Phát hiện chi tiết lạ trong chiếc đầm của giáo viên, học sinh vô tư buông 1 câu khiến cô ngượng chín mặt: À thì ra tất cả là cú lừa của chủ shop

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Tình huống oái ăm này có ai nào ngờ, chẳng lẽ bỏ dạy về thay ngay bộ đầm khác?

Cuộc đời đi dạy có biết bao nhiêu là kỉ niệm, vui có, buồn có, tự hào cũng có mà... ngượng chín mặt cũng có. Chẳng hạn như câu chuyện hài hước của một cô giáo sau đây. Chỉ chia sẻ vài chục từ ngắn gọn cùng hai tấm ảnh đính kèm mà sau vài giờ cô nhận về hơn chục ngàn lượt like thêm cả ngàn bình luận. 

Phát hiện chi tiết lạ trong chiếc đầm của giáo viên, học sinh vô tư buông 1 câu khiến cô ngượng chín mặt: À thì ra tất cả là cú lừa của chủ shop - Ảnh 1.

Thế mà chủ shop bảo mình mặc bộ này lên "sang" lắm.

Nhìn tấm ảnh này xem, bạn thấy gì? Chiếc ghế, tất nhiên có 1 chiếc ghế. Nhưng thứ hơi... giống chiếc ghế còn lại thì không đâu nhé, đó chính là chiếc... váy của cô giáo đây. Trời xui đất khiến thế nào mà cô giáo chọn ngay quả đầm có họa tiết như chị em sinh đôi với chiếc ghế trong lớp. Tất nhiên, sự trùng hợp ngẫu nhiên này không thể qua mắt lũ nhất quỷ nhì ma. Kết quả như lời chú thích của cô giáo, đó là: "Học sinh bảo: "Cô ơi. Trông cô giống như cái ghế ý. Thế mà chủ shop bảo mình mặc bộ này lên "sang" lắm. Hận".

Phát hiện chi tiết lạ trong chiếc đầm của giáo viên, học sinh vô tư buông 1 câu khiến cô ngượng chín mặt: À thì ra tất cả là cú lừa của chủ shop - Ảnh 2.

Tình huống này ai mà ngờ tới, chẳng lẽ giờ bỏ dạy về thay đồ? thôi thì chụp vài tấm ảnh kỉ niệm rồi khoe cho bàn dân thiên hạ xả stress chơi. Ảnh: Nguyễn Thị Lan Anh

Thực ra học sinh nói cũng không hoàn toàn đúng. Cô không giống như cái ghế, nhưng bộ đồ cô thì giống thật. Chủ shop cũng không sai, bởi mặc đi nơi khác thì chiếc đầm đúng sang rồi, xui cho cô là mặc ngay... vào lớp. Tình huống này ai mà ngờ tới, chẳng lẽ giờ bỏ dạy về thay đồ thì coi sao được, thôi thì chụp vài tấm ảnh kỉ niệm rồi khoe cho bàn dân thiên hạ xả stress chơi. Cách xử lý tình huống của cô giáo trong trường hợp này vừa hài hước vừa đáng yêu. Ngoài đời chắc hẳn cô tâm lý và hòa đồng lắm.

Không biết sau đó cô giáo có mặc bộ đầm đi dạy lần nào nữa không nhưng dân tình thì được một phen cười đau ruột: "Mình vừa mua 1 cái chân váy kẻ gần như này. May quá ghế trường mình màu xanh"; "Cái này là hoạ tiết Houndstooth thôi. Đen cái ở Việt Nam cái ghế này quá phổ biến"; "Đây là họa tiết răng sói tạo hiệu ứng thị giác rất tốt, và trong trường hợp này tạo hiệu ứng giúp người mặc y chang cái ghế"; "Em cũng có con áo dạ hãng Xuân Hòa này, ngồi lên ghế đúng tàng hình luôn"...

Giáo viên đã đủ thứ việc nay đi làm còn phải để ý họa tiết của mấy... cái ghế, thật là phiền phức quá mà! Nhưng nói gì thì nói, chính những tình huống tréo ngoe hài hước thế này đã giúp cô trò cũng xả stress hiệu quả, biết đâu nhờ vậy mà học hành cũng hào hứng hơn rất nhiều nhỉ?

Phát hiện chi tiết lạ trong chiếc đầm của giáo viên, học sinh vô tư buông 1 câu khiến cô ngượng chín mặt: À thì ra tất cả là cú lừa của chủ shop - Ảnh 3.

Chia sẻ