Phép màu đến với bé trai 7 tuổi bị thận nặng khi có cơ hội phẫu thuật giành lại sự sống

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Ngoài động viên thăm hỏi, bé Tú còn được độc giả hảo tâm ủng hộ số tiền hơn 115 triệu đồng, giúp đứa trẻ bất hạnh này có cơ hội phẫu thuật, giành lại sự sống.

Ngày 7/7, chúng tôi đăng tải bài viết "Vợ chồng nghèo cầu cứu 100 triệu đồng cho con trai 7 tuổi mắc bệnh thận có cơ hội phẫu thuật, giành lại sự sống", chia sẻ số phận đáng thương của bé Hồ Văn Tú (7 tuổi), ngụ xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

1

Mới 7 tuổi, bé Tú đã mắc phải bệnh thận nặng, cơ thể phù nề, bí tiểu.

Bé Tú được phát hiện mắc bệnh "rối loạn chức năng bàng quang, giãn lớn bể thận niệu quản hai bên" nhưng vì không được phát hiện kịp thời nên bệnh tình đã trở nặng. Đứa trẻ thường xuyên sốt cao, li bì, cơ thể tăng cân bất thường, cái bụng căng cứng như chực nổ tung. Mỗi lần đi tiểu, đứa trẻ lại gào khóc than đau buốt.

3

Căn bệnh của bé Tú cần phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau nhiều ngày cố gắng thuốc thang nhưng vẫn không cắt được cơn sốt cho con, vợ chồng anh Hồ Văn Đoàn (33 tuổi, bố bé Tú) đưa con đi bệnh viện thì mới phát hiện ra bệnh.

Ngay sau đó đứa trẻ được chuyển ra Hà Nội điều trị. Tại đây, bác sĩ cho biết bé Tú cần phải phẫu thuật nếu không sẽ dẫn đến suy thận, ảnh hưởng đến tính mạng.

Bình quân mỗi ngày bé Tú phải thông tiểu 7 đến 8 lần. Mỗi lần như vậy đứa trẻ lại gào khóc đến kiệt sức vì đau đớn.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, kinh tế trông chờ vào hai sào ruộng. Ngoài hai đứa con nhỏ, vợ chồng anh Đoàn còn phụng dưỡng người cha tàn tật, mù cả hai mắt, cụt một tay do bom đạn từ chiến tranh để lại. Không biết vay mượn đâu ra số tiền lớn để cứu con, vợ chồng anh Đoàn đành cầu cứu cộng đồng giúp đỡ.

"Nếu buông tay con lúc này thì vợ chồng tôi sẽ mất con. Cầu xin mọi người cứu giúp, nắm lấy tay con tôi, cho con một cơ hội sống. Con còn quá nhỏ dại, đâu có tội tình gì", anh Đoàn cầu xin.

Bài viết sau khi được đăng tải nhận được sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc của độc giả xa gần. Ngoài động viên, thăm hỏi, vợ chồng anh Đoàn còn được giúp đỡ số tiền hơn 115 triệu đồng, đủ để trang trải cho ca phẫu thuật của bé Tú sắp tới.

4

Được các mạnh thường quân giúp đỡ, sắp tới, bé Tú sẽ quay lại Hà Nội để phẫu thuật, giành lại sự sống.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn nhất, đã nắm lấy tay con, cho con có cơ hội được phẫu thuật. Ân nghĩa này gia đình tôi sẽ ghi nhớ, trân trọng suốt cuộc đời. Mong rằng ca phẫu thuật sắp tới sẽ thành công, con trai tôi sẽ sớm khỏe mạnh để trở về nhà", anh Đoàn chia sẻ bằng lòng biết ơn.

5

Anh Đoàn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến độc giả hảo tâm đã cứu giúp con trai mình.

Hi vọng với sự thương yêu, giúp đỡ của độc giả hảo tâm sẽ tiếp thêm động lực, giúp bé Tú có thêm nghị lực, mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật để sống tiếp những tháng ngày bình yên.

Chia sẻ