Phẫn nộ cảnh trẻ em bị lột trần giữa trưa nắng SG

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Việc biến trẻ em trở thành công cụ xin ăn không phải là điều hiếm hoi ở Sài Gòn.

Có vô số trẻ em tuổi chưa đến 6, hằng ngày vạ vật khắp các nẻo đường nhằm tranh thủ sự mủi lòng của thiên hạ. Riết, người Sài Gòn cũng trở nên thờ ơ với những khuôn mặt lấm lem, thân hình mỏng mảnh của các em. Vì họ biết, có cho cũng không vào túi hoặc bụng các em, mà vào tay những người lớn bất nhân.

Nhưng, hình ảnh vạ vật của hai đứa trẻ, một trai, một gái tại giao lộ Nguyễn Kiệm – Phan Đăng Lưu trong vài ngày gần đây, vẫn khiến nhiều người đi đường thấy xót xa.

Phẫn nộ cảnh trẻ em bị lột trần giữa trưa nắng SG 1
  
Phẫn nộ cảnh trẻ em bị lột trần giữa trưa nắng SG 2
  

Hai em bé, tuổi chưa đến 10, bị lột trần nằm giữa nắng mưa. Không biết, người phụ nữ đi cùng, có thể không phải là mẹ, đã làm gì, khiến hai em bé cứ ngủ li bì. Có thể, những tên chăn dắt đã cho hai bé uống thuốc mê hoặc an thần, khiến các bé cứ ngủ miết. Bởi, nếu là trẻ con bình thường, không thể nằm mãi suốt ngày như thế, chưa nói giữa khung cảnh bụi khói, ồn ào kinh dị của Sài Gòn.

Chia sẻ