Bước qua tình cảm

ttth,
Chia sẻ

Có thể tôi không tìm được người như anh, không yêu họ nhiều như yêu anh, nhưng điều quan trọng là tôi dám bước qua tình cảm để giữ lại cho mình lương tâm thanh thản.

Tôi có người yêu, những tưởng sau hơn 1 năm yêu nhau say đắm chúng tôi sẽ đoàn tụ một nhà. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy với mình. Bạn trai mình giấu chuyện anh lầm lỡ và có con với người phụ nữ trước mình một cách quá hoàn hảo.

Trong suốt thời gian yêu nhau, anh đưa mình đi đám cưới gặp bạn bè anh, anh đưa mình về gặp bố mẹ, họ hàng nhà anh, những việc anh làm như thế thì có ai nghĩ anh đã có vợ đâu. Có hôm anh nhắn tin nói chuyện với mình rất khuya, đặc biệt là bố mẹ và mọi người trong đại gia đình nhà anh rất thương và muốn hai đứa mình tới với nhau.

Chúng tôi đã dự tính cưới, bố mẹ anh cũng mong hai đứa tổ chức sớm, tôi thật hạnh phúc khi có người yêu, có gia đình chồng tương lai yêu thương tôi như thế. Nhưng những dự định ấy đã không thành khi có người gọi điện nhận là vợ anh, lúc ấy tôi đã sốc, tôi chẳng thể nói gì và chỉ biết nghe người đó nói. Anh thú nhận đã có con riêng nhưng anh không thể cưới người phụ nữ ấy được bởi vì gia đình anh nhất quyết phản đối, bắt anh bỏ mẹ con chị.

Tôi biết anh không yêu chị nhưng lại rất thương con trai. Anh cũng bảo tôi hãy hiểu cho anh, do tôi biết một sự thật về người phụ nữ ấy nên tôi đã cho anh cơ hội. Mình biết gia đình anh và họ hàng sẽ không chấp nhận người phụ nữ ấy nên tôi đã hứa cùng anh bước tiếp chứ không bỏ mặc anh. Thực sự mà nói tôi vừa thương cho người phụ nữ ấy, vừa thương cho bố mẹ anh, bố mẹ anh đã rất sốc khi biết con tôi có con với người con gái từng suýt nữa làm tan nát gia đình anh. Nhiều lần tôi suy nghĩ bảo anh hãy quay về với người phụ nữ đó nhưng anh cũng biết là không thể.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Tôi quá mệt mỏi vì mình phải chịu cảnh chung chồng, tương lai không biết ra sao. Điều đáng nói là dù rất yêu anh nhưng tôi cũng không thể làm ngơ trước đứa trẻ. Nếu lấy anh, rồi tôi cũng có con. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ con chị, nếu đứa con của tôi cũng bị nhà nội ghét bỏ như vậy, bố nó không quan tâm chu đáo thường xuyên được thì sẽ ra sao. Chắc chắn là tôi sẽ không đành lòng để con phải khổ như vậy.

Tôi là kẻ thứ ba, nhưng kẻ thứ ba như tôi có lẽ là rất đặc biệt vì lại được bố mẹ, họ hàng và bạn bè anh ủng hộ. Sau những rắc rối tình cảm này, tôi nhận ra phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Tôi nghĩ không phải anh là người đàn ông duy nhất trên đời mới làm mình yêu được, vây quanh mình vẫn còn nhiều người đàn ông tốt bụng sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để đến với mình. Điều đáng nói hơn là anh nên trở về với mẹ con chị ấy. Vậy là tôi đã quyết định ra đi. Tôi ra đi để mọi thứ có thể tốt đẹp hơn, cho mình, cho người.

Có thể tôi không tìm được người như anh, không yêu họ nhiều như yêu anh, nhưng điều quan trọng là tôi dám bước qua tình cảm để giữ lại cho mình lương tâm thanh thản. Và tôi cũng mong chị em khi yêu hãy cân nhắc kĩ, đừng vì yêu mà làm khổ những người khác và chính mình.

Chia sẻ