Phim hot "30 chưa phải là hết": Đàn bà có giác quan "thứ 6, thứ 7, Chủ nhật", chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình

Su,
Chia sẻ

Cô nàng Cố Giai thông minh đến mức chỉ cần nhìn tờ hóa đơn lạ trong túi áo của chồng cũng biết ông xã lén đi chơi cùng người đẹp khác.

Bộ phim 30 chưa phải là hết do Đồng Dao - Giang Sơ Ảnh - Mao Hiểu Đồng đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên hệ thống của Tencent - Trung Quốc.

Không giống như những dự án khác, 30 chưa phải là hết mang đến cho khán giả những tình tiết chân thực, sống động về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân của 3 người phụ nữ đã bước vào tuổi 30.

Trong đó, nhân vật Cố Giai (Đồng Dao) được khán giả yêu thích bởi sự thông minh, tinh tế. Cố Giai là vợ của Huyễn Sơn - vị giám đốc trẻ tuổi, điển trai, lại còn tài giỏi hơn người. Cố Giai - Huyễn Sơn đã có với nhau 1 bé trai, trong mắt người khác, gia đình của họ luôn đáng ngưỡng mộ bởi lúc nào cũng yêu thương nhau. Tuy nhiên, trong bình yên luôn ẩn chứa những giông bão tiềm tàng.

"30 chưa phải là hết" của Đồng Dao: Phụ nữ có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình  - Ảnh 2.

"30 chưa phải là hết" của Đồng Dao: Phụ nữ có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình  - Ảnh 3.

Gia đình của Cố Giai luôn được ngưỡng mộ vì hạnh phúc ngọt ngào.

1 ngày nọ, khi đang gấp quần áo cho chồng, Cố Giai phát hiện tờ hóa đơn ở tiệm kem nổi tiếng, trong đó, có món kem khoai môn mà Cố Giai nghĩ chồng cô sẽ chẳng bao giờ ăn. Mang câu chuyện về tiệm kem hỏi Huyễn Sơn, anh chàng này còn cố tình né tránh và nói sang việc khác. Nhưng phụ nữ mà, không phải chỉ có giác quan thứ 6 thôi đâu, đến giác quan thứ 7, giác quan Chủ nhật còn có thì dăm ba lời nói dối làm sao qua mắt được. Cố Giai bắt đầu nghi ngờ và hỏi nhiều hơn. May mắn thay, Huyễn Sơn đã được cậu chàng tài xế nói đỡ cho qua chuyện.

"30 chưa phải là hết" của Đồng Dao: Phụ nữ có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình  - Ảnh 4.

Cố Giai phát hiện tờ hóa đơn lạ trong túi áo của chồng.

"30 chưa phải là hết" của Đồng Dao: Phụ nữ có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình  - Ảnh 5.

"30 chưa phải là hết" của Đồng Dao: Phụ nữ có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình  - Ảnh 6.

Cố Giai nghi ngờ chồng đi với cô gái khác.

Vừa mới vượt qua câu chuyện về tiệm kem, Huyễn Sơn đã bị Cố Giai phát hiện lén giấu 1 món đồ chơi trong ngăn kéo. Và cũng giống như lần trước, Huyễn Sơn khiến Cố Giai nghi ngờ món đồ chơi này là do 1 ai đó tặng cho anh. Vì muốn nói dối vợ, Huyễn Sơn mới bảo món đồ chơi là quà tặng con trai. Chẳng chút ngại ngần, Cố Giai lấy luôn món đồ đó, còn cẩn thận khóa túi xách lại để Huyễn Sơn không còn nhìn thấy. Từ ánh mắt của Huyễn Sơn có thể thấy anh vô cùng luyến tiếc món đồ chơi này.

Ngay lập tức, Cố Giai âm thầm yêu cầu tài xế riêng khai báo rõ ràng hành trình mỗi ngày của chồng. Nếu có bất cứ động thái lạ nào, tài xế phải báo lại cho Cố Giai ngay lập tức. Hành trình truy tìm tiểu tam của Cố Giai đã chính thức bắt đầu. 

"30 chưa phải là hết" của Đồng Dao: Phụ nữ có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình  - Ảnh 7.

"30 chưa phải là hết" của Đồng Dao: Phụ nữ có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình  - Ảnh 8.

"30 chưa phải là hết" của Đồng Dao: Phụ nữ có giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chỉ đánh hơi cũng biết chồng ngoại tình  - Ảnh 9.

Cô nàng tịch thu luôn món đồ chơi mà chồng giấu kỹ trong ngăn kéo.

30 chưa phải là hết là câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp của 3 cô gái: Mạn Ni tháo vát (Giang Sơ Ảnh đóng), Cố Giai dịu dàng nhưng sắc sảo (Đồng Dao đóng) và Hiểu Cần ngây thơ (Mao Hiểu Đồng đóng) khi chạm ngưỡng 30. Thành phố Thượng Hải hiện đại và hào nhoáng gợi lên trong trái tim họ những ước vọng riêng và cũng tạo cho họ niềm tin lẫn áp lực trên con đường chinh phục ước vọng ấy.

Phim 30 chưa phải là hết phân chia câu chuyện đồng đều cho 3 nữ chính. Bối cảnh câu chuyện quanh quẩn chỉ ở nhà riêng và nơi làm việc của 3 cô gái, cũng giống như đời sống của họ chỉ gói gọn ở căn nhà của một mình hay "nhiều mình" và gánh nặng cơm áo gạo tiền. Kịch bản gần như không có các cảnh hài lố thường thấy trong phim truyền hình Trung Quốc. Phim đề cập nhiều vấn đề thực tế như quan hệ vợ chồng, mang thai ngoài kế hoạch, khát vọng thượng lưu, chạy trường cho con, "tiểu tam", thị phi công sở, tình yêu mai mối, lập nghiệp xa nhà.

30 chưa phải là hết hiện đang phát sóng trên hệ thống xem phim của Tencent, từ thứ Hai đến Chủ nhật phim phát mỗi ngày 2 tập, riêng thứ Bảy thì phát 1 tập.

Chia sẻ