như những người bình thường khác, Phương Trinh Jolie là đứa trẻ lớn lên giữa một gia đình tan vỡ. Bố mẹ ly hôn, thiếu thốn tình cảm gia đình, khi ánh hào quang đến vội vàng, cũng là lúc cô gái trẻ chới với, loạng choạng nhất...

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 4.

Nỗi ám ảnh phải trả thù đời đeo bám cô gái trẻ

Phương Trinh Jolie kể, cô đã từng có ý định trả thù cuộc đời. Đấy là điều không tốt, nhưng Phương Trinh vẫn bất chấp tất cả. Cô biết mình may mắn khi sở hữu gương mặt đẹp, thân hình với số đo 3 vòng lý tưởng. Phương Trinh lại càng tường tận chuyện cô hát tốt và diễn xuất chẳng đến nỗi nào. Tuổi trẻ háo thắng và bồng bột khiến Phương Trinh va vấp nhiều. Cô chẳng sợ mình bị điều tiếng xấu, vì ở cái tuổi đôi mươi có danh tiếng, Phương Trinh luôn nung nấu ý định rằng mình phải làm cái điều gì đó ghê gớm, phải trả thù cuộc đời vì nhẫn tâm phá nát gia đình nhỏ của cô.

"Ngày còn thơ bé, tôi cũng từng có gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi người phụ nữ kia xen vào, ba mẹ tôi ly dị, tôi phải sống cuộc đời của đứa trẻ bị mất phương hướng. Tôi không có ai ở bên cạnh chỉ bảo, dạy dỗ. Và có những lúc tôi đi sai, làm điều bồng bột. Tôi muốn mình làm cái gì đó điên rồ. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời quá bất công với mình thì tại sao mình còn phải chịu đựng".

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 5.

Một cô gái lớn lên khi lằn ranh giữa tốt - xấu còn chưa phân biệt được, vậy mà đã phải nếm trải quá nhiều nỗi sợ hãi từ những người xung quanh, đấy là câu chuyện đời thực của Phương Trinh Jolie. Nữ ca sĩ bộc bạch rằng, khi còn học ở An Giang, cô đã bị một thầy giáo dạy thể dục sàm sỡ. Tuổi 16 - 17 trăng tròn, xinh đẹp lại hát hay, Phương Trinh Jolie từng bị chính người thầy mà cô kính trọng nhất buông lời dụ dỗ. Nếu cô chịu làm theo ý muốn của thầy, thì con đường học vấn sau này sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ kỹ càng hơn. Ở cái tuổi chẳng có ba mẹ bên cạnh, Phương Trinh Jolie sợ hãi nép mình vào góc tối. Chẳng có bất cứ một cô gái nào dễ dàng nói ra chuyện mình từng suýt là nạn nhân của quấy rối tình dục. Nhưng, Phương Trinh Jolie lại sẵn sàng bộc bạch. Vì cô hiểu, nếu tiếp tục che giấu thì cái ác luẩn quẩn trong cuộc sống này sẽ tiếp tục tồn tại.

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 6.

Cái ngày ấy, Phương Trinh Jolie đã dùng hết sức lực đẩy người thầy giáo kia ra, và cô hy vọng những cô gái trẻ sau này cũng dũng cảm làm điều đó. Dù cái hệ quả nhận lấy chẳng mấy dễ chịu, Phương Trinh Jolie nói rằng chính người thầy này đã gây áp lực khiến cô bị đuổi khỏi đội hát của trường, bị cô giáo chủ nhiệm nghi ngờ rằng có thái độ xấc láo, hỗn xược. Để giải quyết chuyện bị sàm sỡ, Phương Trinh Jolie đã xin ông bà cho lên TP.HCM học. Vậy là tuổi 17 của Phương Trinh bắt đầu gắn với thành phố rực rỡ ánh đèn - nơi mà suốt 10 năm, cô luôn sống trong những nỗi buồn sâu thẳm khó lòng bày tỏ.

Bị lừa, bị giang hồ đuổi đánh đến mức muốn bỏ nghề hát đi làm nail

Câu chuyện của Phương Trinh Jolie nối tiếp bằng những phút hồi tưởng về cái thuở còn non nớt, thiếu người cầm tay chỉ lối. Sau khi rời khỏi cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM 2006 với chức Quán quân, Phương Trinh bắt đầu tìm cho mình hướng phát triển sự nghiệp mới. Nhưng, điều này chẳng mấy dễ dàng với một cô gái trẻ không có ba mẹ bên cạnh. Khoảng 5 năm im hơi lặng tiếng, Phương Trinh Jolie bị vướng vào khá nhiều lời đồn. Có người bảo cô quen biết với vị đại gia nào đó rồi mang bầu và sinh con. Có người lại nói cô làm mẹ đơn thân vì vị đại gia kia đã rời bỏ rồi. Trong hằng hà sa số những tin đồn ác ý, Phương Trinh Jolie vẫn im lặng. Cô không khẳng định mà cũng chẳng phủ nhận chuyện mình đã có một đứa con gái. Cô chỉ nói rằng đấy là góc tối mà bất cứ người phụ nữ nào cũng chẳng muốn công khai.

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 7.

"Thường sẽ có những lời phỏng đoán khi nghệ sĩ biến mất một vài năm rồi quay trở lại hoạt động, họ luôn muốn giữ cho mình hình ảnh đẹp nhất. Ví như nghệ sĩ nam, họ sẽ không nói họ có vợ, không nói họ có con. Trinh cũng vậy, nếu Trinh có người yêu hay có con thì Trinh cũng không thông báo cho đến khi có một quyết định kết hôn chính thức. Nếu Trinh có một sinh linh bé nhỏ, cần thiết để chia sẻ thì Trinh sẽ nói. Nhưng trước khi làm điều này, Trinh phải cân nhắc kỹ càng xem nó có ảnh hưởng đến gia đình của mình hay không. Ở thời điểm hiện tại, Trinh không trả lời về tin đồn có con, Trinh để ở đó một dấu 3 chấm để mọi người cùng nhau suy ngẫm...".

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 8.

Ồn ào chuyện bí mật sinh con chưa đủ, đến năm 2011, Phương Trinh Jolie lại vướng vào một rắc rối khác mệt mỏi hơn. Đấy là bị lừa đến mức "thừa sống thiếu chết" vì lỡ cùng Ngân Khánh - Lan Trinh lập ra một nhóm nhạc nữa mang tên Amigo. Phương Trinh Jolie bộc bạch rằng nhóm Amigo chỉ hoạt động được một năm thì tan rã. Nhóm ngưng hoạt động chẳng phải vì các thành viên có mâu thuẫn, rắc rối phát sinh từ chính người quản lý mà Phương Trinh, Ngân Khánh, Lan Trinh tin tưởng nhất. Thời đó, Phương Trinh ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền với một vị giám đốc giàu có. Khi đi hát cùng nhóm Amigo được một thời gian, Phương Trinh mới phát hiện thì ra vị giám đốc kia là kẻ lừa đảo. Những nhà lầu, xe hơi, văn phòng công ty hoành tráng đều là cái vỏ bọc mà vị giám đốc đó khoác lên người để lừa Phương Trinh. Suốt 1 năm đi hát, tiền cô nhận về khá ít. Riêng những lời hứa hẹn sẽ đầu tư, chăm chút cho nhóm, vị giám đốc kia cũng nuốt lời.

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 9.

Đến lúc muốn hủy hợp đồng, Phương Trinh bị ép phải bồi thường 1 tỷ đồng. Sau nhiều lần thương thảo, tranh cãi, cuối cùng vị giám đốc kia cũng chịu lấy của Phương Trinh 200 triệu đồng. Nhưng bù lại, Phương Trinh liên tục bị giang hồ đến nhà quấy rối, cô không được đi hát, không được làm bất cứ điều gì liên quan đến nghệ thuật trong vòng 2 năm. Sai lầm tuổi trẻ khiến Phương Trinh rơi vào tình cảnh chán chường. Cứ mỗi tối lại có giang hồ đến nhà đập cửa, "Nếu không nhanh chân chạy trốn, chắc tôi cũng khó lòng được lành lặn như bây giờ. Đó là cái khoảng thời gian khủng khiếp và mệt mỏi nhất cuộc đời tôi. Để tìm lại sự cân bằng, tôi theo gia đình ra nước ngoài sống. Tôi ở Mỹ được một thời gian thì đầu óc trở nên lung tung. Nhiều bữa đi lang thang, tôi nghĩ hay là mình bỏ nghề ca hát, mình đi làm nail để kiếm sống qua ngày. Rồi tôi cũng đi học làm nail thật. Tôi tỉ mẩn giũa từng cái móng tay, tôi đã có ý định rút lui khỏi showbiz để che giấu sự sợ hãi. Lúc đó, tôi nghĩ như mình chẳng còn đường lui...".

Chuyện yêu chung đại gia với Nguyệt Ánh và những lời đồn ác ý

Nhưng rồi đến năm 2014, Phương Trinh đã quay lại sân khấu với diện mạo mới mẻ hơn. Cô chính thức lấy nghệ danh Phương Trinh Jolie để tìm hướng đi mới cho mình. 3 năm trở lại đây, Phương Trinh chăm chỉ hơn với các hoạt động nghệ thuật. Cô đóng phim, đi hát, làm MC không ngừng nghỉ. Hình ảnh Phương Trinh Jolie gắn với phong cách gợi cảm, sexy, cô tự thấy mình phải làm mới bản thân chứ không thể cũ kỹ như trước nữa.

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 10.

Dẫu vậy, chính sự gợi cảm đó lại là con dao 2 lưỡi khiến cô bị đưa vào vòng xoáy chỉ trích. Trong cuộc tình tay ba với Nguyệt Ánh và một vị đại gia giàu có, Phương Trinh Jolie bị chê bai như kẻ phá hoại đáng sợ. "Tôi cũng là người bị hại trong chuyện ồn ào này. Lúc đến với người đó, tôi không hề hay biết anh ta đang quen với chị Nguyệt Ánh. Tôi gặp anh ta trong một bữa tiệc, thấy tâm đầu ý hợp nên mới tiến tới. Anh ta đẹp trai, giàu có, ga lăng, sành điệu, vậy thì bất cứ cô gái nào lại không xiêu lòng? Rồi đến một ngày kia, khi đang ngồi ăn với anh ta, tôi thấy chị Nguyệt Ánh bất ngờ đi tới. Chị đứng nhìn 2 chúng tôi mà chẳng nói gì, chị ấy cứ khóc. Tôi bất ngờ và choáng váng vô cùng khi anh nói với tôi rằng chị Nguyệt Ánh là bạn gái của anh. Sau đó, tôi đi về nhà, để anh ta và chị Nguyệt Ánh nói chuyện với nhau".

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 11.

"Những ngày sau đó, anh ta gọi điện cho tôi và bảo rằng đã chia tay với chị Nguyệt Ánh. Vì cũng có tình cảm với anh ta thật nên tôi mới tiếp tục quen. Nếu ngay từ đầu, tôi biết anh ta đã có bạn gái thì chắc chắn không có chuyện nhảy vào làm người thứ ba. Trước khi phán xét bất cứ ai, xin hãy tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Cảm giác của tôi khi bị chỉ trích vì điều sai sự thật nó mệt mỏi và khó chịu lắm".

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 12.

Đến thời điểm hiện tại, Phương Trinh Jolie cho biết chị và Nguyệt Ánh không có bất cứ xích mích gì. Khi cả 2 vô tình gặp nhau ở sự kiện, thì Phương Trinh vẫn cúi chào đàn chị. Nhưng, đã là phụ nữ với nhau, chuyện đổ vỡ cay đắng thế này làm sao có thể dễ dàng nói một lời mà bỏ qua được? Phương Trinh tự biết điều đó nên cũng chẳng làm bất cứ điều gì gây mệt mỏi thêm. Cô chấp nhận sống cùng với "vết hằn" tình tay ba mà bản thân đã có với Nguyệt Ánh lẫn vị đại gia kia trong quá khứ.

Phương Trinh Jolie: Bị đồn cướp bồ đàn chị, giang hồ rượt đánh đến mức muốn bỏ hát đi làm nail - Ảnh 13.

Hồng nhan bạc phận, đấy là câu nói có thể đúng với trường hợp của Phương Trinh Jolie. Vì sau bao nhiêu sóng gió, cô vẫn cứ phải chịu nỗi cô đơn đến tận cùng. Nhìn lại những năm tháng bồng bột, sai lầm nối tiếp sai lầm, Phương Trinh nói đó là hậu quả mà cô phải nhận. Không né tránh guồng quay số phận, Phương Trinh đối diện với sự thật rằng cô đã từng làm tổn thương những người đàn ông, người phụ nữ ở xung quanh mình. Nhưng, ở cái tuổi 29 như hiện tại, Phương Trinh vẫn mong chờ sẽ có một hạnh phúc lớn lao đến với đời cô. Khổ đau và day dứt đã nhiều, nay nữ ca sĩ chỉ cầu mong cuộc đời đừng làm thêm sóng gió. Rồi sẽ đến lúc an nhiên, vui vầy, nhưng cái lúc ấy có còn xa với Phương Trinh Jolie nữa hay không thì chẳng ai biết trước được.

Chia sẻ