Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước "Điều ước thứ 7"

Thu Thảo,
Chia sẻ

Phi Nhung không kiềm được nước mắt khi hát về những mảnh đời bất hạnh của chương trình truyền hình "Điều ước thứ 7".

Chương trình truyền hình Điều ước thứ 7 vừa có buổi gặp gỡ truyền thông để công bố lịch phát sóng cho năm 2018 này. Phát sóng số đầu tiên vào ngày 29/3/2014 nhân dịp kỷ niệm 18 năm sinh nhật kênh VTV3. Kể từ đó đến nay, Điều ước thứ 7 đã trở nên thân thuộc với đông đảo khán giả trong và ngoài nước với những chương trình đậm chất nhân văn, khơi dậy lòng trắc ẩn và hướng con người tới những suy nghĩ tốt đẹp, những hành động tử tế.

Trong sự kiện vừa qua, nữ ca sĩ Phi Nhung đã gây xúc động cho số đông quan khách khi thể hiện những ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình. Sau đó, cô đã có những chia sẻ xúc động về những mảnh đời thiếu may mắn, khiến cô không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc Phi Nhung rơi nước mắt, nhiều người có mặt trong sự kiện cũng rưng rưng theo. Phi Nhung bộc bạch rằng chị mong rằng cuộc sống sẽ bớt khó khăn để không còn chứng kiến những đau thương, bất hạnh từ các phận đời nhỏ nhoi nữa.

Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 1.
Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 2.

Phi Nhung mặc áo dài, thể hiện những ca khúc đầy đau đớn về số phận con người.

Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 3.

Phi Nhung bật khóc vì không kiềm được xúc động.

Mỗi số phát sóng của Điều ước thứ 7 là một câu chuyện kể chân thực, dung dị về những số phận, mảnh đời ta có thể bắt gặp đâu đó trong cuộc sống, về những ước mơ cháy bỏng nhưng bởi nhiều ngăn trở mà chưa thể thành hình. "Chủ nhân" của những ước mơ có thể là một tù nhân lĩnh án chung thân vì mắc trọng tội, một cô giáo bị nhiễm HIV, chàng trai sinh ra trong hình hài của một cô gái, một ông bố bán kem dạo để nuôi các con vào đại học, một người mẹ ung thư thà chết chứ không chịu bỏ rơi con mình.

Một người từng lầm lỗi trong quá khứ nhưng có khát vọng hoàn lương mạnh mẽ, nuôi dưỡng trong mình hạt mầm tử tế hoàn toàn xứng đáng để trở thành nhân vật của Điều ước thứ 7. Họ phải là những người có khả năng truyền cảm hứng, hướng người xem tới những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Dù chương trình có thể khiến khán giả rơi nước mắt nhưng sự ủ dột, bi lụy chưa bao giờ là điều mà nhóm sản xuất hướng tới. Đằng sau nước mắt phải là nụ cười, đằng sau bao vất vả, cực nhọc là ý chí vươn tới tương lai tốt đẹp.

Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 4.
Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 5.

Những nhân vật của "Điều ước thứ 7" luôn gây ám ảnh cho người xem.

Là một chương trình truyền hình thực tế song yếu tố văn hóa, nghệ thuật vẫn luôn được chú trọng trong chương trình, đặc biệt là về lĩnh vực âm nhạc. Song hành với câu chuyện xúc động của nhân vật là những đoạn nhạc, ca khúc có chung chủ đề với sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh, Phi Nhung, Bùi Anh Tuấn…

Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 6.
Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 7.
Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 8.
Phi Nhung khóc nghẹn vì quá đớn đau trước Điều ước thứ 7 - Ảnh 9.

Một số hình ảnh khác trong sự kiện.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2015, Điều ước thứ 7 duy trì lịch phát sóng 1 tuần/số. Kể từ tháng 6/2016, để nâng cao chất lượng chương trình nhóm sản xuất quyết định thay đổi tần suất phát sóng 2 tuần/số xen kẽ. Tần suất phát sóng đó được duy trì cho đến thời điểm hiện tại.

Chia sẻ