Phỏng vấn: "Nếu có 180 tỷ, bạn có tặng tiền cho người thân không?" - Cô gái nhất quyết không đưa một xu, liền được mời đi làm

Chây Hốp,
Chia sẻ

Cách giải quyết không đưa 1 xu tưởng chừng là ki bo, hoá ra lại giúp cô gái vượt qua vòng phỏng vấn.

5 triệu NDT (khoảng 180 tỷ) là con số mà cả đời cố gắng "cày cuốc" mãi cũng chưa chắc có được. Nếu tính nhẩm lương tháng của bạn là 20 triệu, một năm bạn sẽ tích luỹ được 240 triệu (đó còn chưa kể bạn chi tiêu, sinh hoạt cá nhân, chỉ góp tiền cho tiết kiệm thôi nhé!)

=> Phải khoảng gần 100 năm thì bạn mới kiếm được con số khổng lồ 180 tỷ kia.

Nếu thực sự 1 ngày có 5 triệu NDT, bạn sẽ tặng người thân thế nào?

Đó là câu hỏi tuyển dụng của 1 công ty hàng đầu ở Trung Quốc, thu hút được nhiều lượng quan tâm trên MXH.

Phỏng vấn: Nếu có 180 tỷ, bạn có tặng tiền cho người thân không? - Cô gái nhất quyết không đưa một xu, liền được mời đi làm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Có 3 ứng viên xuất sắc tham gia buổi phỏng vấn đó. Sau khi trải qua hàng loạt bài kiểm tra kĩ năng, họ phải trả lời câu hỏi tình huống: "Nếu thực sự có 5 triệu NDT, bạn sẽ tặng người thân thế nào?".

Người đầu tiên đã có 8 năm kinh nghiệm trong ngành ứng tuyển. Anh ta không ngần ngại đáp luôn: "Tôi sẽ rút 1 triệu NDT cho người thân và 4 triệu cho mình. Vì người thân của tôi không quá giàu có, số tiền này sẽ giúp ích được cho họ rất nhiều".

Ứng viên thứ 2 nhanh nhẹn trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh có nhiều tiền như vậy. Làm sao có thể kiếm được 5 triệu NDT đây? Chắc hẳn khi đó tôi phải làm việc cật lực lắm. Vậy nên sao tôi phải thành tâm chia sẻ cho người khác? Tôi sẽ giữ phần lớn tiền cho mình và tất nhiên là dành một khoản cho gia đình, bạn bè, người thân đã từng giúp đỡ tôi thôi".

Phỏng vấn: Nếu có 180 tỷ, bạn có tặng tiền cho người thân không? - Cô gái nhất quyết không đưa một xu, liền được mời đi làm - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Ứng viên thứ 3 là sinh viên mới ra trường. Dù mới tốt nghiệp nhưng cô gái này đã có nhiều năm đi làm khi còn là sinh viên. Nữ sinh cũng thể hiện kĩ năng quản lý thời gian tốt khi vừa đi làm nhưng vẫn đạt được điểm ra trường xuất sắc, đúng chuẩn kiểu mẫu "con nhà người ta".

Lắng nghe xong 2 người đầu, ứng viên thứ 3 mới từ tốn trả lời: "Nếu thực sự có 5 triệu NDT, tôi sẽ không chia lấy 1 xu! Khi học năm hai, tôi từng buôn bán nhà đất và nhận được khoản tiền lợi nhuận khá lớn.

Khi đó, rất nhiều người thân và bạn bè đã đến vay tiền. Tôi cũng tin tưởng cho họ vay, nhưng thật sự thì có ai biết được họ vay rồi sử dụng tiền với mục đích nào? Cho ít thì bị chê bủn xỉn, nhưng cho nhiều thì lại thấy đồng tiền của mình chi tiêu không đúng mục đích!

Có những ngày tôi mua nhà, mua xe rồi cho người khác vay tiền xong, bản thân cạn sạch tiền túi. Nhưng hỏi lại những người bạn năm xưa thì biệt tăm hết. Họ còn mắng tôi cho vay mà suốt ngày đòi hỏi?

Tôi chỉ trân trọng những gì mà bản thân kiếm được, vậy nên tôi sẽ không tặng tiền một cách bừa bãi đâu. Hãy đưa ra kế hoạch tài chính và lý do sử dụng tiền, sau đó tôi sẽ suy xét tiếp. Không phải cứ giàu có là được sử dụng tiền bừa bãi!".

Lắng nghe trải nghiệm của ứng viên thứ 3, nhà tuyển dụng liền gật đầu đồng ý. Trong số 3 người, chỉ có cô gái này chỉ ra được kinh nghiệm bản thân, biết cách sử dụng tiền hợp lý. Hơn hết, cô gái cũng hiểu được giá trị đồng tiền thế nào, không bị hoàn cảnh giàu có làm mờ mắt.

Còn bạn, nếu có khoản tiền lớn như vậy, bạn sẽ làm gì?

Nguồn: Sohu

Chia sẻ