Phùng Thiệu Phong huyễn hoặc mơ hồ, Châu Kiệt Luân tình tứ gái đẹp

Phương Minh,
Chia sẻ

Cùng lúc hai mỹ nam của làng giải trí Hoa ngữ đã tung ra những bộ ảnh làm "tan chảy" trái tim người hâm mộ...

Châu Kiệt Luân tình tứ Lâm Bằng trên trang bìa tạp chí Officel


Mới đây, Châu Kiệt Luân xuất hiện trên trang bìa tạp chí Officiel số tháng 2 cùng nữ diễn viên Lâm Bằng, bạn diễn trong bom tấn điện ảnh Nghịch Chiến sẽ công chiếu vào ngày 21/1 này. Được biết đến là “ông vua nhạc Pop xứ Đài” nhưng Châu Kiệt Luân vẫn chứng tỏ bản thân còn có thể thành công cả trong lĩnh vực điện ảnh.







Sau thành công của bộ phim tình cảm Bí Mật Không Thể Nói do chính anh đạo diễn và diễn xuất, sắp tới các fan sẽ lại có dịp nhìn thấy một Châu Kiệt Luân hoàn toàn khác trong bộ phim hành động đấu súng trong Nghịch Chiến.
 
Trong bộ phim lần này, anh phải thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm như nhảy lầu, đấu súng trong cảnh cháy nổ. Anh cho biết việc nhận lời tham gia một bộ phim hành động là quyết định khá khó khăn, vì vai diễn lần này khác hẳn những bộ phim anh đã từng tham gia.
 








Nói về việc lấn sân diễn xuất, Kiệt Luân cho biết: "Tôi chỉ làm việc tôi thích, dù là điện ảnh hay âm nhạc, tất cả đều rất tùy ý, ngẫu hứng, không cần phải đắn đo thị hiếu mọi người thế nào. Tôi chỉ mong sẽ đem đến cho khán giả một cảm giác mang phong cách của một "Châu Kiệt Luân độc đáo", như vậy đối với tôi đã là thành công!".

Phùng Thiệu Phong khoe vẻ đẹp huyễn hoặc, mơ hồ nhưng đầy nam tính


Chàng "Bát A Ca" Phùng Thiệu Phong mới đây đã khiến fan mê mẩn khi cho ra mắt loạt ảnh tuyệt đẹp trên trang bìa tạp chí Elle số tháng 2/2012, bộ ảnh toát lên sức cuốn hút đầy nam tính nhưng ẩn chứa chút huyễn hoặc, phong trần và cũng rất mơ hồ...
 

Tâm sự trên tạp chí Elle, anh cho biết: "Tôi luôn là một người không có cảm giác an toàn. Từ nhỏ ba mẹ đã dạy tôi rằng gặp mạnh sẽ mạnh mẽ hơn, gặp yếu sẽ yếu đi, chính vì thế khi gặp hiểm nguy, tôi rất can đảm, điềm tĩnh đối mặt giải quyết mọi việc, nhưng khi mọi chuyện suôn sẻ thì tôi lại vô cùng nhát gan!". Cũng chính vì lý do đó mà dù hiện nay sự nghiệp đang như "diều gặp gió" thì Thiệu Phong vẫn luôn thận trọng và lặng lẽ trước mọi việc.





Phùng Thiệu Phong cho biết anh không thích đóng những vai hiện thực cuộc sống vì: "Trong cuộc sống thật đã quá mệt mỏi, tôi không muốn lại tiếp tục tại hiện cái thế giới thật đó.". Đối với anh, các vai diễn như một thế giới tinh thần giúp anh giải phóng những ước muốn của chính mình. Anh cho biết nhân vật Hạng Vũ trong Hồng Môn Yến rất giống hình tượng anh hùng trong lòng anh.
 
Nam diễn viên họ Phùng bộc bạch: "Sự bi thương, cô độc và chết đi trong vinh quang là những tình cảm rất thật, rất giống người anh hùng trong lòng tôi. Điều khác biệt của Lưu Bang và Hạng Vũ là ở chỗ, Lưu Bang là vua của hiện thực cuộc sống, còn Hạng Vũ là vua trong thế giới cổ tích."
 




Sau vai diễn thành công trong bom tấn cổ trang Hồng Môn Yến, rất nhiều nhà làm phim đã tìm đến anh, cơ hội thực hiện ước mơ anh hùng trên màn ảnh của Thiệu Phong càng thêm rộng mở tuy nhiên anh chia sẻ: "Có những vai diễn tôi sẽ không bao giờ nhận vì tôi không thích, nhân vật không chạm được tâm hồn của mình, dù cát-sê có cao đến đâu tôi cũng sẽ không tham gia. Chính vì vậy, việc diễn xuất với tôi như được thực hiện những giấc mơ của chính mình vậy!".
Chia sẻ