Phẫn nộ nàng công sở bị hội nam đồng nghiệp kỳ thị khiếm nhã vì là nữ nhân duy nhất trên văn phòng

Old Fashioned,
Chia sẻ

Vì là nữ duy nhất trong văn phòng nên mình bị kỳ thị, đặt điều đem ra soi mói, bàn tán, khinh bỉ, nói xấu các kiểu. Do văn phòng chi nhánh nên có chưa đến 10 người, đa phần là luật sư.

Thời của những cuộc đấu tranh bình quyền dành cho giới nữ trong môi trường công sở dường như đã trôi qua khá lâu nhưng đâu đó ngoài kia, bên trong những văn phòng làm việc “sang chảnh” với những con người trí thức đạo mạo, sự kỳ thị về giới vẫn xảy ra mỗi ngày, u nhọt và mưng mủ như một căn bệnh gây nhức nhối cho các “nạn nhân”, “nạn nhân” ở đây đa số là chị em phụ nữ.

Nói có sách mách có chứng, mới đây có một nàng công sở đã đăng đàn kể về trường hợp hết sức cay đắng của mình khi phải làm việc chung với những đồng nghiệp vô cùng khiếm nhã, kỳ thị nữ giới như sau:

Kinh hoàng chuyện một nàng công sở bị cả hội... nam đồng nghiệp kỳ thị khiếm nhã chỉ vì là nữ nhân duy nhất trong văn phòng - Ảnh 1.

“Không biết có bạn nào đang làm việc cho công ty luật nào không nhỉ? Mình ra trường hơn 6 năm rồi, mình làm cho công ty luật gần 3 năm, chi nhánh ở Sài Gòn còn văn phòng chính ở Hà Nội. Chế độ lương, thưởng cũng tốt không có vấn đề gì bàn cãi. 

Chỉ có điều mình đang gặp vấn đề với đồng nghiệp. Vì là nữ duy nhất trong văn phòng nên mình bị kỳ thị, đặt điều đem ra soi mói, bàn tán, khinh bỉ, nói xấu các kiểu. Do văn phòng chi nhánh nên có chưa đến 10 người, đa phần là luật sư.

Cứ sáng sớm vào là bọn họ phải săm soi mình từ đầu đến chân rồi nói chuyện tào lao và rất mất lịch sự, cứ đứng trước bàn mình nói chuyện, ho hen gì cũng không quay chỗ khác mà sà trực tiếp xuống mặt mình. Mình rất bực nhưng nhịn không thèm nói chuyện tới. 

Kinh hoàng chuyện một nàng công sở bị cả hội... nam đồng nghiệp kỳ thị khiếm nhã chỉ vì là nữ nhân duy nhất trong văn phòng - Ảnh 2.

Vào ngày đầu tiên làm ở đó, có 1 câu của anh IT (hiện đang học thêm ngành luật) bảo mình: "Em vào đây làm gì? Ngồi cho chật chỗ thêm, thôi ngồi đó cho các anh ngắm nhìn, hôm nay sếp vào công tác, ráng phục vụ sếp cho tốt đó”.

Mình hoàn toàn bất ngờ và sốc nên trả lời rằng bên nhân sự đã tuyển mình vào làm vị trí biên dịch kiêm hành chính mà, đâu nhắc gì đến chỗ lễ tân này, và dù là con gái nhưng mình có đủ năng lực để làm việc, không cần ai phải nói ra nói vào.

Rồi mỗi ngày trôi qua mình đều chịu đựng những lời lẽ thiếu tôn trọng và có phần khinh khi người khác, đến nỗi mất ngủ vì ám ảnh. Nhưng công ty có chế độ lương, thưởng và du lịch nước ngoài khá tốt, tốt nhất trong các công ty mình đã làm qua nên mình cố gắng chịu đựng làm đến giờ. 

Kinh hoàng chuyện một nàng công sở bị cả hội... nam đồng nghiệp kỳ thị khiếm nhã chỉ vì là nữ nhân duy nhất trong văn phòng - Ảnh 3.

Trong công ty cũng có 1 ông luật sư "quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" nhưng... ế. Lý do ế là quá vô duyên, nói chuyện sỗ sàng và lúc nào cũng xiên xỏ mình. Không cua được mình nên đâm ra nói xấu sau lưng mình các kiểu. 

Vì vấn đề ức chế lâu ngày và bị kỳ thị, suốt ngày không nói được 3 câu, nên giờ mình stress kinh khủng, cảm thấy lạc lõng và không biết có nên tiếp tục công việc này nữa không?”.

Câu chuyện sau khi đăng đàn ít lâu vào trong một hội nhóm chuyên “tám” chuyện công sở trên MXH đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Tất nhiên, với tính chất quá sức hy hữu về sự kỳ thị, lăng mạ kém văn minh của hội nam đồng nghiệp dành cho nữ chính, hàng loạt ý kiến phẫn nộ và khuyên nhủ chân tình đã được viết ra bên dưới phần bình luận như sau:

Kinh hoàng chuyện một nàng công sở bị cả hội... nam đồng nghiệp kỳ thị khiếm nhã chỉ vì là nữ nhân duy nhất trong văn phòng - Ảnh 4.

“Mấy loại người kiểu đấy xin thưa là không dám gọi hai tiếng ‘đồng nghiệp’, kẻo ra đường mang nhục với người ta. Đàn bà phụ nữ văn phòng thích thị phi drama thì không nói, đằng này lại là đàn ông mà mồm mép kém duyên như vậy thật hết chỗ nói. Phải mình mình chửi cho một trận xong nghỉ ngay”.

“3 năm thì cân nhắc chuyển việc đi ạ. Đi làm ngoài tiền lương, chế độ ra thì còn môi trường làm việc cũng quan trọng không kém, hàng ngày 8h ở công ty rồi áp lực như vậy có đáng không? Bạn thử tìm việc trước đi, tìm được chỗ nào chế độ lương bổng ok thì nghỉ. Cơ hội tìm được môi trường tốt là 50-50 nhưng còn hơn chịu đựng như vậy. Thời buổi nào còn có những con người như vậy không biết”.

“Mình nghĩ 3 năm rồi mà bạn vẫn còn stress thì nên chuyển việc. Nếu mặc kệ được hoặc thay đổi suy nghĩ mấy người kia, tâm lý thoải mái được thì ở. Biết đâu đi chỗ khác phúc lợi thua tí xíu nhưng ngày nào cũng vui vẻ thì bạn lại hối hận không chuyển đi sớm ấy. Có những con người tốt nhất mình nên tránh càng xa càng tốt, kẻo lại bẩn cả nhân cách của mình”.

Kinh hoàng chuyện một nàng công sở bị cả hội... nam đồng nghiệp kỳ thị khiếm nhã chỉ vì là nữ nhân duy nhất trong văn phòng - Ảnh 5.

Quả thật, công sở vốn là một nơi thật lắm thị phi với hàng loạt vụ việc drama diễn ra mỗi ngày, gây đau nhức cho không ít cá nhân. Tuy nhiên, trong một văn phòng mà tất thảy đồng nghiệp đều mang mình ra chơi trò chọc khuấy, đả kích, kỳ thị mỗi ngày với những lời nói sắc hơn dao cạo thì tuyệt đối không nên nán lại lâu. 

Suy cho cùng, văn phòng là mái nhà thứ 2 của mỗi dân công sở nên hãy lựa chọn nơi nào mà mình thật sự thoải mái, vui vẻ để sống qua tháng qua ngày. Tiền quan trọng thì quan trọng thật nhưng sức khỏe tinh thần, tâm lý còn là thứ quý giá và đáng được nâng niu hơn, mọi người nhé!

Kinh hoàng chuyện một nàng công sở bị cả hội... nam đồng nghiệp kỳ thị khiếm nhã chỉ vì là nữ nhân duy nhất trong văn phòng - Ảnh 6.

 

Chia sẻ