"Phép màu" cho trái tim của người phụ nữ từng 9 năm ôm sự cô đơn, bế tắc...

Linh,
Chia sẻ

Nhiều người nghĩ rằng chị làm mẹ đơn thân gần 10 năm chắc không còn đủ dũng cảm để đón nhận thêm người đàn ông nào khác. Nhưng...

Cách đây mới hơn nửa năm, Hoàng Linh (31 tuổi) vẫn còn là bà mẹ đơn thân cá tính, ở vậy nuôi cậu con trai bé bỏng 9 tuổi. Giữa Thủ đô rộng lớn, mình chị ngày qua ngày bán sim số lấy tiền nuôi con. Tâm hồn chị dần khô cạn sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ quá sớm, để lại nỗi thất vọng dai dẳng khôn nguôi. Nhưng rồi, chị không ngờ cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, đi đến cái kết viên mãn như hiện tại, nhờ cuộc gặp gỡ vô tình với người đàn ông hơn chị hẳn 8 tuổi. Chuẩn bị kết hôn lần 2 là quãng thời gian tuyệt vời đối với chị, một trải nghiệm đáng nhớ mà không phải người phụ nữ nào cũng dám đi qua.

Hoàng Linh - người phụ nữ mạnh mẽ qua 2 lần đò
Hoàng Linh - người phụ nữ truyền cảm hứng cho các single mom dũng cảm đi qua thất bại hôn nhân.

Bà mẹ trẻ gốc Bắc Giang là admin kỳ cựu được hâm mộ trên một diễn đàn kín khá lớn, dành cho các ông bố bà mẹ đơn thân. Chị luôn tích cực hoạt động, tâm sự, chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ. Bởi hơn ai hết, Linh thấu hiểu sự vất vả cô đơn khi phải chịu cảnh một mình nuôi con. Chị lấy chồng khi còn quá trẻ, bồng bột, thiếu suy nghĩ, cưới 1 năm thì sinh con, con 1 tuổi thì ly dị.

"Mình cưới chồng lần đầu vì tình yêu, nhưng nó chỉ là cảm xúc mới lớn thôi. Nghĩ lại thấy tiếc nuối, dại dột. Cả 2 đều ít tuổi, nhưng đi làm sớm, cưới xong đứa nào cũng sáng đi tối về, gặp nhau cũng ít nói chuyện. Mình cứ nghĩ về chung một mái nhà sẽ rất hạnh phúc, mơ ước đủ thứ màu hồng, nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại. Đến lúc mình có bầu, tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần rồi thay đổi. Cu tí được 4 tháng thì mình quyết định dứt áo ra đi, vì chồng cũ chơi bời, và có người con gái khác. Mình không đau khổ vật vã hay ghen lồng lộn đâu, sống với nhau cũng chỉ một thời gian ngắn, mình chiêm nghiệm ra nhiều điều thấm thía, rồi quyết định làm mẹ đơn thân.

Ngày ấy mọi người vẫn nghĩ ly hôn là chuyện kinh khủng lắm, nhất là mình con gái, ở quê mang tiếng bỏ chồng. Hồi đầu mình cũng buồn nhiều lắm, ông bà ngoại thì lo lắng, con trai nhỏ thường hay hỏi bố đâu khiến mình băn khoăn nghĩ ngợi nhiều. Nhưng thời gian trôi đi, đã quá lâu rồi nên trong lòng dần nguội lạnh, cảm thấy bình thường". Linh nhớ lại ký ức đã qua.

Những người đàn bà đã cũ, khi nguội lạnh luôn khoác lên mình sự cô đơn và lãnh cảm, giống như chiếc thuyền qua dòng nước xoáy một lần rồi, dù không chìm cũng không muốn đi tiếp nữa, chỉ chòng chành rồi thả trôi thật chậm, phó mặc cho dòng thời gian phủ lấp hết. Đổ vỡ một lần cũng đủ khiến họ bị tổn thương rất sâu, ám ảnh và trở nên yếu đuối. Linh cũng từng nghĩ mình sẽ mãi như thế, đến khi xuất hiện một người đàn ông làm thay đổi suy nghĩ, cuộc đời chị hoàn toàn.

Hoàng Linh - người phụ nữ mạnh mẽ qua 2 lần đò
Hoàng Linh bên người chồng sắp cưới lần thứ hai.

Người ấy bước vào cuộc sống của chị khá lặng lẽ. Anh tham gia group kín do chị làm admin, với mục đích làm từ thiện. Sau một vài chuyến đi thực tế của hội single mom - single dad, anh đã để ý đến chị, lúc nào cũng hoạt bát, nhanh nhẹn, ở đâu có chị là ở đó vui vẻ. Nhưng chị thì không hề hay biết. Rồi họ tụ họp nhiều hơn, anh có cơ hội làm quen, trò chuyện với chị. Chị bắt đầu nhớ tên anh là Nguyễn Thế Minh, sinh năm 1978, đồng hương Bắc Giang.

Cả 2 đều đã qua 1 lần đổ vỡ, nên đều cứng cỏi, thận trọng, anh lại hơn chị 8 tuổi nên chẳng ai nghĩ sẽ gắn bó với nhau. Nhưng, phép màu đã xảy ra, giữa trái tim bị phong bế như ngôi đền suốt gần 10 năm của Hoàng Linh đã nứt ra một kẽ hở, mọc lên một mầm xanh mạnh mẽ, đánh dấu sự trưởng thành, lột xác, sẵn sàng đón nhận tình yêu lần thứ 2 trong đời. Chị không chạy cảm xúc cuồng nhiệt như thời tuổi trẻ nữa, người đàn bà 30 có 1 con bây giờ đã có tâm lý ổn định, vững vàng hơn.

Chị không còn là Hoàng Linh ngây thơ, bồng bột của 10 năm trước nữa. Dù bây giờ chị vẫn ngang tàng, nóng tính, nhưng cách nhìn đời, nhìn người, và bản lĩnh trong chị đã tăng thêm nhiều phần. Chị không còn trẻ, cũng chẳng già, điên cuồng đã vơi bớt, trái tim khó mủi lòng. Nhưng khi gặp được người đàn ông thứ 2 trong đời khiến chị có thể rung động lại, người phụ nữ này đã quyết định tái sinh, với hành trang vỏn vẹn là chút niềm tin còn sót lại bị giấu kín suốt 9 năm qua. Nó vẫn ngủ yên trong tâm hồn người đàn bà bị tổn thương, chỉ chờ một liều thuốc chân thành mang đến gột rửa. Sau ngần ấy năm chờ đợi, cuối cùng, chị cũng được giải phóng khỏi sự cô đơn bế tắc, khoác lên mình diện mạo mới, đẹp hơn, đầy sức sống hơn.

Hoàng Linh - người phụ nữ mạnh mẽ qua 2 lần đò
Người phụ nữ trẻ lột xác thêm lần nữa nhờ mối lương duyên bất ngờ.

Tự nhận mình là người trái tính trái nết, bạn bè thân thiết xung quanh đôi khi cũng... sợ hãi khi ở gần chị, nhưng Hoàng Linh được yêu mến vì sự chân thật, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Khi anh Minh bắt đầu tiếp xúc, tìm hiểu, Linh vẫn giữ nguyên "sự phòng thủ" của một bà mẹ đơn thân dạn dày kinh nghiệm, dù 2 người có nhiều điểm chung nhưng không ai vội vàng. Chị cũng lo sợ mình lại vấp ngã lần 2, nên tự nhủ cứ để thời gian kiểm chứng. Đã mất 9 năm mới gặp được người khiến chị rung động, cớ gì không thể đợi thêm để biết rõ là vàng hay thau?

Là một người có trách nhiệm, bản lĩnh và chân thành, cuối cùng anh Minh cũng thuyết phục được Hoàng Linh đón nhận tình cảm của mình. Đến với anh, Linh xác định sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng không ngờ trở ngại còn lớn hơn thế gấp nhiều lần. Anh làm giám đốc, quan hệ làm ăn rộng, gia đình nề nếp, nên ai cũng xì xào chị đến với anh vì tiền, rồi dị nghị chuyện chị có con riêng. Quen và yêu 6 tháng, Linh muốn buông xuôi không dưới trăm lần. Có lúc cãi nhau quá căng thẳng, cả 2 đều nghĩ rằng sẽ chấm dứt cho đỡ mệt mỏi, nhưng cuối cùng vì tình cảm chân thành cho nhau mà họ kiên trì nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió, dẹp bỏ cái tôi cá nhân để hướng đến mục tiêu về chung một mái nhà.

Hoàng Linh - người phụ nữ mạnh mẽ qua 2 lần đò
Linh đã nếm trải rất nhiều cay đắng tủi cực khi mở lòng đón nhận tình yêu mới.

Hoàng Linh - người phụ nữ mạnh mẽ qua 2 lần đò
Và chị đã gìn giữ thành công cái nắm tay quý giá bên người đàn ông xứng đáng sau gần 10 năm tìm kiếm.

Chồng thứ 2 của Hoàng Linh là người hiền lành, chu đáo, biết quan tâm chăm sóc, hiếm có khó tìm, nên rất nhiều cô gái trẻ từng ao ước được làm vợ anh. Có quá nhiều người quen phản đối, ghen tị mối quan hệ của họ, thậm chí còn... lập hội 30 - 40 người kéo đến gặp anh chị để 2 người nản chí. Hoàng Linh không ngờ rằng, một mình anh Minh đứng ra xử lý ổn thoả hết, kiên quyết bảo vệ tình yêu của họ, khiến chị cảm động vô cùng. Anh còn mở công ty riêng, mở quán trà bên hồ Văn Quán cho chị quản lý, chiều chuộng chị như bà hoàng. Bức tường lo lắng, nghi ngại trong lòng chị bị gỡ bỏ đến mảnh cuối cùng, chị tin rằng mình đã gặp đúng người, đúng thời điểm, không có gì phải hối tiếc khi chọn anh làm chỗ dựa.

Anh tâm sự với chị rằng, gia đình là hậu phương vững chắc nhất của người đàn ông nên dù ở ngoài tung hoành địa vị ra sao, về nhà với vợ con phải luôn nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc. Lại thêm một điều tử tế khiến người mẹ trẻ ghi nhớ mãi, trái tim nguội lạnh của chị ngày càng sưởi ấm hơn khi hiểu chồng sắp cưới đối với mình như thế nào. Trải qua 2 số phận trong cùng 1 cuộc đời, bà mẹ trẻ mong rằng sẽ không còn sóng gió nào ập xuống nữa, chị không đòi hỏi gì hơn, bởi hiện tại đã là quá đủ.

Hoàng Linh - người phụ nữ mạnh mẽ qua 2 lần đò
Cả 2 đều có con riêng nhưng may mắn là chúng đều yêu thương, chấp nhận bố mẹ mới, củng cố thêm động lực cho 2 người.

Hoàng Linh - người phụ nữ mạnh mẽ qua 2 lần đò
Mặc cho người khác xì xào "rổ rá cạp lại", hai người vẫn hòa hợp hạnh phúc, tin vào sự lựa chọn của mình.

Còn một thời gian ngắn nữa là lên xe hoa lần thứ 2 trong đời, Linh vẫn hồi hộp như lần đầu. Mọi người hỏi chị rằng, không sợ lặp lại vết xe đổ hay sao mà lại đi thêm bước nữa? Hoàng Linh trả lời không đắn đo: "Mình không sợ, vì 9 năm đủ để chín chắn hơn, hiểu thấu nhiều thứ, trải qua bao sóng gió cũng đến lúc cần bến đỗ bình yên". Chị vẫn còn trẻ, vẫn còn vẹn nguyên những khát khao của một người đàn bà, chị xứng đáng được bù đắp sau những tháng ngày cô đơn đằng đẵng. Chị cũng lo lắng rằng con trai mình không chấp nhận người cha mới, nhưng may mắn sao cả con anh lẫn con chị đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chúng rất quý mến bố mẹ kế, sẵn sàng bày tỏ tình cảm, tiếp thêm động lực cho anh chị đến với nhau. Tất cả mọi thứ diễn ra như sắp đặt, khiến Linh vẫn nghĩ là mình nằm mơ...

Hoàng Linh - người phụ nữ mạnh mẽ qua 2 lần đò
Không phải người phụ nữ nào cũng đủ can đảm đi qua 2 lần đò như Hoàng Linh

Có nhiều người phụ nữ sau những vấp ngã, nhất là vấp ngã trong tình cảm sẽ khó đứng lên. Họ nép mình trong vỏ ốc, âm thầm nuôi con, im lặng đi qua giông bão cuộc đời. Họ không dám tin và không dám nghĩ về 1 hạnh phúc mới. Bởi cuộc đời ngoài kia quá nhiều bất trắc, vì cuộc sống thật quá nhiều bước ngoặt, sự cảm thông với những người đàn bà lần đầu kết hôn đã khó, người đàn bà đã cũ lại còn khó hơn...

Ai chẳng ước mong có một cuộc hôn nhân viên mãn trọn đời, bên ai đó yêu thương mình mãi mãi. Nhưng sự đời có mấy người được như sở nguyện, nên khi có cơ hội, hãy cứ mở lòng, đừng để bản thân hối hận làm lỡ mất lương duyên. Sinh ra làm phụ nữ vốn đã định sẵn lắm thứ thiệt thòi, có thể không giàu sang nhưng hạnh phúc nhất định không nên để tuột mất. Giống như Hoàng Linh vậy, câu chuyện dũng cảm đứng lên đi thêm một bước để nắm lấy tình yêu đến sau của chị đã làm động lực mạnh mẽ cho bao bà mẹ đơn thân khác. Dù có mất mát bao lần đi chăng nữa, hãy cứ bản lĩnh lên, trong muôn nghìn viên đá tầm thường chắc chắn sẽ có một viên đá quý, đừng vội vàng vứt đi, cứ bình tĩnh xem xét. Sẽ luôn có người thích hợp với mình, ở đâu đó trên thế gian.

Chia sẻ