Phim hot "30 chưa phải là hết": Cố Giai mua vé máy bay tống cổ kẻ giật chồng mình, còn tặng kèm màn dạy dỗ cực thấm thía!

Su,
Chia sẻ

Cố Giai đã đoán trước được chuyện Lâm Hữu Hữu không muốn rời đi nên mua sẵn vé máy bay cho cô ta.

Bộ phim 30 chưa phải là hết mang đến cho khán giả những bài học đắt giá về cuộc sống. 3 cô gái Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) - Cố Giai (Đồng Dao) - Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) tuy có tính cách khác nhau nhưng lại cùng 1 suy nghĩ ấy là phải sống thật tử tế để không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.

Cố Giai - người phụ nữ có chồng đẹp trai và con ngoan ngoãn luôn là hình mẫu hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, có nằm mơ Cố Giai cũng chẳng ngờ có ngày cô bị Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) cắm sừng đầy đau đớn. Chua chát hơn, Huyễn Sơn vì không thể tự mình cắt đứt với "trà xanh" Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt) nên mới mở lời nhờ Cố Giai giúp đỡ.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai mua vé máy bay, đích thân tống cổ kẻ giật chồng mình, cách hành xử đúng cao tay - Ảnh 2.

Ban đầu, Cố Giai chẳng có ý định giúp Huyễn Sơn nhưng cuối cùng cô vẫn phải ra tay, bởi Lâm Hữu Hữu 5 lần 7 lượt gây tổn hại đến con trai cô - bé Hứa Tử Ngôn. Hết tát lật mặt Lâm Hữu Hữu, Cố Giai lại đích thân tống cổ ả "trà xanh" này về lại Bắc Kinh.

Gặp Lâm Hữu Hữu tại sân bay, Cố Giai nói: "Người đến là tôi chắc cô thất vọng lắm à. Anh ta không đến đâu, là anh ta không dám đến. Đều là phụ nữ, làm sao mà tôi không hiểu chứ. Mặc dù cô kéo vali đi nhưng không hề mua vé chứ gì. Tôi mua vé giúp cô rồi đây. Cầm lấy đi, tôi hơn cô mấy tuổi, quả thực ở độ tuổi này của cô chắc không nghĩ tới những chuyện như thế này đâu".

"Trước 18 tuổi thì dựa vào bố mẹ nuôi dưỡng, sau 18 tuổi thì dựa vào bản thân mưu sinh. Ngày ăn ba bữa, quần áo để che thân, nhà để che mưa. Cho đến khi xây dựng được gia đình, nuôi dưỡng đời sau và lặp lại vòng tuần hoàn. So với cái hình pháo hoa xanh trên ngực cô thì quan trọng hơn nhiều".

"30 chưa phải là hết": Cố Giai mua vé máy bay, đích thân tống cổ kẻ giật chồng mình, cách hành xử đúng cao tay - Ảnh 3.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai mua vé máy bay, đích thân tống cổ kẻ giật chồng mình, cách hành xử đúng cao tay - Ảnh 4.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai mua vé máy bay, đích thân tống cổ kẻ giật chồng mình, cách hành xử đúng cao tay - Ảnh 5.

"Vậy thì đợi cô gặp 1 người đàn ông khác, người mà cô có thể gần gũi động chạm da thịt và anh ta hỏi về hình xăm trên ngực cô thì cô sẽ trả lời thế nào". Không chịu thua, "trà xanh" đáp lại rằng nếu Cố Giai chịu nhường chồng thì sẽ chẳng có chuyện hỏi về hình xăm diễn ra. 

Không chút nao núng, Cố Giai nói tiếp: "Lần đầu cô gặp Hứa Huyễn Sơn đã được anh ta cho 1 miếng băng dán, cô liền cảm thấy anh ta rất dịu dàng à. Nhưng cô có biết vì sao anh ấy luôn mang theo băng cá nhân không, vì Hứa Tử Ngôn ngay từ nhỏ đã hay đụng này đụng kia, tôi luôn bảo anh ấy mang theo băng dán. Cô nghĩ pháo hoa xanh rực rỡ rất lãng mạn à, đó là bởi 10 năm trước chúng tôi cùng nhau tìm thấy phương hướng của cuộc đời này. Cái cô yêu thích là người đàn ông này hay là vết tích người phụ nữ khác trên người anh ta. Chuyến bay của cô 1 tiếng nữa là cất cánh, nếu cô nghĩ thông rồi thì có thể qua hải quan".

"30 chưa phải là hết": Cố Giai mua vé máy bay, đích thân tống cổ kẻ giật chồng mình, cách hành xử đúng cao tay - Ảnh 6.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai mua vé máy bay, đích thân tống cổ kẻ giật chồng mình, cách hành xử đúng cao tay - Ảnh 7.

Và cuối cùng, Lâm Hữu Hữu đã rời khỏi Thượng Hải, cô ả quay trở về với thành phố Bắc Kinh và khép lại hành trình giật chồng đầy xấu hổ của mình.

Những tập tiếp theo của bộ phim 30 chưa phải là hết lên sóng vào mỗi tối trong tuần trên hệ thống xem phim online của Tencent - Đằng Tấn.

Chia sẻ