Phía sau mối quan hệ đổi chác ‘bố - con gái nuôi’: Cưng chiều hết nấc và cái giá phải trả

Trọng Hiếu,
Chia sẻ

Trong mối quan hệ "cha - con gái nuôi", các cô gái được đại gia lớn tuổi cưng chiều hết nấc, nhưng một khi "đường ai nấy đi", chính họ sẽ phải nếm cái giá đắt khi tự dày vỏ bản thân bằng cách làm hại cơ thể tự sát hay phải mang vết sẹo tâm lý dai dẳng.

Lily không phải là một sinh viên bình thường. Trong giới nhà giàu Hong Kong (Trung Quốc), cô gái khiến nhiều người choáng trước độ vung tiền, chịu chơi của mình.

Cô đi máy bay hạng thương gia, du lịch nước ngoài hai lần một tuần, xách túi hàng hiệu Chanel, Hermès và tài khoản ngân hàng luôn có hàng nghìn đô.

Dịp sinh nhật gần đây nhất, Lily mở tiệc tại câu lạc bộ sang trọng ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với chi phí tổ chức lên đến 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng). Đương nhiên, cô gái cũng chi tiền phòng khách sạn cao cấp cho bạn bè từ Hong Kong, Singapor và Jakarta tới dự tiệc sinh nhật.

Dù vẫn học chưa xong chuyên ngành kế toán tại một trường đại học tư ở Malaysia, Lily đã có cuộc sống như một chuyên gia tài chính có sự nghiệp đỉnh cao nhất. Tất cả điều này có được là nhờ sự “bao bọc” của “bố nuôi” 40 tuổi.

Trào lưu “bố nuôi” đại gia

Phía sau mối quan hệ đổi chác ‘bố - con gái nuôi’: Cưng chiều hết nấc và cái giá phải trả - Ảnh 1.

“Con gái nuôi” được “bố nuôi” cưng chiều trong mối quan hệ hẹn hò.

Lily quen “bố nuôi” qua một trang mạng chuyên mai mối giữa đàn ông lớn tuổi giàu có với phụ nữ trẻ ở Hong Kong, Trung Quốc đại lục và nhiều nước Đông Nam Á.

Họ bắt đầu hẹn hò từ tháng 2 năm ngoái và mối quan hệ trở nên “gắn bó” hơn. Trước đó, cô gái trẻ từng hẹn hò với 2 “bố nuôi” khác nhưng mối quan hệ chẳng dẫn tới đâu.

Sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 6, cô Lily sẽ sang châu Âu du lịch một năm và sống trong ngô nhà ở khu Camden, London (Anh) thuộc sở hữu của “bố nuôi”.

Dù vậy, người đàn ông giàu có ấy không thuê Lily vào làm trong công ty của mình nhằm tránh xung đột lợi ích.

Bố nuôi nói tôi phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất nhưng hứa chắc chắn sẽ xin việc cho tôi“, Lily nói. “Tôi thích mối quan hệ yêu đương với đàn ông lớn tuổi, những người chắc chắn về tương lai. Tôi biết sẽ không thể tìm thấy điều này ở một cậu trai trẻ”.

Ngoài sự bảo đảm, dĩ nhiên, còn những điều khác khiến mối quan hệ giữa Lily và “bố nuôi” đại gia thêm mặn nồng.

Đó là những chiếc iPhone, máy tính Macbook Pro, các chuyến bay hạng thương gia của hãng hàng không 5 sao Emirates hay túi hàng hiệu Hermès Birkin mua ở Paris, theo SCMP.

Tôi không thể nhớ giá của những món đồ đó và cũng không dám nhìn vào nhãn ghi giá”, Lily nói.

Theo nữ sinh này, ngoài những món quà, “bố nuôi” còn đều đặn chuyển vào tài khoản ngân hàng cô gái 2.200 USD vào ngày cuối cùng mỗi tháng mà chưa một lần nào thiếu.

Không chỉ vậy, Lily còn nhận được 700 USD tiền mua sắm mỗi lần bay sang Singapore chơi golf cùng “bố nuôi”.

Và bữa tiệc sinh nhật 10.000 USD vào năm ngoái thực chất là “lời xin lỗi” của đại gia với “con gái nuôi” khi không thể dự bởi vướng chuyến công tác.

Phía sau mối quan hệ đổi chác ‘bố - con gái nuôi’: Cưng chiều hết nấc và cái giá phải trả - Ảnh 2.

Không khó để tìm ra những trang web mai mối những cô gái trẻ với đại gia lớn tuổi.

Những món quà có giá trị và hấp dẫn như vậy thực sự thu hút các cô gái tìm tới các trang mạng mai mối với đại gia lớn tuổi như SugarBook.

Tính tới tháng 3, trang này đã thu hút 120.000 người dùng so với con số 75.000 khách hàng đầu năm. Đối tượng tìm tới trang SugarBook chủ yếu từ Malaysia, Singapore, Philippines và Indonesia.

Người sáng lập Darren Chan hy vọng số thành viên của trang sẽ tăng tới 200.000 người vào tháng 6 này và cho rằng cũng đã tới lúc mở rộng thị trường tiếp cận dịch vụ mai mối này tại Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Tôi nảy ý tưởng thành mối lập trang web mai này khi đọc được thông tin rằng tài chính là một trong những điều kiện quan trọng nhất trong các mối quan hệ yêu đương“, Chan nói.

Tôi đã nghiên cứu kỹ hơn và tìm thấy kết luận của một nghiên cứu có nói, khi chọn bạn đời, đàn ông chú ý tới nhan sắc còn phụ nữ quan tâm tới yếu tiền bạc”.

Khoảng 70% thành viên trên trang web của Chan là “con gái/con trai nuôi” thường ở độ tuổi từ 21 tới 32. Còn những “ông bố/bà mẹ nuôi” từ 30 tới 55 tuổi.

Nhắm vào nhóm sinh viên gặp khó khăn tài chính, trang web này miễn chi phí tham gia cho những cô gái trẻ đăng ký bằng email của trường đại học. Những đối tượng khác trả 215 USD cho gói 6 tháng.

Quan hệ đổi chác tiền - tình dục

Những người phản đối mối quan hệ giữa “cha - con gái nuôi” hay “mẹ - con trai nuôi” cho rằng, đây chỉ là cái mác che đậy hành vi mại dâm mặc dù rõ ràng người ta đồng ý trao đổi tình dục lấy tiền, theo Helen Pringle, giảng viên đại học New South Wales (Úc), chuyên nghiên cứu về nhân quyền trong ngành công nghiệp tình dục.

Kiểu hẹn hò này giúp nhiều gã đàn ông có thể điều khiển phụ nữ đến và đi bất cứ lúc nào họ muốn mà không vướng vào mối quan hệ rắc rối”, Helen nói.

Tình hình hiện nay khiến giới chức một số quốc gia Đông Nam Á lo ngại. Cảnh sát Singapore cam kết sẽ hành động nếu nghi ngờ trang web SugarBook được dùng cho hoạt động đổi tiền lấy tình dục.

Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia cũng đe dọa có hành động pháp lý nếu nghi ngờ có hoạt động mại dâm, tống tiền hoặc gian lận liên quan tới trang web này.

Trong khi đó, SugarBook cho hay, họ hiểu vấn đề mà giới chức lo ngại và “sẽ phối hợp với chính quyền để giải đáp mọi câu hỏi và lo ngại xung quanh”.

Đại diện trang web hẹn hò này cũng cho biết, vấn đề an ninh của người sử dụng là ưu tiên hàng đầu và họ có những quy định nghiêm ngặt để đảm bảo không có tài khoản giả mạo hoặc các hoạt động mại dâm xảy ra.

Cái giá đắt sau mối quan hệ tan vỡ

Phía sau mối quan hệ đổi chác ‘bố - con gái nuôi’: Cưng chiều hết nấc và cái giá phải trả - Ảnh 3.

Nhiều cô gái sốc sau khi mối quan hệ với “bố nuôi” chấm hết bởi họ đang quen với cuộc sống được chiều chuộng.

Sự nổi lên của các trang web hẹn hò như kiểu SugarBook cũng đặt ra một vấn đề khác. Nhóm chỉ trích cho rằng, những “ông bố nuôi” đang nắm “chuôi”. Khi một mối quan hệ chấm dứt, các “con gái nuôi” thường dễ chán nản.

“Nhiều người tự gây tổn thương bản thân và một số thậm chí tự sát khi lối sống dư dả của họ chấm dứt”, Tiến sĩ Andrew Mohanraj, Phó chủ tịch Hiệp hội sức khỏe tâm thần của Malaysia, cho hay.

Trong khi đó, một vài cô gái còn tin vào lời hứa hẹn “ngon ngọt” của “bố nuôi” rằng, từ trạng thái hẹn hò, mối quan hệ giữa họ sẽ chuyển sang yêu đương lãng mạn.

Tôi biết một trường hợp cô bé tin lời ‘bố nuôi’ rằng ông ta muốn kết hôn với cô. Điều này đã không xảy ra nên cô ấy uống thuốc ngủ quá liều (để quyên sinh)”, Tiến sĩ Mohanraj nói.

Nhiều cô gái khác sau khi bị “bố nuôi” bỏ rơi tìm tới chất gây nghiện và họ cũng có nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, bao gồm cả HIV.

Ngay cả khi không tự dày vỏ bản thân bằng cách làm hại cơ thể, các cô gái cũng có thể phải mang theo vết sẹo tâm lý trong suốt quãng đời về sau.

“Ngay cả khi để lại quá khứ đằng sau lưng và kết hôn rồi ổn định cuộc sống, họ vẫn không thể tin tưởng đàn ông, đặc biệt là nam giới lớn tuổi.

Họ có thể truyền lối suy nghĩ này cho con gái và nhắc nhở chúng luôn cần cảnh giác với đàn ông nói chung”.

Thế nhưng, đối với Lily, cô bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên trên. Cô dự định ra mắt bạn trai đại gia với gia đình vào tháng 4.

“Nếu chúng tôi kết hôn, không ai gọi anh ấy là ‘ông bố kẹo ngọt’ nữa. Anh ấy sẽ là chồng tôi, phải vậy chứ? Vậy tại sao lại để cái cách gọi ấy quyết định cuộc sống của mình?”, cô gái nói.

Chia sẻ