BÀI GỐC Anh hứa cưới tôi nhưng vẫn tính chuyện... quay lại với vợ cũ

Anh hứa cưới tôi nhưng vẫn tính chuyện... quay lại với vợ cũ

Anh bảo tôi chờ anh hai năm rồi chúng tôi làm đám cưới nhưng trong khi đó anh vẫn tính chuyện quay lại với vợ cũ...

15 Chia sẻ

Phụ nữ cũng có quyền được thất hứa

,

(aFamily)- Phái nữ tuy không đồng tình với với cái ái thói "nói 10 làm 1" nhưng cũng có lúc buộc lòng phải thất hứa như ai...

Anh Biên,

Phải nói là cái "tôi" cá nhân của anh lớn quá khi dam khẳng định rằng "Với đàn ông, hứa hẹn giống như một thói quen". Anh có lối sống cuả riêng anh và tôi chỉ xin được được nêu một số ý kiến thế này.

Nếu anh nói "Với đàn ông, hứa hẹn giống như một thói quen" thì tôi cũng xin trả lời anh rằng: "Phụ nữ cũng có quyền được thất hứa".

Nếu đã là thói quen thì không riêng gì là nam hay nữ, không cứ là hứa hẹn "thật" hay chỉ là lời hứa"suông", trong những trường hợp nào đó con người ta vẫn có thể bộc phát một cách tự nhiên, anh hiểu không?

Anh đừng tưởng chỉ đàn ông các anh mới dám "hứa" rồi "quên" nhé. Phụ nữ chúng tôi tuy không đồng tình với thói hứa hẹn suông nhưng cũng có lúc buộc lòng phải thất hứa.

Muốn phải nữ giữ lời thì trước hết cánh mày râu phải xem xét lại những lời hứa của mình đã nghiêm túc chưa? Thực ra mà nói không phải đan ông mới hứa hẹn suông mà ngay cả phái nữ cũng có không ít người đành phải bội tình. Thử hỏi trong chúng ta có ai dám khẳng định là chưa từng phản bội lời hứa một lần? Khi muốn đạt được mục đích nào đó, con người thường dám bất chấp tất cả, kể cả việc hứa suông.

Tôi được biết có người con gái đã hứa hôn rồi nhưng phút cuối lại "bỏ chạy" vì lý do gặp lại người tình cũ hay gặp được người khác hợp với mình hơn. Có trăm ngàn lý do để con người có thể hứa hẹn mà không cần thực hịên nếu như không có lợi cho bản thân. Chị họ tôi hơn tôi 6 tuổi cũng đã từng nhận buồng cau, cơi trầu, nậm rượu của nhà người ta nhưng vì lý do không hợp bởi chú rể chưa có nhà riêng trên Hà Nội nên huỷ hôn như thường.

Thất hứa theo tôi có hai cách hiểu. Thứ nhất là sẵn sàng hứa một cách cố ý, có tính toán từ trước. Thứ hai là buộc lòng phải thất hưa chứ không có chủ ý. Nhưng dù là lý do gì thì việc thất hứa, cũng gây ra một mất mát và tổn thương cho người khác.Nhất laf việc hứa hẹn suông như anh Biên. Tôi không cần biết anh đã cho bao nhiêu cô gái ăn "dưa bở" nhưng qua cách anh nói thì thật sự không thể chấp nhận được. "Lừa tình" thì "tình lừa lại" thôi, đã bao giờ anh nghĩ đến điều đó?.

Nếu đàn ông tự cho phép mình cái quyền vô trách nhiệm với lời hứa của mình thì tôi cũng xin được nói rằng phụ nữ chỉ đánh giá cao những người đàn ông có trách nhiệm với lời hứa của mình. Còn những lời hứa hẹn của anh giống như một trò chơi, một việc làm đã có toan tính từ trước. Tôi cũng phải công nhận rằng anh đã quá tự cao tự đại về bản thân. Anh tưởng với cải mã bề ngoài và có tiền là có thể xem phụ nữ chúng tôi như một vật "qua tay"? Đó là anh chỉ gặp những cô gái non người trẻ dạ, ngây ngô, dại khờ hoặc cũng có thể là toan tính thực dụng như anh thôi. Thật lòng mà nói nếu gặp những người như anh thì người nữ nên thất hứa trước sẽ hợp lý hơn.

Nếu là tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi lựa chọn lấy một người chồng như anh đâu. Và tôi chẳng thể nào tôn trọng được người đàn ông nào xem lời hứa cưới như một trò đùa , một cách mua vui cho bản thân. Và chẳng một cô gái nào trong chúng tôi đồng tình với quan điểm của anh . Nếu như anh khuyên chúng tôi đừng nên tin vào những gì đàn ông nói thì cuộc sống này sẽ thiếu đi một phần giá trị. và nếu như không tin thì ai còn dám lấy nữa? Như thế thì theo lôgic, chị vợ anh ngày xưa nếu cũng nghi ngờ, không dám tin thì chắc gì lúc này anh đã có thể cưới được chị ấy?

Hứa hẹn rồi thất hứa đối với con người là chuyện thường tình. Kể cả cũng có chàng trai khi yêu thì "hứa trời thề đất" với người yêu là: "Chỉ yêu mình em thôi" và "Nếu không lấy em thì sẽ không lấy ai nữa". Tuy nhiên chia tay xong, hôm sau đã thấy cặp kè ôm eo cô gái khác ngoài đường. Có ai lại đánh "thuế" lời hứa suông đâu? Điều đó tưởng cos vẻ vô lý?

Tôi nói vậy vì bản thân tôi cũng đã từng hủy đám cưới dù đã nhận lễ đính hôn của nhà trai. Lý đo vì tôi mới phát hiện ra chồng tương lai có lén lút tình tự và quan hệ nam nữ với một cô gái khác. Cực chẳng đã tôi mới phải làm như vậy. Trong những trường hợp như thế thì người nữ chúng tôi cũng rất có thể thất hứa lắm chứ?

Cũng có cô gái bị người yêu hứa lên hứa xuống mãi. Hứa cưới năm nay nhưng rồi lại "khất lần" đến năm sau, rồi năm sau nữa... Cuối cùng thì anh chàng ấy cũng cầu hôn và xin cưới. Cô gái ấy đã chờ đợi giây phút này quá lâu nhưng không hiểu sao khi đã "được" cưới rồi mà cô ấy lại bí mật không thèm cưới nữa. Cô gái tìm cách "trả đũa" bằng cánh không làm cô dâu trong ngày cưới để nhà trai bẽ mặt trước khách khứa, bạn bè.

Anh Biên à,

Thực ra thì người đàn ông có ba việc lớn trong đời là "Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà". Cưới vợ là một rong ba việc lớn của đời một con người, thế nên không thể lấy vợ nhiều như hứa hẹn được. Vậy mà anh lại hứa cưới với bao nhiêu cô gái, gây đau khổ cho không ít người. Dưới góc độ của người phụ nữ, tôi mong cánh mày râu hãy tự xem xét lại bản thân, những lời hứa cưới của mình đã thực sự nghiêm túc. Chúng ta đừng đừng nên lý giải"Con người là vậy". Ngay cả cái câu cửa miệng là "Nói một đằng, làm một nẻo" cũng chẳng thể ứng dụng trong việc cưới xin được.

Con người có rất nhiều lý do để hứa hẹn và cũng không thiếu gì nguyên do để không cần phải thực hiện lời hứa ấy một cách trọn vẹn. tất nhiên mình không thể hưá hẹn suông, lại càng không cho phép mình hứa cưới bất kỳ ai theo thói quen. Mong đàn ông các anh hãy cho phụ nữ chúng tôi niềm tin.

Chia sẻ