Phẫn nộ bà cụ bị gã thanh niên tạt cháo lên đầu, lừa lấy mất 23 triệu đồng vay để mổ chân cho con

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Số tiền 23 triệu đồng vay mượn để đóng tiền lo mổ chân cho con trai tai nạn bị lừa lấy mất khiến bà cụ điêu đứng, muốn nhảy lầu tự tử.

"Lúc phát hiện tiền bị lấy mất tôi như rụng rời chân tay, cuống cuồng chạy theo nhưng đứng không vững, muốn nhảy luôn xuống lầu tự tự vì quá rối trí..." -  bà Nguyễn Thị Khinh (80 tuổi, quê Long Thành, Đồng Nai) chia sẻ.

Nhìn con trai đang mệt mỏi, đau đớn nằm trên giường bệnh với chiếc chân bị nẹp cứng, mắt người mẹ cay cay.

Phẫn nộ bà cụ bị gã thanh niên tạt cháo lên đầu, lừa lấy mất 23 triệu đồng vay để mổ chân cho con - Ảnh 1.

Hai mẹ con bà Khinh.

Bà Khinh kể, sự việc xảy ra vào ngày 27/10, khi bà vừa từ quê đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM lo cho con trai bị xe container cán chấn thương rất nặng 2 chân.

Chắt mót từng đồng từ vay mượn và được mọi người ủng hộ, bà mang theo 23 triệu đồng để đóng viện phí cho anh Nguyễn Văn Thanh.

Phẫn nộ bà cụ bị gã thanh niên tạt cháo lên đầu, lừa lấy mất 23 triệu đồng vay để mổ chân cho con - Ảnh 2.

Anh Thanh bị container cán ngang chân vào đêm 26/10.

Khi bà cụ đang ngồi ngoài hành lang trước phòng 213 Khoa chi dưới, một đối tượng lạ bỗng từ đâu xuất hiện, tiếp cận nói chuyện với bà. Bất ngờ, người này nói với bà Khinh rằng đầu bà dính cháo rất nhiều và khuyên cụ bà nên vào nhà vệ sinh phòng bên cạnh để tắm.

Nhẹ dạ nghe theo, tuy nhiên khi cởi chiếc áo bà ba khoác bên ngoài ra, bà hoảng hồn phát hiện 23 triệu đồng trong túi không cánh mà bay.

Phẫn nộ bà cụ bị gã thanh niên tạt cháo lên đầu, lừa lấy mất 23 triệu đồng vay để mổ chân cho con - Ảnh 3.

Bà cụ kể lại sự việc.

Biết mình bị lừa, nạn nhân vội chạy ra la lên bị lấy tiền. Tuy nhiên hớt hải tìm xung quanh mà đối tượng kia đã biệt tăm.

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM xác nhận sự việc thân nhân bệnh nhân bị mất tiền xảy ra vào 10h25 ngày 27/10. Cụ bà sau đó đã được những người nuôi bệnh gần đó đưa xuống gặp bảo vệ để xem lại camera trích xuất.

Phẫn nộ bà cụ bị gã thanh niên tạt cháo lên đầu, lừa lấy mất 23 triệu đồng vay để mổ chân cho con - Ảnh 4.

Mất 23 triệu đồng khiến người mẹ già điêu đứng.

Sự việc được trình báo cho Công an phường 1, quận 5. Tuy nhiên đến hiện tại, đối tượng lấy tiền của bà cụ vẫn chưa bị bắt.

Đến ngày 31/10 sau khi tiến hành 2 ca phẫu thuật, con trai cụ Khinh được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM).

Phẫn nộ bà cụ bị gã thanh niên tạt cháo lên đầu, lừa lấy mất 23 triệu đồng vay để mổ chân cho con - Ảnh 5.

Hiện bà Khinh vẫn đang lo cho con tại bệnh viện.

"Tôi đã vay mượn đóng viện phí hết 45 triệu đồng rồi. Sau khi biết hoàn cảnh. Công an cũng đã đến viện hỗ trợ tôi được 9 triệu đồng. Giờ trong người không còn gì nữa, không biết lo liệu thêm thế nào" - bà Khinh nói.

Được biết để mưu sinh, bà Khinh phải đi bán bánh kiếm khoảng 50 ngàn đồng mỗi ngày. Thấy thương tình, nhiều người xung quanh thường đem gạo, mì gói đến cho hai mẹ con bà. Người con trai không có nghề nghiệp ổn định nên gánh nặng đặt hết trên lưng cụ bà.

Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của hai mẹ con cụ Khinh vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại người mẹ: 0976794759.

Xin chân thành cảm ơn!


Chia sẻ