Phim “Không lối thoát” tập 1 vừa lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ

Su,
Chia sẻ

Phim mới của Lương Thế Thành - Trí Quang đã chính thức lên sóng trên THVL1.

Tập 1 của phim truyền hình Không lối thoát vừa lên sóng vào tối 4/11. Trong tập này, khán giả không khỏi choáng váng trước loạt tình tiết bi thảm về quá khứ của anh em Hào (Trí Quang) - Minh (Lương Thế Thành).

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 1.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 2.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 3.

Mẹ của Minh và Hào đã bỏ chồng con vì không chịu được cảnh nghèo khổ.

Minh và Hào là con trai của 1 gia đình tiểu thương nhỏ. Ba của Minh mở tiệm bán gạo và sống khá hiền lành, lương thiện. Rồi đến ngày kia, biến cố ập đến khi ba của Minh bị phá sản. Mẹ Minh vì không chịu nổi cực khổ nên đã bỏ nhà theo người đàn ông khác. Ngày ba Minh bệnh nặng đến mức qua đời cũng là ngày mẹ Minh bỏ đi.

Chứng kiến khoảnh khắc cha chết trong ngôi nhà lụp xụp, Minh đã nuôi nấng ý đồ trả thù. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cha của Minh đã nhắn nhủ Hào rằng hãy cố gắng nuôi em trai ăn học thành tài. Nghe lời cha, Hào làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng anh cũng hoàn thành tâm nguyện của cha, đó là giúp em trai Minh trở thành bác sĩ.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 4.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 5.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 6.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 7.

Anh em Hào - Minh sống cảnh mồ côi từ khi còn bé.

Nhưng sóng gió từ đây cũng ập đến. Bởi Minh không giống như Hào, tính cách của anh khá hiếu thắng, thủ đoạn. Minh yêu Mai Anh nhưng Mai Anh lại là bạn gái của Hào. Vào cái ngày Hào - Minh - Mai Anh cùng đến mộ cha để thắp hương, Hào đã nói rằng anh muốn cưới Mai Anh làm vợ.

Chứng kiến cảnh này, trong lòng Minh rộ lên sự ghen tức. Minh không chấp nhận để cho Mai Anh về bên Hào dù rằng Hào là người đã hy sinh cả cuộc đời để lo lắng, chăm sóc cho anh.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 8.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 9.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 10.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 11.

Phim của Lương Thế Thành lên sóng: Cha phá sản, chết thảm vì ung thư, mẹ mê tiền bỏ chồng con theo trai trẻ  - Ảnh 12.

Minh không chấp nhận được chuyện Mai Anh và Hào yêu nhau.

Từ ánh mắt lóe lên sự gian ác của Minh, khán giả lo lắng anh sẽ gây ra một thảm kịch gì đó, chẳng hạn như cướp Mai Anh khỏi tay Hào. Nhưng chẳng lẽ nào Minh lại bất chấp đến mức hy sinh tình thân? Chẳng lẽ nào Minh lại độc ác, gian xảo như thế sao?

Chia sẻ