BÀI GỐC Vợ chạy theo sếp vì tôi ít tiền?

Vợ chạy theo sếp vì tôi ít tiền?

Đồng tiền và sự thăng tiến làm người ta tha hóa bản chất và quay ngoắt quan điểm sống nhanh đến vậy sao?

6 Chia sẻ

Phụ nữ yêu bằng tai?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nhiều người đã yêu mù quáng vì nghe lời đường mật, vì những món quà nhất thời mà đưa gót theo người tình mới.

Gửi anh Hùng và cả anh Sang nữa,

Ở tư cách một người phụ nữ, tôi thấy hai anh đều có cái lí của riêng mình, nhưng bản thân tôi vẫn thấy cái nhìn đó còn có gì đó thiếu sót, nên tôi quyết định sẽ bày tỏ ra đây. Biết đâu, hai anh có thể có cách nhìn nhận nào đó nhẹ nhàng hơn cho chuyện gia đình của mình.

Các cụ thường bảo "Trai ham sắc, gái ham tài" quả thực không sai các anh ạ. Và trong thời đại ngày nay, đúng là nhiều người phụ nữ đã chuyển hóa chữ tài kia thành chữ tiền, vậy nên mới có chuyện gái theo đại gia, ông già dắt cháu thỏ con, vv.v..
 
...vậy nên mới có chuyện gái theo đại gia, ông già dắt cháu thỏ con...
 
Tuy nhiên, khi là một người phụ nữ đã có gia đình, nhất là vợ anh Hùng đã có cháu Bin, bản thân chị lại cũng có thể kiếm ra đồng chẵn đồng lẻ, tôi cảm thấy đây không phải là câu chuyện đơn giản vì tiền. Vì các cụ còn có câu "Phụ nữ yêu bằng tai", nhiều người đã yêu mù quáng vì nghe lời đường mật, vì những món quà nhất thời mà đưa gót theo người tình mới, đi theo cái mà họ tự gọi là tiếng gọi trái tim.
 
Điều này tôi cũng rất phản đối, vì đã là người lớn, lại là bậc làm cha mẹ, cần có thái độ đúng đắn trong mỗi hành động của mình, nhất là để con cái nhìn vào mà noi gương...

Vậy, điều tôi muốn nói ở đây là gì, tôi cho rằng, dù sao, anh hãy thử cho chị ấy một cơ hội để quay về đường cũ. Bằng cách đơn giản thôi, hỏi chị ý lí do cụ thể về việc li hôn, rằng thật sự vì chị ấy thấy một nhà giáo như anh quá tẻ nhạt hay vì cuộc sống gia đình khốn khó và gò bó. Bởi có lẽ vợ anh và ông sếp kia, người năm xưa đã từng yêu chị ấy, cũng là bạn học của anh, họ đã quyết định đến với nhau một cách không chính thống để nuôi dưỡng cái gọi là cảm xúc tình yêu, cái mà họ không hoặc không chịu tìm trong chính gia đình mình đang có.

Hoặc giả, chị ấy cảm thấy mình không còn đường quay lại nên khi biết chuyện đi quá xa, cũng muốn hai người dứt khoát về pháp lí, rồi bù đắp lại cho con bằng cách khác.

Cho nên, tôi nghĩ là cùng một hoàn cảnh, một câu chuyện, mỗi người lại có những chiều hướng suy nghĩ khác nhau và có những lí do rất riêng, đôi khi là biện hộ, nhưng đôi khi là nguồn gốc thực sự của những hành động sai.

Đọc thư của các anh, tôi thấy rất cảm động vì anh Hùng và anh Sang đều là những người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình và con cái, mong các anh sẽ có hướng đi đúng và nhẹ nhàng cho cuộc sống của mình và gia đình.

Thân chào.

Nguyễn Hoài Thu

Chia sẻ