Phiên bản truyền hình của "siêu phẩm" manga Nhật đến Việt Nam
Sắp tới đây, khán giả Việt Nam sẽ có dịp được thưởng thức một trong những bộ phim truyền hình ấn tượng của Trung Hoa mang tên "Sóng Gió Thánh Đường".
Được chuyển thể từ Sanctuary - bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản, Sóng Gió Thánh Đường là một câu chuyện bi hùng về cuộc chiến giữa hai chàng trai có hoài bão lớn dành cho quê hương đất nước. Phim được dàn dựng công phu và hoành tráng dưới bàn tay của dàn dựng của đạo diễn Lâm Hợp Long cùng sự diễn xuất của dàn diễn viên thần tượng nổi tiếng: Ngô Kỳ Long, Lý Y Hiểu, Lý Uy… Phim sẽ được phát sóng lúc 22h thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần kể từ ngày 8/8/2011 trên kênh Today TV.
Bộ truyện tranh Sanctuary nổi tiếng
Bộ truyện tranh Sanctuary của Nhật Bản đã hấp dẫn người xem từ tập này qua tập khác với cuộc đời hai chàng trai trẻ muốn thay đổi vận mệnh của tổ quốc mình mà bất chấp thủ đoạn, cả hai đã phải hy sinh máu, mồ hôi và nước mắt để hoàn thành giấc mơ đó. Câu chuyện đề cao lý tưởng của tuổi trẻ, tình yêu, tình bằng hữu và lòng trung thành. Tác phẩm Sóng Gió Thánh Đường vẫn giữ vững tinh thần của nguyên tác: đó là câu chuyện của những người cùng chung lý tưởng làm người xem thật sự xúc động trong một xã hội loạn thế tình thù, biến cố vây quanh, tạo nên một Sóng Gió Thánh Đường đầy gay cấn.
Nội dung phim:
Thập niên 1920, Trung Quốc chìm trong lửa chiến tranh. Quân đế quốc cai trị Thượng Hải dưới danh nghĩa của những kẻ thuê đất. Nhật Bản lộ rõ tham vọng với Trung Quốc nhưng nhất thời e ngại các thế lực khác nên tạm thời án binh. Nên vì thế, Thượng Hải vẫn còn giữ được chút bình yên trước khi các cuộc chiến tranh thực sự nổ ra.

Trong xã hội Thượng Hải lúc này, chính trị và thương mại có mối liên hệ mật thiết, cục diện diễn biến phức tạp. Nhật Bản rình rập chờ thời cơ thôn tính. Lôi Kinh Đào và Liễu Quang Phu chia nhau lãnh đạo ngành thương mại và ngành ngân hàng, quyết liệt đấu tranh vì lợi ích của mình. Nhật Bản có một lượng vũ khí được vận chuyển đến Thượng Hải, hai phe Lôi Kinh Đào và Liễu Quang Phu đều muốn đoạt lấy để bán cho các thế lực quân phiệt đứng sau chống đỡ mình.

Lê Khiết Dương và Giang Chí Hào là hai viên chức gương mẫu của phòng Thương mại Thắng Hòa. Cả hai đều là những trợ lý đắc lực cho Lôi Kinh Đào. Một hôm, cả Lê Khiết Dương lẫn Giang Chí Hào được lệnh phải tham gia một lễ ra mắt bộ phim mới do công ty điện ảnh Thắng Lợi tổ chức nhưng thực ra họ phải bằng mọi cách triệt hạ Liễu Quang Phù - kẻ thù của Lôi Kinh Đào và cũng là nhân vật rất có ảnh hưởng tới Thượng Hải, cả về mặt chính trị lẫn kinh tế.

Tại buổi lễ, đúng lúc Khiết Dương và Chí Hào định ra tay thì bất ngờ Liễu Mạc Nguyên, con nuôi của Liễu Quang Phù gây cản trở. Khiết Dương, Chí Hào đã quyết đấu với Mạc Nguyên. Và từ đây, câu chuyện bắt đầu mở ra với những ân oán, tình thù xen lẫn tình yêu diễn ra trong một xã hội đầy biến động.

Nội dung phim:
Thập niên 1920, Trung Quốc chìm trong lửa chiến tranh. Quân đế quốc cai trị Thượng Hải dưới danh nghĩa của những kẻ thuê đất. Nhật Bản lộ rõ tham vọng với Trung Quốc nhưng nhất thời e ngại các thế lực khác nên tạm thời án binh. Nên vì thế, Thượng Hải vẫn còn giữ được chút bình yên trước khi các cuộc chiến tranh thực sự nổ ra.


