"Phê" men say, gay go hậu họa

Scarlett,
Chia sẻ

Màn "chén chú chén anh", "chén em chén chị" luôn là mối nguy ngầm chực gây ra những hậu quả khôn lường cho những người say.

Từ xưa đến nay, những thứ chất lỏng kích thích có chứa cồn tạo trạng thái lửng lơ say như bia, rượu vẫn luôn thường trực trên các bữa ăn khi người ta gặp gỡ, tụ tập, liên hoan và tiệc tùng. Thời nay, bia rượu lại không chỉ dành riêng cho đàn ông nữa, mà những người phụ nữ cũng đã trở thành hình ảnh thường xuyên xuất hiện cùng những câu hò dô bên bàn nhậu. Màn "chén chú chén anh", "chén em chén chị" luôn là mối nguy ngầm chực gây ra những hậu quả khôn lường cho những người say.
 
Dính chiêu "khích tướng"
 
Một buổi chiều bụi bặm như bao buổi chiều khác trên tuyến đường từ Thanh Xuân đi Chương Mỹ, Hà Nội, bỗng dưng người đi đường nhìn thấy một chiếc xe máy được dắt ra dựng ngang giữa đường. Những chiếc xe đang phóng nhanh vội giảm ga và tìm cách tránh. Trong khi đó, chủ nhân của chiếc xe đang mặt mũi đỏ gay, đã kịp vào ngồi cùng bạn bè hô hố cười trong quán bia ven đường. Thì ra, trong hơi men ngập ngụa, anh ta đã nhận lời thách thức của đám bạn và "đem con bỏ chợ" ngay giữa đường. Nếu như không có một số người vì bất bình mà dừng lại dắt xe sang lề đường, thì hẳn đã có không ít va chạm dẫn đến xảy ra tai nạn, và thậm chí nặng hơn là xô xát của người đi đường với chủ xe.
 
Chiếc xe chủ nhân dựng ngang giữa đường chỉ vì một lời khích tướng trong cơn say.
 
Rượu vào "nóng máu"
 
Duy là một thanh niên khá hiền lành, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh khó ai mà ngờ được trên người anh đầy những vết sẹo của hằn dao đâm chém. Điểm yếu của Duy, cũng như của đại đa số các anh chàng có tính cách tương tự, chính là ở chỗ: bình thường hiền lành, nhưng khi nóng lên thì rất cục tính. Khi bên bàn nhậu đã la liệt những chai rỗng, chén cạn, chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt như đi ngang qua và vô tình va quệt vào nhau cũng đủ khiến Duy và đám bạn điên tiết xách dao ra xử đối tượng theo "luật giang hồ". Gần đây nhất, người yêu Duy đã phải khóc lên khóc xuống, đám bạn Duy đã phải quỳ xuống trước mặt gia đình anh để xin lỗi, khi Duy nhập viện với hai vết chém trên bả vai, máu tràn ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
 
Buông lơi trong hơi men
 
Cứ tưởng chỉ đàn ông không giữ được bình tĩnh, thiếu kiềm chế mới xảy ra cơ sự, nhưng hóa ra phụ nữ cũng gặp không ít chuyện phiền lòng trong cơn say. Linh Chi vẫn còn rùng mình sợ hãi, khi nhớ lại lần đi "rửa" xe mới của một cô bạn. Chỉ vì đám bạn khiêu khích, cộng thêm với cảm giác lâng lâng sau vài cốc bia hơi, cô đã "mạnh miệng" buông lời trêu chọc một anh chàng ở bàn bên cạnh. Cũng "chém gió" thả phanh, trao đổi số điện thoại, rồi cuối cùng là sau một tháng bị làm phiền bằng những tin nhắn rủ đi... nhà nghỉ, cô buộc phải thay số điện thoại.
 
Nhiều chị em dễ dàng buông thả trong men say. (Ảnh minh họa)
 
Còn chị Trà (giáo viên Trung tâm Tiếng Anh) nổi tiếng ở nơi mình tham gia giảng dạy không phải vì chuyên môn cao, mà vì độ "lả lơi" với đồng nghiệp nam trong những cuộc liên hoan. Không hiểu sao, cứ rượu vào là chị thấy mình muốn buông thả. Những lúc đó, một vòng tay ôm hay một cái hôn trên má chẳng hề khiến chị thấy ngại ngùng, và các vị đồng nghiệp nam cứ thoải mái trêu ghẹo và bỡn cợt. Có lẽ chính vì vậy, mà cho dù khá xinh xắn, đến giờ chị vẫn chẳng thấy mình mọc được một "cái đuôi" nào. Con đường hôn nhân của người phụ nữ đã bước qua tuổi 30 có lẽ còn gian truân lắm lắm.
 
Vẫn biết rằng có chút hơi men làm "chất xúc tác", những cuộc chuyện trò, tụ họp sẽ thân tình và rôm rả hơn. Tuy nhiên, nhiều người đã lạm dụng lý do này và quá chén, dẫn đến việc xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Để cho các cuộc vui không mất đi phần "xôm tụ" mà vẫn không nguy hại gì đến danh dự và sự an nguy của bản thân, mong rằng các chư vị "hò dô" sẽ một đôi lần suy nghĩ lại và biết dừng "độ phê" đúng lúc.
Chia sẻ