Phùng Khánh Linh dùng âm nhạc chữa lành nỗi đau mất người thân

Tùng Thanh/VTC News,
Chia sẻ

Mất đi 4 người thân trong đại dịch COVID-19, lại phải chia tay mối tình đầu 7 năm, Phùng Khánh Linh đau đớn cồn cào và tìm cách chữa lành bằng âm nhạc.

CITOPIA - album phòng thu thứ 2 trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh - ngay khi phát hành đã "oanh tạc" các bảng xếp hạng, thể hiện sức hút mạnh mẽ.

CITOPIA được miêu tả là một thành phố trong tưởng tượng, một thành phố hoàn hảo tạo nên từ những điều không hoàn hảo với nhiều mảnh ghép vui, buồn đan xen. Trong đó, Phùng Khánh Linh kể câu chuyện của các cư dân, họ yêu ra sao hay buồn, đau thế nào.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Nếu xem CITOPIA là khối lego hay bức tranh, tôi tin mỗi người đều tìm được cho riêng mình ít nhất một mảnh ghép sau khi nghe xong album“.

Giọng ca trẻ trải lòng, album này là một cách để cô chữa lành nỗi đau của bản thân: "Hai năm qua trong đại dịch, tôi đã mất đi 4 người thân. Thời điểm đó, trong lòng tôi đau cồn cào và muốn phải làm điều gì đó, tìm nơi để chữa lành nỗi đau, để những người yêu thương của tôi không còn nỗi buồn. Lúc đó tôi viết nên ca khúc 'Em tạm đi vắng khi anh thức giấc'. Âm nhạc cất lên, những thanh âm giúp tôi xoa dịu nỗi đau đó: chẳng phải ra đi mãi mãi, chỉ là tạm đi vắng mà thôi".

Ngoài ra, cú sốc của cuộc chia tay mối tình đầu 7 năm cũng là động lực để Phùng Khánh Linh trút nỗi lòng vào những ca khúc trong album của mình.

Phùng Khánh Linh dùng âm nhạc chữa lành nỗi đau mất người thân - Ảnh 1.

Album CITOPIA là nơi để Phùng Khánh Linh chữa lành tổn thương.

Về lý do lựa chọn City Pop là dòng nhạc chủ đạo cho album CITOPIA, Phùng Khánh Linh chia sẻ rằng cô và ê-kíp luôn muốn khám phá một địa hạt khác trong âm nhạc để làm mới bản thân sau thành công của đĩa nhạc đầu tay. Thực tế, Phùng Khánh Linh đã sáng tác xong một album mang màu sắc hoàn toàn khác vào khoảng cuối năm ngoái, nhưng niềm cảm hứng bất chợt từ City Pop khiến cô quyết định tạm gác lại sản phẩm này để dồn tâm huyết cho CITOPIA.

10 sáng tác mới nhất được Phùng Khánh Linh lựa chọn trên 100 ca khúc, tất cả nối liền mạch xúc cảm mà cô gọi đây là 10 căn nhà, nơi hiện hữu 10 câu chuyện, 10 thái độ cảm xúc và 10 đặc tả tình yêu hoàn toàn khác nhau.

Phùng Khánh Linh dùng âm nhạc chữa lành nỗi đau mất người thân - Ảnh 2.

Nữ ca – nhạc sĩ mất 6 tháng để hoàn thành 10 tác phẩm trong album.

Phùng Khánh Linh cùng ê-kíp đã đi Mỹ hơn 1 tháng để thu âm cho album này. Phần lớn thời gian, họ làm việc tại phòng thu lớn ở Nashville, được mệnh danh là thủ phủ âm nhạc của nước Mỹ, nơi làm nên những tuyệt phẩm của Taylor Swift. Phùng Khánh Linh cho biết cô hợp tác với những kỹ sư âm thanh hàng đầu, từng làm nên nhiều album giành giải Grammy của Adele, Ariana Grande, Lady Gaga…

“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều tuyệt vời cho chuyến đi này. Đĩa nhạc thứ 2 trong sự nghiệp của tôi là những sáng tác hoàn toàn khác biệt”, Phùng Khánh Linh cho biết.

Phùng Khánh Linh dùng âm nhạc chữa lành nỗi đau mất người thân - Ảnh 3.

Phùng Khánh Linh khẳng định vẫn muốn làm việc với các nhà sản xuất Việt Nam trong tương lai.

Phùng Khánh Linh được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2015 và trở thành học trò của HLV Thu Phương. Cô được khán giả yêu thích với bản hit đình đám Hôm nay tôi buồn.

Sau thời gian loay hoay định hướng, cô bắt đầu hoạt động âm nhạc nghiêm túc, cho ra mắt album Yesteryear vào năm 2020 và phát hành được 3.000 đĩa. Cô và sản phẩm của mình cũng được đề cử tại giải thưởng Cống hiến 2021 ở hạng mục Nhạc sĩ của năm và Album của năm.

Phùng Khánh Linh cũng từng xuất hiện ở Quảng trường Thời Đại ở New York với tư cách là gương mặt đại diện của tháng trong chiến dịch EQUAL toàn cầu của Spotify.

Chia sẻ