Thay đổi cuộc đời từ khi có con

thaokttbu,
Chia sẻ

Mẹ muốn lưu lại câu chuyện này dành tặng cho con để sau này con biết rằng con quan trọng như thế nào đối với Mẹ.

Trước khi con đến – khái niệm quyền và nghĩa vụ làm mẹ đối với mẹ vẫn mênh mông và xa vời lắm lắm. Tất cả những ca từ - công cha, nghĩa mẹ, thiên chức... mẹ nghe thật nhiều, mẹ thuộc lòng nhưng với mẹ thật sự nó rất sáo rỗng.

Từ khi con đến bên mẹ, mẹ nhớ nguyên cảm giác nao nao trong người khi đi khám khi con được 8 tuần; nhớ nguyên cảm giác khi siêu âm gặp được con; cảm giác lần đầu con cựa quậy - Mẹ tự hào lắm. Cảm giác bồng bềnh khi con “oe oe” trào đời - lúc đấy mẹ quên hết mệt mỏi, đau đớn, mẹ chỉ thấy con - thiên thần của mẹ đang quờ quạng tay chân “ăn” khăn. Mẹ đã làm được điều phi thường như bao bà mẹ bình thường - tạo ra được một SINH LINH. Khi ấy mẹ mới cảm nhận được phần nào trách nhiệm to tát của mẹ, mẹ biết với con mẹ là cả thế giới nhưng con biết không với mẹ con giống như là không khí để mẹ thở vậy. Yêu làm sao giây phút ngắm con chìm trong giấc ngủ, yêu làm sao cảm giác hít hà mùi da thịt của con, yêu làm sao khoảng khắc ôm con bú mẹ chụt chụt - mắt con tròn xoe, tay con sờ vào mặt mẹ. Mẹ chính thức “nghiện” con mất rồi.

Nhờ có con mẹ từ một người ngủ nướng trở thành người thính ngủ: Chỉ cần con ọ ọe là a lê hấp có mẹ giải quyết liền. Mẹ cũng tự phục mình lăn lóc. Trước kia đi học và cả đi làm khi nào mẹ cũng căn giờ sát nút mới dậy, còn khi ngủ thì lăn long lóc - đến mức trộm vào hỏi thăm nhà 2 lần mà mẹ chẳng hay. Thế mà từ khi bảo bối của mẹ ra đời, mặc dù miệng trách con không hôm nào cho mẹ ngủ tròn giấc chứ thực ra mẹ nghĩ là mẹ hạnh phúc khi hiểu được các tín hiệu của con - rằng con đói, con tè hay con nóng… Nhìn con thiêm thiếp mẹ thấy ấm áp vô cùng.

Thay đổi cuộc đời từ khi có con 1
Con gái yêu của mẹ

Có con, mẹ từ một người vô tâm, đoảng thành một người cực chịu khó tìm tòi món nào ngon, món nào bổ, ăn cái gì sẽ lợi cái gì… Mẹ có khả năng đọc được nhanh hơn và ghi nhớ lâu hơn. Có  nhiều món cần nguyên liệu cầu kì những mỗi khi có cơ hội kiếm được nguyên liệu là mẹ lại hì hục làm ngay lập tức. Yêu cái cảm giác nhìn cái miệng chim non há ra chờ mẹ đút hay là lúc con lắc đầu tỏ ý không thích lắm. Khi ấy mẹ chẳng còn thấy mệt mỏi gì.

Có con, mẹ thành người kiên trì và sạch sẽ hơn. Kiên trì là bởi vì mẹ trước kia ăn to nói lớn, ồn ào, náo nhiệt nay chỉ vì sợ con giật mình khi ngủ mà đến cái “hắt xì” mẹ cũng làm được nhỏ xíu. Kiên trì là khi mẹ ngồi ôm con, ru con ngủ hàng đêm, có những đêm mắt mẹ sụp xuống mà vẫn cố mở ra để à ơi thức cùng con. Sạch sẽ là bởi trước kia nếu mẹ có thể dễ dàng bừa bộn – để đồ đạc vài ngày dọn môt lần cho đỡ mất công thì nay ngày nào mẹ cũng hì hục lau nhà chỉ bởi mong muốn con gái mẹ có môi trường chơi sạch sẽ nhất. Trước kia mẹ có một vài thói quen ít khi thực hiện thì nay ít khi mẹ quên- như rửa tay trước và sau khi ăn, tắm rửa ngay khi vừa ngoài đường về…

Có con, mẹ thấy hạnh phúc của mẹ giờ đơn giản hơn rất nhiều. Đó là khi về được nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của con, là khi mẹ vào thay đồ con lút cút bò theo sau, bò tới chân mẹ kéo mẹ ngồi xuống, thơm vào mặt mẹ; là khi thấy con làm xấu nhăn mặt; hay đơn giản hơn chỉ là mẹ xi được cho con tè, con ị thành công… Mẹ không mong chờ vào những thứ xa xôi nữa, bởi con chính là nguồn hạnh phúc vô cùng mà mẹ sở hữu.

Có con, mẹ yêu bản thân mình hơn. Trước kia, dù nhận thấy bản thân mình mập ù  nhưng mẹ chưa bao giờ tự ti về điều đó và cũng chưa từng có ý định giảm cân. Từ khi có con, nghe mọi người “khích” mẹ cú con tiên. Nhìn đứa con đẹp biết bao nhiêu trong khi mẹ nó thì xập xệ, xấu xí- mẹ điên lắm. Mẹ lên kế hoạch giảm cân. Mẹ tìm các biện pháp để giảm cân mà vẫn đảm bảo có sữa cho con bú. Chưa khi nào mẹ quyết tâm và kiên trì đến thế. Nếu không có con thì mẹ tin mẹ chẳng thực hiện được công cuộc đó trong 3 ngày đầu. Thế mà giờ mẹ đã có thể tự tin mặc những bộ đầm bó sát - ít nhất nhìn còn ra được 3 vòng. Mẹ biết nếu không phải con là động lực thì mẹ cũng không thể nào làm được điều đó - đây là điều phi thường nhất.

Con yêu à, con biết không, chính con là nhân tố khiến mẹ tốt hơn rất nhiều. Mẹ đằm tính hơn, vui hơn, hay cười hơn, mở lòng với người xa lạ tốt hơn - mẹ có thể thao thao kể về con, về các chỉ số của con hay những việc con làm với các bà mẹ khác với niềm tự hào không giấu giếm. Không những thế có con mẹ biết chi tiêu tiết kiệm hơn, biết thương ông bà hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, những điều đó giúp cuộc sống của mẹ dễ chịu hơn.

Mẹ không biết mẹ đã phải là người mẹ tốt nhất chưa nhưng mẹ mong con hãy hiểu rằng mẹ có thể làm được rất nhiều việc để con được hạnh phúc và mẹ vẫn luôn có gắng nỗ lực thay đổi bản thân để có thể làm được nhiều điều hơn cho con. Tin mẹ con yêu nhé!

Chia sẻ