"Phụ lục tình yêu": Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình?

Crissi,
Chia sẻ

Rating những tập gần đây của "Phụ lục tình yêu" tăng mạnh là điều ai cũng có thể thấy nhưng những bình luận cho rằng nội dung phim nhàm chán, thiếu kịch tính vẫn không ngừng xuất hiện.

Là một trong những bộ phim truyền hình đình đám của đài cáp tvN nửa đầu năm 2019, Phụ lục tình yêu - Romance is a bonus book đã thu hút không ít sự chú ý của khán giả kể cả khi chưa lên sóng. Với dàn cast đình đám gồm 2 cái tên Lee Jong SukLee Na Young, Phụ lục tình yêu đã là một bộ phim thuộc hàng "không phải dạng vừa đâu" rồi.

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 1.

Thế nhưng về phía nội dung của phim lại không hề vượt trội như những yếu tố khác mà bộ phim mang lại. Đây cũng là lý do chính khiến Phụ lục tình yêu làm phật lòng không ít khán giả xem đài. Ngoài ra thì phim vẫn còn chứa đựng một số yếu tố chưa thực sự hoàn hảo, và chính những yếu tố đó đã kìm hãm độ hot của bộ phim dù Lee Na Young lẫn Lee Jong Suk đều đã làm rất tốt vai trò của mình.

Cùng điểm qua một số nguyên do khiến cho Phụ lục tình yêu dù sở hữu rating leo thang từng ngày nhưng vẫn khiến khán giả chán nản chẳng muốn xem tiếp:

Nội dung quá cứng nhắc

Lấy bối cảnh là ngành công nghiệp xuất bản và in ấn sách, Phụ lục tình yêu muốn khai thác thêm về một khía cạnh khác để khiến bộ phim trở nên mới lạ, không bị trùng lặp với những bộ phim trước đó. Lựa chọn đi con đường này là một quyết định vừa sáng suốt lại vừa nguy hiểm của nhà sản xuất lẫn đạo diễn.

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 2.

Thứ nhất, đây là một lựa chọn sáng suốt bởi khán giả đã quá chán nản với những kiểu yêu đương giữa người giàu và người nghèo. Mô-típ cô bé/anh chàng Lọ Lem được một người giàu có để mắt tới rồi theo đuổi, bất chấp sự ngăn cản của gia đình và xã hội đã quá cũ kĩ. Nhìn vào tấm gương của Encounter kia kìa, ngay cả Song Hye Kyo với Park Bo Gum cũng không thể cứu vãn nổi nội dung cũ kỹ và nhàm chán của phim.

Thứ hai, lựa chọn nội dung phim xoay quanh một chuyên ngành không mấy gần gũi với khán giả xem đài cũng là một quyết định nguy hiểm. Trong thời buổi hiện tại, công nghệ 4.0 phát triển vượt trội cũng ảnh hưởng đến thói quen và sở thích của khán giả. Trong phim cũng đã đề cập rõ ràng rằng hiện tại độc giả đã không mấy thiết tha gì với những cuốn sách trên kệ mà có xu hướng tìm kiếm chúng trên mạng nhiều hơn. Chính vì lẽ đó mà những bộ webtoon và tiểu thuyết trên mạng mới liên tục được chuyển thể thành phim như thế.

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 3.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc người xem sẽ cảm thấy ngành công nghiệp xuất bản quá xa vời với họ và thiếu đi tính gần gũi mà một bộ phim truyền hình hài lãng mạn Hàn Quốc cần có.

Thiếu kịch tính, không có cao trào dù đã đi quá nửa đoạn đường

Tính đến nay Phụ lục tình yêu đã phát sóng được tới tận tập 12 nhưng nội dung phim vẫn chưa thực sự đột phá. Nếu trước đó người anh em Encounter gây thất vọng vì cứ giậm chân tại chỗ và lấy chuyện chênh lệch giàu nghèo giữa Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum) và Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo) ra làm nguyên do để đẩy mâu thuẫn trong phim lên cao thì Phụ lục tình yêu còn... tệ hơn cả vậy.

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 4.

Suốt 10 tập đầu tiên, khán giả chỉ được theo dõi quá trình Cha Eun Ho (Lee Jong Suk) lặng thầm yêu Kang Dan Yi (Lee Na Young). Trong thời gian cậu chàng âm thầm giúp đỡ, chăm sóc cho cô chị thì Dan Yi lại bận rộn để ý và cảm nắng một chàng trai trẻ kém mình đến 8 tuổi là Ji Seo Joon. Dẫu biết rõ đây là phần mở đầu để khán giả thấu hiểu lý do vì sao Eun Ho chọn cách im lặng chứ không bổ nhào đến tỏ tình với Dan Yi ngay khi biết cô đang độc thân nhưng chẳng phải thời gian 10 tập là quá dài hay sao?

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 5.

Đối với những bộ phim truyền hình đề tài trinh thám, phá án hay thậm chí là hành động thì chỉ cần 5, 6 tập đầu tiên làm tiền truyện cũng là quá nhiều rồi. Còn đằng này Phụ lục tình yêu lại tiêu tốn hẳn 10 tập đầu chỉ để diễn giải cho khán giả chuyện tình khó nói của 2 nhân vật chính, quả thực là quá lãng phí tài nguyên rồi. Sang đến 2 tập tiếp theo là 11 và 12, khán giả lại tiếp tục được "chiêu đãi" bằng những buổi hẹn hò lãng mạn của Eun Ho và Dan Yi, điều mà đáng lý ra họ đã có thể xem từ 10 tập trước.

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 6.

Nguyên do rating phim tăng vọt lại không đến từ hai nhân vật chính

Nếu là khán giả trung thành của Phụ lục tình yêu và vẫn kiên trì theo dõi phim cho đến tận thời điểm hiện tại thì khán giả sẽ biết rõ lý do rating phim bất ngờ tăng vọt từ mức 4-5% lên thành 7-8% chỉ sau 1 tập. Tất cả đều nhờ vào diễn xuất xuất thần của nhân vật nữ phụ - trưởng phòng Seo.

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 7.

Có thể nói Phụ lục tình yêu khá thành công trong việc xây dựng những mẩu truyện phụ bên lề mạch truyện chính của phim. Tuy nhiên điều khiến họ không hề ngờ tới chính là câu chuyện của nhân vật phụ lại vô tình lấn át cả 2 nhân vật chính, người mà đáng lý ra nên trở thành nguyên do khiến phim tăng rating.

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 8.

Không chỉ riêng vì câu chuyện ly hôn giữa trưởng phòng Seo và trưởng phòng Bong mà ngay cả một nhân vật phụ của phụ cũng gây chú ý dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút trong 1 tập phim. Những câu chuyện bên lề này đã khiến nội dung phim trở nên thú vị hơn dù đây toàn là những câu chuyện buồn. Tuy nhiên chính nhờ vậy mà phim lại được đánh giá là truyền tải những thông điệp nhân văn và có phần xây dựng tính cách, cuộc đời nhân vật phụ đặc sắc chẳng kém nhân vật chính.

Phụ lục tình yêu: Tại sao rating leo thang nhưng phim vẫn liên tục bị phê bình? - Ảnh 9.

Hầu hết các tập phim của Phụ lục tình yêu đều đã hoàn tất ghi hình. Phần nội dung phim cũng không thể thay đổi nhưng khán giả vẫn đang mong chờ rằng trong 4 tập cuối cùng của Phụ lục tình yêu, phim có thể mang đến một điều gì đó đột phá hơn những gì nó mang lại hiện tại. Nếu chỉ đơn giản là để Eun Ho và Dan Yi sống hạnh phúc bên nhau sau 20 năm bỏ lỡ thì quá tầm thường rồi. Một số khán giả trung thành của đài cáp tvN thậm chí còn để lại bình luận với nội dung hy vọng rằng Phụ lục tình yêu sẽ không phải thất bại tiếp theo của tvN trong nửa đầu năm 2019.

Hiện phim vẫn đang được phát sóng định kỳ vào lúc 21g00 (giờ địa phương) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình cáp tvN.

Chia sẻ