Phẫu thuật thẩm mỹ trái ngược “tiêu chuẩn sắc đẹp”

Phạm Linh,
Chia sẻ

Cô Orlan, người Pháp đã gây sốc với việc phẫu thuật thẩm mỹ trái ngược nhiều "tiêu chuẩn sắc đẹp".

Phẫu thuật thẩm mỹ trái ngược “tiêu chuẩn sắc đẹp”  1
Cô Orlan với dung nhan thách thức "tiêu chuẩn sắc đẹp"
                                   
Chỉ trong vòng 5 năm, từ 1990 - 1995, cô Orlan đã trải qua 9 ca phẫu thuật thẩm mỹ để định hình lại khuôn mặt của mình với những tiêu chuẩn kỳ quặc như: cổ dài ngoằng giống phụ nữ Ndebele ở Zimbabwe; cằm bắt chước danh họa Sandro Botticelli (Ý); trán nhô ra như nàng Mona Lisa; miệng hệt như họa sĩ người Pháp Francois Boucher...

Phẫu thuật thẩm mỹ trái ngược “tiêu chuẩn sắc đẹp”  2
Chiếc cổ kỳ dị của cô Orlan

Cô cho biết toàn bộ mục đích của cô là để “gây sốc”. Điểm chung của các ca phẫu thuật thẩm mỹ là nhằm thách thức quan niệm về vẻ đẹp, chống lại những tư tưởng, áp lực của xã hội đối với người phụ nữ.

Phẫu thuật thẩm mỹ trái ngược “tiêu chuẩn sắc đẹp”  3

"Mục tiêu của tôi là trở nên khác biệt, mạnh mẽ hơn. Điều này có thể tạo ra mâu thuẫn với tiêu chuẩn xã hội. Tôi đã cố gắng  phẫu thuật thẩm mỹ không phải để bản thân đẹp hơn hay biến mình thành một “phiên bản mới” mà để thay đổi các quan niệm về vẻ đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi là nghệ sĩ đầu tiên làm điều đó ", Orlan tự hào chia sẻ.

Trước khi trải qua ca phẫu thuật đầu tiên, Orlan từng gây sốc với  khán giả bằng việc khỏa thân ở trước Grand Palais ở Paris và yêu cầu mọi người “trả tiền xu” cho những nụ hôn.

Năm 1993, Orlan đã phẫu thuật thẩm mỹ cấy ghép “đôi sừng nhỏ” ở 2 bên trán. Thỉnh thoảng, cô trang trí “sừng quỷ” bằng bút kẻ mắt, tô điểm và làm nổi bật đôi sừng. Hiện tại, Orlan đã ngừng phẫu thuật thẩm mỹ và bận rộn với công việc điêu khắc, nhiếp ảnh của mình.


Chia sẻ