Tôi quyết nuôi con một mình chứ không chịu chung chồng

Đỗ Mai Thanh,
Chia sẻ

Khi biết tin chồng có bồ, tôi đã đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí còn tìm đến cái chết. Lỗi của chúng ta là quá tin và quá yêu chồng. Tôi đã cố tha thứ nhưng khi người tình của chồng sinh con, anh ta sẽ coi cả vợ và bồ như nhau đấy chị ạ.

Tôi đã nghĩ rất nhiều, thà đau khổ một lần chứ không thể sống cảnh chung chồng, tôi đã nộp đơn ly hôn, mặc dù chồng tôi không ký đơn, nhưng pháp luật bảo vệ phụ nữ. Tôi đã đưa 2 con vào Nam, cuộc sống tuy vất vả hơn vì tôi một mình nuôi 2 con mà. Với chút tài sản, tôi đã mua một căn chung cư, 3 mẹ con sống thấy cũng ổn, ngày tôi đi làm nhà nước, tối về tôi đánh máy và photo, 2 con tôi cũng giúp mẹ đánh máy. Tôi thấy không có chồng vẫn ổn, tôi không còn sống trong ghen tuông và thù hận.

Sau đó, tôi càng nhận ra rằng phải vì bản thân mình, mình có tốt, khỏe thì con mình mới được nhờ, còn đàn ông, họ chỉ biết bản thân họ thôi, sao mình phải hy sinh vì họ? Hãy chia tay để anh ta lấy người đàn bà ấy, anh ta sẽ có sự so sánh. Lúc ấy anh ta sẽ tiếc mình, sẽ hối hận, sẽ không quan tâm tới mẹ con cô kia. Tôi đã từng nghĩ như vậy và càng ngày càng cố sống cho tốt. Chồng tôi cũng có vẻ hối hận, bây giờ, cứ 2 tuần anh ấy lại bay từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm con, cô vợ hai cứ hừng hực lên nhưng chẳng làm gì được.

Tôi bây giờ ăn diện, xinh đẹp hơn, nên giờ chồng tôi lại tìm cách chinh phục tôi. Tôi cứ để chồng theo đuổi tôi, đó là cách tôi cứu mình và trả thù chồng và cô vợ hai của chồng. Tôi biết làm như vậy là không nên nhưng so với những gì họ gây ra cho mẹ con tôi thì như thế quá nhẹ nhàng. Tôi không quan tâm tới họ, điều tôi quan tâm nhất là cuộc sống của mẹ con tôi. Và sự theo đuổi của chồng tôi cũng là một niềm vui để tôi biết mình đang sống như thế nào.

Chia sẻ