Phạt con bằng cách bắt đeo bảng: Tôi là một thằng trộm
Một bà mẹ người Úc đã bắt cậu con trai 10 tuổi của mình đứng ở nơi công cộng với 1 chiếc biển trước ngực ghi rõ mình là một tên trộm.
Bảng đeo trước ngực cậu bé ghi rõ: "Đừng tin tôi, tôi sẽ ăn cắp của mọi người bởi tôi là một thằng trộm".

Khi tất cả những nỗ lực của mình trở thành vô ích, người mẹ này đã bắt cậu con trai của mình đứng một giờ trong công viên với cái bảng như trên trước ngực.
Người mẹ đáng thương này chia sẻ: "Tôi nghĩ là nó đã được một bài học. Một giờ đứng trong công viên là đủ để nó nhận ra rồi. Bản thân tôi cũng không muốn làm việc này một lần nào nữa".
Thực ra, bà mẹ này trước đây cũng từng có một quá khứ phạm tội và bà không muốn con trai trượt theo "vết xe đổ" của mình.
Nhiều người tán thành việc làm của bà mẹ này. Tuy nhiên, Giám đốc Khoa Nuôi dạy con của Đại học Queensland, Giáo sư Matt Sanders cho biết, "xấu hổ và nhục nhã" không phải là phương pháp tiếp cận hiệu quả để con trở nên ngoan hơn. Mà thậm chí nó còn dễ dàng phản tác dụng.