26 tuổi, Thảo Vy hẹn hò cùng Mạc Văn Khoa. Khi ấy, người ta chẳng biết Mạc Văn Khoa là ai.

31 tuổi, Thảo Vy chính thức trở thành vợ Mạc Văn Khoa và hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng. 

5 năm thanh xuân, 5 năm đồng hành, 5 năm từ người yêu thành vợ với Thảo Vy là một câu chuyện với đong đầy kỷ niệm vui, buồn mà cô luôn trân trọng. Để giờ đây, khi tâm sự nhỏ to cùng chúng tôi, Thảo Vy không giấu nổi sự hạnh phúc trong lời nói khi nhắc về Nie - kho báu của cô và ông xã Mạc Văn Khoa.

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 1.

Hẹn Thảo Vy cho cuộc trò chuyện đặc biệt giữa chúng tôi có phần hơi "vất vả". Ít người nghĩ rằng cô nàng có phần "nóng tính", sẵn sàng đáp trả những antifan buông lời xúc phạm thiên thần nhỏ lại là người có phần nhút nhát như vậy.

Thậm chí, khi đề cập chuyện sẽ ghi hình lại khi phỏng vấn qua video, Thảo Vy ngại ngùng từ chối vì sợ rằng mình không ăn hình và không giỏi ăn nói. Và cuối cùng, chúng tôi đã biến cuộc phỏng vấn trở thành buổi trò chuyện với Thảo Vy về cuộc sống, về tình yêu, về ông xã và đặc biệt lớn lao hơn đó là về Nie. Ở đó, Thảo Vy có thể ngại ngùng một chút khi kể về chuyện tình yêu với Mạc Văn Khoa, cũng có thể hạnh phúc reo lên khi nói về con gái nhỏ, nhưng cũng có thể mạnh mẽ phản ứng lại những lời xúc phạm từ antifan.

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 2.

Thảo Vy nói rằng, cô chưa từng lựa chọn để ở bên cạnh Mạc Văn Khoa, bởi 2 người đồng hành và sát cánh cùng nhau đó là duyên phận. Tuổi 26, Thảo Vy gặp Mạc Văn Khoa, khi ấy, nam diễn viên chưa có gì trong tay, đến chiếc xe máy ngày hẹn hò cũng là do anh mượn từ người quen. 

Không chỉ khó khăn về tài chính, chuyện tình của cả hai khi đó còn nhận phải sự phản đối của gia đình Mạc Văn Khoa do Thảo Vy hơn tuổi. Chia sẻ về chuyện này, Thảo Vy cho biết ban đầu cô rất buồn khi thấy mẹ người yêu không thích việc mình hơn tuổi, bản thân nam diễn viên cũng gặp nhiều áp lực.

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 3.

Có lẽ do ở bên cạnh nhau từ những ngày khó khăn vất vả, họ càng trân trọng và thấu hiểu nhau hơn những ngày về sau. Tình yêu của họ cũng khiến những người xung quanh mà đặc biệt là gia đình hai bên thêm tin tưởng và ủng hộ. 

"Ở thời điểm anh ấy khó khăn, cũng là lúc trong 2 đứa không có gì trong tay. Nhưng điểm tựa để mình và anh ấy vượt qua tất cả chính là tình yêu, và sự động viên lẫn nhau. Tuy cuộc sống có khổ, đôi khi trong tình yêu có sự tranh cãi nhưng mình và anh ấy chưa bao giờ có ý định buông tay nhau cả", Thảo Vy tâm sự. 

Khi được hỏi về lý do quyết định gắn bó cuộc đời mình với Mạc Văn Khoa, cô gái trẻ không thể giấu được sự tự hào trong lời nói: "Thật sự mình cho rằng đó không phải là sự lựa chọn, mà mình nghĩ nó nằm ở cái duyên. Mình quyết định gắn bó cuộc đời này với anh ấy có lẽ bởi vì đó là người đàn ông ấm áp, là người đàn ông không nản lòng trước mọi khó khăn kể cả trong tình yêu và công việc, yêu thương mình hết mực và mình thấy đó là bờ vai mình có thể dựa vào cả đời mà không lo ngại gì cả".

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 4.

Trước những lời bàn tán ác ý vì cho rằng Thảo Vy ở bên cạnh Mạc Văn Khoa vì tiền, cô chỉ cười mà nói rằng: "Nếu vì tiền thì ngay khi thấy anh ấy không có tiền đổ xăng mình nên chạy bay đi rồi. Bọn mình ở bên nhau khi cả hai không có gì trong tay cả. Nên việc những lời bình luận ác ý vì tiền đó mình và Anh Khoa càng không để tâm tới. Mình hoàn toàn không buồn về chuyện này bởi vì ngoài kia hàng vạn người không hiểu chỉ cần 1 người hiểu đó là anh ấy là mình cảm thấy hạnh phúc rồi".

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 5.

Hỏi Thảo Vy có thấy buồn không khi giờ đã sinh con cho Mạc Văn Khoa nhưng vẫn chưa khoác lên mình tấm áo cưới, bà xã nam danh hài tâm sự: "Thật ra đã đi đến ngày hôm nay, một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để mình cảm nhận được tình yêu của nhau lớn đến như thế nào. 

Mình cũng cảm thấy không thiệt thòi gì đâu, vợ chồng mình cũng đã có kế hoạch cho lễ cưới trước khi có con, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên chờ thêm thời gian nữa cũng không vấn đề gì. Quan trọng cùng nhau chống dịch thật tốt, có thật nhiều sức khoẻ là được. Vì lễ cưới cũng là hình thức, vợ chồng mình cũng đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp".

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 6.

Cũng như bao ông bố bà mẹ, khi thiên thần nhỏ Nie chào đời, Thảo Vy và Mạc Văn Khoa đã hạnh phúc tới rơi nước mắt. 

Mạc Văn Khoa cũng từng tiết lộ khi bà xã ở trong phòng sinh, anh đã không thể kìm nén được nước mắt. Bé Nie chào đời sớm hơn so với dự định nên giai đoạn sau sinh với cả hai vợ chồng là một quá trình vô cùng vất vả. Thế nhưng, tình yêu dành cho con chính là động lực để cặp vợ chồng trẻ thêm mạnh mẽ để yêu thương và bảo vệ con.

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 7.

"Nie chào đời sớm hơn so với thời gian dự sinh. Sau khi chào đời, Nie được chăm sóc trong lồng kính cho tới khi cứng cáp hơn. Đó là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt với cả hai vợ chồng. Anh Khoa vừa chăm sóc vợ sau sinh vừa lo chạy đi chạy lại nhìn con. 

Giờ nhìn lại những gì đã trải qua và những gì sắp tới, mình tin rằng đó là một hành trình dài để những người làm cha làm mẹ giống như mình và anh Khoa đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời. Cũng như bao cha mẹ khác, mình cũng không có gì vui và hạnh phúc hơn khi thấy con của mình lớn khôn, khỏe mạnh. Nhìn thấy con bắt đầu biết nhận biết và cảm nhận ngày một nhiều hơn về mọi thứ xung quanh, mình và gia đình vẫn vẹn nguyên cảm giác hạnh phúc như lần đầu tiên đón bé chào đời vậy", Thảo Vy hạnh phúc tâm sự.

Lần đầu lên chức bố mẹ, với Thảo Vy và Mạc Văn Khoa là vô số sự lạ lẫm, cũng vì thế mà hiểu hết những niềm hạnh phúc, nỗi vất vả của cha mẹ mình.

Vợ Mạc Văn Khoa stress khi con gái bị chê ngoại hình

"Những ngày đầu có Nie, thật sự là mọi thứ có hơi "đảo lộn" 1 chút, vì đây đều là trải nghiệm đầu tiên của mình và anh Khoa nên cũng lóng ngóng lắm. Dù có mệt mỏi, có vất vả nhưng mình cảm thấy hạnh phúc thật sự khi bên cạnh luôn có gia đình ở bên, thời gian đầu có cả bà nội và bà ngoại của Nie bên cạnh, lại còn có sự hỗ trợ hết sức từ anh Khoa nữa nên lại càng cảm thấy mình may mắn thật sự. 

Anh chăm bé còn giỏi hơn cả mình, làm mình bất ngờ lắm. Hiện tại sau hơn 8 tháng làm mẹ, mình đã khá quen với cuộc sống của mẹ bỉm sữa, mình cũng đã sắp xếp được thời gian biểu để sớm trở lại với công việc và dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho Nie. 

Quan điểm của Mạc Văn Khoa trước những lời xúc phạm con gái

Hiện tại thì bé đang bước vào độ tuổi ăn dặm, mình nghe nói giai đoạn này bé sẽ làm nũng hay nhõng nhẽo lắm nên khi Nie chuẩn bị bước vào giai đoạn này thật sự mình cũng lo lắng lắm nhưng trộm vía Nie nhà mình lại có vẻ dễ thích nghi, bé ăn giỏi, nhiều khi còn không kịp đút nữa cơ. Chính vì vậy mình cũng thoải mái không stress, bên cạnh còn có ông xã đỡ đần", Thảo Vy chia sẻ.

Cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa có nhiều lạ lẫm, khó khăn nhưng với Thảo Vy, điều cô cảm thấy mệt mỏi lại chính là việc con gái mình trở thành nạn nhân của những lời nhận xét xấu xí. Người ta nói rằng, bạn có quyền thích hay không thích nhưng chắc chắn không có quyền phán xét sự xấu - đẹp của một đứa trẻ.

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 10.

Thế nhưng, khi Thảo Vy đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội với tâm trạng hạnh phúc của một người mẹ lại nhận phải những bình luận xấu xí về ngoại hình của con gái. 

"Thật sự mình buồn nhiều và thậm chí cảm thấy bị stress lắm. Mình đăng hình bé và gia đình lên trang cá nhân để chia sẻ khoảnh khắc và niềm vui của bé, của mình đến với mọi người. Nếu như mọi người thấy không hài lòng, mọi người có thể lướt qua và đừng để tâm tới mà. 

Mình cũng không hiểu sao mọi người để lại những bình luận kém duyên như thế. Mình cũng biết việc chia sẻ lên mạng như vậy sẽ có những bình luận trái chiều, khen chê là đương nhiên, nhưng mình thấy 1 số bạn để lại những bình luận kém văn minh lắm. Mà biết sao được ạ, vì có như thế nào thì việc đó vẫn cứ xảy ra thôi, nên mình đang tập dần không để ý và quan tâm nữa nè. Mình dành thời gian đó để chơi với Nie và bên cạnh Nie nhiều hơn", Thảo Vy cho biết cô bị stress kinh khủng trước những lời nhận xét ác ý về con gái.

img
img
img

Thậm chí, có thời điểm, Thảo Vy phải xù lông nhím bảo vệ con gái, điều mà cô chưa từng làm trên mạng xã hội. Cô đã chụp lại những bình luận xúc phạm con gái và đăng tải trên story của Instagram, tuyên bố sẽ thưởng nóng 20 triệu đồng cho ai tìm được danh tính người bình luận.

Chia sẻ với chúng tôi, Thảo Vy cho biết mọi chuyện đã qua cô không muốn nhắc lại nhưng mong mọi người đừng ác ý với một đứa trẻ. Bởi một đứa trẻ chào đời luôn là điều kỳ diệu mà cuộc sống này ban tặng, đó là những hạt mầm đang e ấp chờ đủ nắng, đủ mưa để nở rộ xinh đẹp rực rỡ.

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 12.

Chúng ta có thể yêu thích, có thể không quan tâm nhưng chúng ta không có quyền làm tổn thương một đứa trẻ cũng như gia đình của bé bằng những từ ngữ ác ý. Có thể với bạn đứa trẻ trong tấm ảnh được đăng lên mạng xã hội xa lạ với bạn, nhưng với gia đình đó là ngọc ngà, là kim cương, là châu báu là tất cả những gì quý giá nhất trên thế giới này.

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 13.

"Thật sự việc chê bai trẻ con với mình thì mình cảm thấy kém duyên vô cùng. Các bé còn rất nhỏ, cũng đâu có lỗi lầm gì đâu! Chẳng lẽ ăn rồi suốt ngày cứ xóa mãi những bình luận chê bai, hay suốt ngày để tâm những lời chê bai như thế. Mình chỉ mong, trước khi chê bai ai đó thì hãy đặt mình vào vị trí người nghe, người đọc để cảm nhận được cảm xúc của họ sẽ như thế nào thôi. Con dù xấu dù đẹp vẫn là con của mình, mình chưa bao giờ tự tin khoe lên là con mình đẹp cả, bố mẹ không đẹp thì con sao đẹp được ạ. Mình chỉ cần con khoẻ mạnh, lành lặn và phát triển tốt là bậc cha mẹ nào cũng đủ hạnh phúc rồi. Đừng so sánh các gia đình, hay đứa trẻ này đứa trẻ nọ bởi mỗi bậc phụ huynh đều có cuộc sống và cách nuôi dạy con khác nhau. Cứ làm gì mình cảm thấy vui là được, cuộc sống này không biết được ngày mai sẽ ra sao đâu mọi người à", Thảo Vy chia sẻ.

Đi qua những ồn ào, Thảo Vy không còn quan tâm nhiều tới những lời nhận xét. Khi được hỏi quan điểm của ông xã về việc này, Thảo Vy cười nói: "Ông xã mình động viên rất nhiều, anh cũng hay làm nhiều trò hài hước để vợ con vui vẻ và không quan tâm tới những lời nhận xét trên mạng xã hội. Nhìn vậy thôi nhưng anh Khoa rất tâm lý và luôn để ý tới cảm xúc của vợ".

Thảo Vy của thời điểm hiện tại không còn mấy để tâm tới những lời bình luận ác ý trên mạng xã hội. Mỗi khi gặp những lời nhận xét nhẫn tâm, cô có chút thoáng buồn nhưng tự dặn bản thân nên để cho cuộc sống của mình tràn ngập những điều tích cực bởi hai điều quý giá nhất là ông xã và con gái nhỏ vẫn luôn bên cạnh.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, Thảo Vy vẫn ngại ngần nói rằng "mình ăn nói không khéo" nhưng chúng tôi tin rằng người mẹ trẻ đã thủ thỉ hết những tâm sự của mình về con gái và ông xã.

Lần đầu trò chuyện với bà xã Mạc Văn Khoa: Con mình có lỗi gì đâu, xấu đẹp thế nào cũng là ngọc ngà châu báu của gia đình - Ảnh 14.

Xin cảm ơn Thảo Vy!


PA DUN - LEON TRẦN
Mine Linh