Phan Mạnh Quỳnh trách Nguyên Khang "chém gió hơi ác" trong Sing My Song

Thủy Linh,
Chia sẻ

Phan Mạnh Quỳnh phải lên tiếng giải thích vì lời trích dẫn "chém gió hơi ác" của MC Nguyên Khang trong đêm chung kết" Sing my song".

Trong đêm chung kết Sing my song - Bài hát hay nhất 2016, Phan Mạnh Quỳnh đã trình bày ca khúc mới nhất do anh sáng tác mang tên Có chàng trai viết lên cây. Đây là ca khúc là hồi ức về tình yêu non dại thuở mới học cấp 2 của chàng ca sĩ. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, vì sợ "có đối tượng lại giết em mất" nên nam ca sĩ Vợ người ta Phan Mạnh Quỳnh đã phải lên tiếng giải thích về câu chuyện tình yêu được miêu tả trong bài hát.

Cụ thể, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ:

"Quên, đính chính chút xíu nhé.

Hôm qua anh Nguyên Khang giới thiệu về bài hát của em rất hay, nhưng đoạn này anh chém gió hơi ác nên em phải nói lại xíu chứ không có đối tượng lại giết em mất.

Thứ 1: Cô kia không phải bạn gái/ người yêu/... hay gì hết, vì hồi đó em so cute lắm, không có hiểu gì về tình cảm đâu.

Thứ 2: Cái này mới quan trọng, bạn ấy là năm lớp 6, chỉ đến năm lớp 6 thôi, vì giữa năm đó bạn ấy cũng chuồn mất tiêu theo gia đình rồi, không phải lớp 7.

Và "tụi em" cũng không có viết lên cây cùng nhau, em viết đại thôi.

Qua anh nói mà em đứng tim luôn đó, chứ anh nói lớp 6 là em quán quân rồi."

Phan Mạnh Quỳnh trách Nguyên Khang chém gió hơi ác trong Sing My Song - Ảnh 1.

Phan Mạnh Quỳnh giải thích về câu chuyện trong ca khúc "Có chàng trai viết lên cây".

Phan Mạnh Quỳnh giải thích rằng anh chỉ rung động trong khoảng thời gian ngắn và hiện tại đó không phải là người yêu hay bạn gái của nam ca sĩ. Phan Mạnh Quỳnh có sử dụng những ký ức đẹp của tuổi học trò để sáng tác nhưng đã biến tấu rất nhiều để ca khúc hay hơn chứ đây không hoàn toàn là sự thật. Đặc biệt, nam ca sĩ còn bông đùa: Câu chuyện xảy ra năm anh học lớp 6, nhưng MC Nguyên Khang lại giới thiệu là lớp 7, nếu MC Nguyên Khang giới thiệu đây là tình yêu lớp 6 của Phan Mạnh Quỳnh thì chắc anh đã trở thành Quán quân rồi.

Về kết quả của cuộc thi Sing my song, Phan Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ, cảm giác của anh sau khi cuộc thi kết thúc là "nhẹ nhõm, cực kỳ nhẹ nhõm". Anh cũng đánh giá các ca khúc trong đêm chung kết đều rất hay, tuy nhiên việc trình diễn không được như ý là do áp lực quá lớn và mong khán giả thông cảm. Phan Mạnh Quỳnh cũng gửi lời chúc mừng Quán quân Cao Bá Hưng và Á quân Thảo Nhi của Sing my song.

Phan Mạnh Quỳnh trách Nguyên Khang chém gió hơi ác trong Sing My Song - Ảnh 2.

Phan Mạnh Quỳnh bị Thảo Nhi vượt qua chỉ với 1% bình chọn.

Sau đêm chung kết Sing my song, rất nhiều khán giả tỏ ra thất vọng và bức xúc vì kết quả bình chọn. Phan Mạnh Quỳnh được chia cùng team với Trương Thảo Nhi, nếu so về mức độ nổi tiếng, số lượng người hâm mộ, chắc chắn nam ca sĩ vượt trội hơn so với đàn em. Khán giả và cả HLV Nguyễn Hải Phong cũng nhận định Phan Mạnh Quỳnh sẽ là người chiến thắng để vào trận chiến bình chọn cuối cùng. Tuy nhiên, cuối cùng Phan Mạnh Quỳnh lại thua Thảo Nhi chỉ với 1% bình chọn.

Vì vậy khán giả cảm thấy không phục kết quả được đưa ra, và cho rằng BTC đã cố tình sắp xếp để Thảo Nhi vào chung kết. Nhiều người còn đặt ra "thuyết âm mưu" BTC cố tình loại Phan Mạnh Quỳnh để Cao Bá Hưng dễ dàng đoạt ngôi vị quán quân, thực chất Phan Mạnh Quỳnh chỉ là "đá lót đường".... Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu được đặt ra từ đầu cuộc thi của Phan Mạnh Quỳnh: Muốn khán giả nhìn nhận âm nhạc của mình với con mắt khác, thì chàng ca sĩ Hồi ức đã hoàn thành được mong ước của mình.

Chia sẻ