Phim của Moon Geun Young khiến khán giả "hết hồn" trong 2 tập đầu

Jen,
Chia sẻ

2 tập đầu của "The Village: Secret of Achiara" khiến khán giả phải "dựng tóc gáy" với câu chuyện kỳ bí.

Lên sóng 2 tập đầu tiên vào tối thứ Tư - thứ Năm vừa qua, bộ phim The Village: Secret of Achiara đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc, mà nhiều nhất có lẽ là cảm giác... dựng tóc gáy trước câu chuyện ẩn chứa nhiều bí ẩn của phim.

The Village

The Village mở màn đã gây sốc với hình ảnh một người phụ nữ nhảy lầu tự tử. Người phụ nữ này chính là bà của nhân vật nữ chính - Han So Yoon (Moon Geun Young thủ vai). Sau khi bà mất, So Yoon tìm thấy một lá thư từng được gửi đến cho bà cô từ một người giấu tên đến từ ngôi làng Achiara của quê hương Hàn Quốc. Bức thư chứa bài báo viết về tai nạn xe hơi năm xưa của gia đình So Yoon, đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ và chị gái cô.

Lần theo dấu vết của lá thư bí ẩn, So Yoon trở về Hàn Quốc, đến ngôi làng Achiara làm giáo viên dạy tiếng Anh. Ngay trong ngày đầu đặt chân tới nơi đây, cô đã bị ám ảnh với câu chuyện kẻ giết người hàng loạt. Tiếp đó, ngày đầu đi làm cũng là ngày cô giáo trẻ phát hiện ra một xác chết đã khô trong khu rừng gần trường học. Câu chuyện trở nên ly kỳ hơn khi xác chết này bị nghi là của Kim Hye Jin (Jang Hee Jin đóng) - giáo viên dạy mỹ thuật đã mất tích từ 2 năm trước. Điều trùng hợp là cô gái mất tích từng ở căn phòng mà hiện tại So Yoon đang ở.

The Village

Bên cạnh nhân vật nữ chính do Moon Geun Young thủ vai, 2 tập đầu của The Village cũng giới thiệu một lượng nhân vật khá lớn - là những thành viên sống trong ngôi làng Achiara mà mối quan hệ của họ cũng liên quan mật thiết đến nhau. Đó là chàng cảnh sát ngây thơ Park Woo Jae (Yook Sung Jae), là các thành viên kỳ lạ trong gia đình nghị viên Seo - người đàn ông giàu có và thế lực nhất ở Achiara, là cô bé Yoo Na có khả năng nhìn thấy cái chết, là thầy giáo mỹ thuật chưa rõ thiện ác, là nữ thầy thuốc bí ẩn hay cô nữ sinh ăn chơi...

The Village

Điểm thu hút của The Village đó là một cốt truyện ly kỳ khó đoán định. Tất cả các nhân vật trong ngôi làng Achiara đều toát lên một vẻ bí ẩn khó hiểu, khiến khán giả sẽ tuyệt vọng nếu cố gắng giải đáp những thắc mắc về họ. Các cảnh phim thường xuyên diễn ra trong bối cảnh âm u, với màu sắc tương phản khiến bầu không khí thêm phần ghê rợn.

The Village

Việc biến tất cả các nhân vật trở nên bí ẩn có lẽ cũng là một dụng ý của kịch bản khi trong cuộc họp báo trước ngày phim lên sóng, đạo diễn Lee Yong Suk đã tiết lộ với truyền thông rằng, tình tiết cốt lõi về kẻ giết người trong phim đã không được tiết lộ ngay cả với... các diễn viên. Không diễn viên nào thực sự biết được tên tội phạm là ai, nên họ đều rất sợ rằng nhân vật của mình chính là... kẻ giết người. Tiết lộ này có phần... buồn cười nhưng cũng là một nét hấp dẫn tạo thêm sức hút cho The Village.

Dù chưa hù dọa khán giả đến mức như một bộ phim kinh dị, nhưng 2 tập đầu The Village cũng sở hữu một số cảnh quay khiến người xem phải "dựng tóc gáy" như cảnh cô bé Yoo Na nhìn thấy bóng nữ giáo viên mất tích đi chân trần lướt đi trong đêm tối, hay khi nữ chính So Yoon phát hiện ra cánh tay trơ xương của người đã chết bỗng dưng vẫy gọi mình...

The Village

Hấp dẫn ở sự ly kỳ, nhưng cũng phải nói thêm rằng tình tiết 2 tập đầu của The Village khá vụn, khiến người xem có phần mệt mỏi vì phải chạy đuổi theo quá nhiều nhân vật và nhiều bí ẩn. Diễn tiến phim cũng khá chậm nên dễ gây nhàm chán cho những khán giả thiếu kiên nhẫn. Nhạc nền để tạo hiệu ứng "rùng rợn" ở nhiều cảnh quay hơi bị lạm dụng, trong khi đó 2 nhân vật chính là Moon Geun Young và Yook Sung Jae thì dường như "mất hút" giữa dàn diễn viên phụ hùng hậu, nhiều đất diễn.

The Village

Qua 2 tập phát sóng, có thể thấy The Village không hẳn là một bộ phim dễ xem. Cũng chưa có nhiều bằng chứng để khẳng định phim hay hay dở. Nhưng nếu muốn thu hút thêm khán giả, đồng thời tránh việc lượng người xem bị hao hụt, biên kịch phim có lẽ nên cân nhắc đến việc điều chỉnh nhịp phim nhanh hơn và tạo thêm nhiều đất diễn cho nhân vật chính.

The Village hiện đang lên sóng đài SBS, Hàn Quốc vào khung giờ tối thứ Tư, thứ Năm.
Chia sẻ