"Phụ nữ Hàn Quốc cũng sợ Tết như phụ nữ Việt, thậm chí trầm cảm sau mỗi dịp lễ Tết"

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Từng là giảng viên tiếng Hàn tại trường ĐH KHXHNV, sau đó đã có 11 năm lấy chồng và sinh sống tại Hàn Quốc với những thành công đáng kể. Người phụ nữ Việt này đã bày tỏ những điều mắt thấy tai nghe về Tết trên xứ sở Kim Chi...


dâu Hàn

Họ và tên: Phạm Quỳnh Hoa

Năm sinh: 1980

Tốt nghiệp ngành Hàn Quốc học- khoa Đông Phương học- ĐH KHXH&NV- ĐHQG Hà Nội 
Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Quốc gia Seoul 
Nơi làm việc hiện tại: Nhân viên hành chính - Khoa Hỗ trợ người nước ngoài và gia đình đã văn hóa- Ban Phụ nữ và Gia đình TP Seoul - Hàn Quốc

1 ngày của bạn thường diễn ra như thế nào?

Cũng như hầu hết những người phụ nữ bình thường khác một ngày của tôi bắt đầu bằng việc đưa hai con gái đi học trên đường đi làm. Đến công sở làm việc và trở về nhà sau 7 giờ tối, bắt tay vào làm việc nhà, chăm lo cho các con ăn uống và giúp con trong việc học nếu hai con gái cần sự chỉ bảo và giúp đỡ của mẹ. 

Cảm giác nói chung của bạn khi ăn Tết xa quê là gì? Tết ở Hàn Quốc có gì giống và khác Tết ở Việt Nam?

Tôi xây dựng gia đình đã được 11 năm và trong 11 năm qua, tôi về Việt Nam ăn Tết với gia đình được 3 lần còn lại chủ yếu là ăn Tết ở Hàn Quốc. Tết ở xa nhà là đôi khi rất cô đơn và trống vắng. Nhất là vào ngày mùng 1 Tết sau khi đã hoàn thành phần cúng giỗ tổ tiên ở nhà chồng, phụ nữ Hàn Quốc thường thu xếp về lễ Tết ở nhà bố mẹ đẻ, vì ở xa tôi không thể về với bố mẹ được nên những lúc đó cảm thấy thật trống trải và có phần "tủi thân" nữa. 

Hàn Quốc cũng ăn Tết theo âm lịch như Việt Nam nhưng thời gian nghỉ Tết không dài và chủ yếu chỉ tập trung vào ngày mùng 1 Tết. Cả nhà sẽ dậy sớm làm lễ cúng tổ tiên, sau đó vừa vái lạy người lớn tuổi trong nhà và chúc Tết lẫn nhau. Tiếp theo sẽ là nghi thức đi tảo mộ, nhổ cỏ và vái lạy tổ tiên ở các phần mộ nằm trên núi. Hàn Quốc cũng có phong tục lì xì như Việt Nam vậy. Nhưng ở Hàn Quốc còn coi Tết Trung Thu là dịp lễ quan trọng không kém Tết Nguyên đán nên nhìn chung Tết ở Hàn Quốc không kéo dài, thường chỉ được nghỉ 3 - 4 ngày và trở lại làm việc bình thường ngay sau đó. 

Bạn có sợ Tết như phần lớn chị em phụ nữ Việt?

Bản thân tôi không sợ nhưng chỉ cảm thấy buồn và nhớ nhà mỗi khi Tết đến, bởi ở Hàn Quốc bạn chỉ cảm nhận được không khí Tết khi đến các chợ hay siêu thị lớn với các gian hàng bày bán đồ Tết mà thôi. Không có hoa đào, không có chậu quất, thời tiết lại khá lạnh nên cũng không có không khí rộn ràng đón xuân. 

Một người phụ nữ Việt bé nhỏ không chỉ làm người phụ nữ đảm đang trong gia đình mà còn thành công trong sự nghiệp tại nơi đất khách xứ người khi bạn làm việc tại Tòa thị chính Seoul, là người phụ trách chương trình "Giáo dục hiểu biết đa văn hóa", bạn có thể nói rõ hơn về công việc của mình và bí quyết của chính mình để làm người phụ nữ thành công, năng động như hiện nay?

Tôi không nghĩ mình là người thành công mà chỉ nghĩ rằng mình là người may mắn. Cho đến nay tôi đã làm việc được gần 5 năm với vài trò là nhân viên hành chính của Văn phòng hỗ trợ người nước ngoài và gia đình đa văn hóa của Tòa thị chính Seoul. 

Cụ thể là hiện tại tôi đang là người phụ trách chương trình "Giáo dục hiểu biết đa văn hóa" với 40 giáo viên đến từ 32 quốc gia khác nhau trên thế giới. Họ sẽ đến các trường học từ mẫu giáo cho đến cấp 3 để giảng dạy và truyền bá về văn hóa của nước bản địa, thông qua đó nâng cao tầm hiều biết về các nền văn hóa đa dạng và giảm thiểu sự phân biệt đối xử với người nước ngoài cho các em nhi đồng và thanh thiếu niên của thành phố Seoul. 

Tôi là người quản lí với công việc chính là xây dựng chương trình, tuyển chọn giáo viên, phân phối giờ dạy, chi trả lương... Nói chung là các công việc hành chính. Tôi không có bí quyết gì lớn lao lắm, nhưng tôi nghĩ người phụ nữ cũng nên biết "chủ động" và "năng động" hơn nữa trong các tình huống cần thiết và khi cơ hội tìm đến với bạn.

Điều gì bạn cho rằng là cần thiết với một người phụ nữ mong muốn tìm hạnh phúc cho chính mình? 

Theo tôi, điểm cần thiết với một người phụ nữ mong muốn tìm hạnh phúc cho mình là đừng "so bì" cũng đừng "a dua" với ai cả. Tôi rất thích câu tục ngữ "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh". Hãy cố gắng để hiểu rõ bạn là ai, đâu là con đường mà bạn muốn đi và sẽ đi như thế nào trên con đường ấy. Hãy chú trọng vào bản thân bạn, nếu không giúp đỡ được người khác thì ít nhất cũng đừng gây phiền hà hay bất lợi cho họ. 

làm dâu Hàn
Nguyễn Quỳnh Hoa cùng các đồng nghiệp tại Hàn Quốc

Một trong những lí do khiến người phụ nữ cảm thấy không hạnh phúc là dù có rất nhiều thứ trong tay những luôn so hơn so kém bản thân mình với người khác. Bạn là bạn, hãy biết yêu thương, trân trọng bản thân hơn có vậy bạn mới tôn trọng và yêu thương người khác và mãn nguyện với những gì bạn đang có.

Bạn cho rằng phụ nữ Hàn có những điểm gì đáng để chị em Việt học hỏi?

Phụ nữ Hàn Quốc, mạnh mẽ, quyết đoán, lanh lẹ và khá sắc sảo trong công việc xã hội cũng như công việc nhà. Đó là điều tôi nghĩ chị em Việt nên tham khảo và học hỏi. Càng ngày họ càng độc lập trong công việc và cuộc sống, nỗ lực hết mình để không "thua kém" nam giới. Nhìn các đồng nghiệp nữ xung quanh mình tôi thấy họ tỉ mỉ, chính xác và có trách nhiệm trong công việc ,khôn khéo trong các mối quan hệ trong xã hội và trong gia đình. 

Bạn nghĩ thế nào khi phần lớn phụ nữ Việt đang sợ phần ăn Tết hơn là chơi Tết... Cuối cùng khổ vẫn là phụ nữ khi họ là người phải nghĩ món ăn phục vụ đàn ông ăn nhậu, là người thực hiện nghi lễ cúng gia tiên, là người dọn nhà cửa... Có gì cần thay đổi ở đây để có 1 cái Tết "giải phóng" và được chơi Tết như rất nhiều phụ nữ mong đợi?

Không chỉ có phụ nữ Việt Nam mà rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc cũng "sợ" Tết. Thậm chí ở Hàn Quốc còn có căn bệnh có tên gọi là "di chứng ngày lễ Tết". Triệu chứng chủ yếu là người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền thậm chí là trầm cảm sau mỗi dịp lễ Tết bởi những căng thẳng về thể xác và tinh thần mà họ phải trải qua sau mấy ngày lễ Tết.

Theo tôi, hãy trở về với nguồn gốc cơ bản nhất của ngày Tết truyền thống, đó là dịp để tưởng nhớ và thể hiện sự biết ơn với tổ tiên. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, làm mâm cúng giao thừa và năm mới chỉn chu và thành kính. Còn tiệc tùng, chúc tụng. mua sắm cho ngày Tết, hãy dừng ở mức vừa phải trong khả năng bạn có thể. 

làm dâu Hàn
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Nguyễn Quỳnh Hoa

Nếu bạn mệt hãy nói với chồng để anh ấy thông cảm đừng mời bạn bè về nhà nhậu nhẹt. Nếu bạn không có nhiều tiền để mua sắm đồ diện Tết thì hãy chọn cho mình bộ cánh bạn ưng ý và cho rằng là hợp với mình nhất. Không có điều kiện đi du lịch hãy cùng con cái và gia đình nghỉ ngơi thoải mái ở nhà. Là người vợ, người mẹ trong gia đình bạn cần chủ động đừng bị lôi kéo hay adua theo trào lưu ăn chơi ngày Tết. 
Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, làm TEST TRẦM CẢM nhanh nhất tại aFamily.