Phụ nữ nào chẳng thích quà, chỉ là không nói “thật thà" thế thôi!

Quang Vũ,
Chia sẻ

Hồi bé cứ than toán khó, lớn lên cánh đàn ông mới biết đoán trúng được ý những người phụ nữ quanh anh ta thích gì còn khó gấp trăm lần. Mà sai toán thì cùng lắm chỉ bị điểm kém, tặng một món quà không chuẩn, "hình phạt" phải nói là khốc liệt hơn không biết bao nhiêu mà kể!!!

Phụ nữ nào chẳng thích quà, chỉ là không nói “thật thà thế thôi!!! - Ảnh 1.

Ai nói đàn ông là phái mạnh không thôi là chưa đầy đủ. Họ đúng là "phái khổ", mỗi năm được tặng quà cùng lắm một dịp là ngày sinh nhật. Và được tặng đã là vui lắm rồi nên thường ít dám nhận xét quà đúng ý hay chưa. Còn chị em thì sao? Một năm có cả chục dịp "đặc biệt" để được tặng quà kỷ niệm, anh em nào mà hữu duyên được nhiều chị em bao quanh thì con số cứ thế mà cấp số nhân lên. Đến dịp, quà tặng thì đầy đủ, thậm chí đã hỏi ý trước nhưng ấy vậy các anh cũng không ít lần nhận được câu trả lời lạnh lùng "Em/mẹ/chị/mình ... không thích". Vậy ai sẽ giúp cánh đàn ông trả lời những câu hỏi: tặng quà gì cho đúng ý, tặng quà thế nào cho thật lãng mạng, làm sao một món quà có thể thay ngàn lời muốn nói?

Phụ nữ nào chẳng thích quà, chỉ là không nói "thật thà" thế thôi!!!

Bắt đầu từ tuần này, lên facebook ta thấy lác đác những bài viết của cánh đàn ông tỏ ý đau đầu về việc biết mua quà gì đây. Một cậu sinh viên mới ra trường đi làm công việc đầu tiên tự hỏi "Món quà nào bày tỏ được thành ý với bạn gái mà lại không quá đắt tiền?", một người con trai đã lập gia đình ở xa thì trăn trở "Mình đã tặng mẹ tôi hầu hết những đồ dùng mẹ cần, món quà tiếp theo nên là gì để mẹ vui vẻ nhận?", một chú trung niên khác băn khoăn "Vợ tôi cứ nhắc đến chữ "quà" là khăng khăng nói "không thích"".

Để tránh tình trạng chàng bỏ công vô ích - nàng cứ bảo không thích, "Hội những người không thích lòng vòng" được thành lập với châm ngôn "Thay vì tự hỏi bản thân thì hãy hỏi "chính chủ" thích gì rồi tặng cho đúng ý". Chàng thì gác lại âu lo chọn quà còn nàng thì cũng không sợ ăn "một cú lừa" sau từng ấy hi vọng, mong chờ với món quà đặc biệt.

Tuy nhiên thực tế đã minh chứng cho việc đời không phải lúc nào cũng như là mơ, đến mức "mỡ đã dâng đến miệng mèo" thì chúng ta vẫn nhận lại những câu trả lời theo kiểu:

Phụ nữ nào chẳng thích quà, chỉ là không nói “thật thà thế thôi!!! - Ảnh 2.

"Em nói không thích mà", "Mẹ có thích đâu mà mua chi tốn kém lắm". Phải chăng hỏi ý "chính chủ" cũng là một nước đi sai lầm và cũng không có cách tốt nhất nào để chiều lòng những người phụ nữ ta yêu?

Nói không thích thật ra là thích mà không nói!

Việc hỏi ý "chính chủ" là một bí kíp để dễ dàng chọn được món quà hợp ý, hay bạn chỉ đang vô tâm cố gắng thực hiện một nghĩa vụ mà không nghĩ đến suy nghĩ, cảm xúc của người bạn yêu? Quá bận tâm cho việc "hợp ý", liệu bạn có đủ tinh ý để nhận ra ẩn ý đằng sau câu "nói không thích" của những người phụ nữ bạn yêu? Bạn có thể đều đặn tặng một nửa yêu thương của mình nhiều món quà sang xịn mịn nhưng từng ấy vật chất chưa chắc đã có thể mang đến những thông điệp yêu thương mà người ấy kì vọng.

Ở nửa bên kia của thế giới, có một sự thật không thể phủ nhận đó chính là người phụ nữ nào cũng háo hức đợi chờ xem người yêu có hiểu ý mình, có yêu thương quan tâm mình thật sự không thông qua những món quà nhân ngày đặc biệt. Chính vì thế, quà tặng cũng không bằng cách tặng, miễn bạn thật sự hiểu được người ấy, gửi gắm đủ yêu thương, đủ chân thành của mình vào thì tự khắc món quà sẽ trở thành công cụ thay lời muốn nói hiệu quả.

Ẩn trong thế giới tâm tư mà bạn vô tình bỏ qua ấy, những người phụ nữ xung quanh ta còn nhẫn nại, hy sinh rất nhiều. Đôi khi là để tiết kiệm thêm một khoản cho gia đình hay cảm thấy tốn kém cho chồng, con, họ đã tự "dối lòng" rằng mình không cần những món quà liên tục ấy. Bởi thế đâu chỉ người tặng quà mới phải "căng não" suy nghĩ mà phụ nữ nhận quà cũng lắm tâm tư, trăn trở không kém!

Cứ "dũng cảm" mà mua món quà người ấy nói "không thích"!

Suy cho cùng, phụ nữ "nói không thích" thật ra chính là thích không nói. Và họ cũng có đủ lý do để trăn trở không riêng gì bạn, chỉ muốn tốt nhất cho gia đình nhưng lại vô tình làm khó nhau. Chính vì thế, đã cất công tặng quà thì hãy chọn cho một nửa thế giới của bạn một món quà xứng đáng với nhiều yêu thương nhất có thể. Hy vọng dịp 20.10 sắp tới bạn có thể một cách tự nhiên tìm cho người phụ nữ bạn yêu một món quà đúng ý nhất!

Phụ nữ nào chẳng thích quà, chỉ là không nói “thật thà thế thôi!!! - Ảnh 3.

Dịp lễ 20.10 sắp tới, hãy lựa chọn cho người phụ nữ mình yêu một món quà trang sức sang trọng để thay lời yêu thương và cảm ơn vì những suy nghĩ, tâm tư ý nghĩa này luôn dành cho chúng ta nhé!

PNJ hiện có hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trong thời gian từ 9/10 – 21/10 đang chờ bạn nhận lấy:

Giảm giá đến 25% cho nhiều bộ sưu tập và thiết kế nổi tiếng của PNJ

Nhận ưu đãi đến 4 triệu đồng cho hoá đơn từ 5 triệu đồng

Tặng tiền lên đến 100,000,000 triệu đồng khi mua viên kim cương

Thu đổi 100% vỏ trang sức khi mua Viên kim cương và ưu đãi 5% sản phẩm Disney PNJ tại các cửa hàng PNJ Next trên toàn quốc

Đồng giá trang sức vàng từ 1.399.000đ mỗi ngày tại các cửa hàng Trung tâm thương mại và siêu thị với số lượng có hạn.

Thông tin chi tiết chương trình:

Thông tin chi tiết chương trình: https://bit.ly/314n2fF

Hotline: 1800545457

Chia sẻ