BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Phản hồi lần thứ 4 về vấn đề trinh tiết của bạn Thành

,

(aFamily)- Các bạn hảy chọn lối đi đúng đắn cho riêng mình, đừng nên mắc sai lầm rồi sửa chửa. Ly nước đổ đi không bao giờ hốt lại nguyên vẹn đâu...

(Các bài viết trước của bạn Thành:
 
Các bạn có biết vì sao người ta đánh giá được một con người hay không? Đó là thông qua lối sống của người đó với mối quan hệ xã hội xung quanh của người đó.

Riêng chủ đề trên diễn đàn này nói về vấn đề trinh tiết của phụ nữ, mà trinh tiết là một trong những chuẫn mực đạo đức để đánh giá phẩm hạnh cũng như lối sống của người phụ nữ cho nên mọi người đem vấn đề này ra tranh luận trên diễn đàn này là đúng chứ ko sai.

Mỗi người có một quan điểm khác nhau về cách nhìn nhận và đánh giá người phụ nữ thông qua vấn đề trinh tiết (trinh tiết ở đây không chỉ là cái màng như các bạn đã nghĩ mà nó phản ánh cả lối sống, đạo đức, phẩm hạnh và nhân cách của người phụ nữ trong đó) tuy nhiên theo lối sống ngày nay có 2 quan điểm:

- Một là nói không với QHTD trước hôn nhân

- Hai là ủng hộ QHTD trước hôn nhân cũng như việc sống thử, sẳn sàng sống chung như vợ chồng đối với người mình yêu thương, hay là sống tự do phóng túng bay bướm hết người này đến người khác.

Riêng tôi, tôi không bao giờ chấp nhận hay bao dung độ lượng cho quan điểm thứ 2, một người nếu đã có quan điểm như vây rồi họ sẽ không bao giờ sửa chữa được. Phong cách sống hay lối sống của họ cũng khác với những người có quan điểm thứ nhất.

Để mà nhận xét đánh giá một người phụ nữ thông qua trinh tiết (một chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ trước hôn nhân) thì người mà giữ được trinh tiết bao giờ cũng tốt hơn người đã đánh mất nó. Người ta nhận xét không thông qua cái màng trinh như các bạn đã nghĩ mà thông qua lối sống quan hệ xã hội của người đó (cũng như ko quan hệ với người đó mà người ta có thể biết được người đó còn hay mất).

Những người phụ nữ theo quan điểm thứ nhất thì không có gì để bàn cãi, bởi vì họ có quan điểm đúng đắn cho riêng mình, họ biết quý mến trân trọng bản thân, và cuộc sống với chồng con sau này của họ.

Những người phụ nữ mà theo quan điểm thứ 2 thì đối với xã hội ngày nay có rất nhiều, tuy nhiên đối với những người đàn ông chân chính thì họ không bao giờ chấp nhận được, và số đông những người trong xã hội ngày nay họ cũng không ưa gì quan điểm đó. Những người sống theo quan điểm như vậy, họ không biết được chính vì lối sống, quan điểm sống của họ mà bao nhiêu người phải đau khổ để rồi sau này hối hận thì đã muộn, họ đâu biết được người chồng của mình sau này ra sao, những tai họa rình rập trong việc quan hệ, cũng như các bênh truyền nhiễm, việc có thai ngoài ý muốn, rồi nạo phá thai, rồi gặp những người đàn ông sở khanh.

Cũng chính vì quan điểm sống lối sống của họ mà bao nhiêu diễn đàn được mở ra, bao nhiêu trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình, rồi các mục trên đài truyền hình báo chí mở ra cũng chỉ là tư vấn cho họ, những người đã lỡ lầm có cơ hội sống cho tốt hơn, hay là giáo dục cho họ có tư tưởng sống tiến bộ hơn.

Các bạn thấy không? Những điều đó là do đâu? Hậu quả tai hại đến mức nào? Chính là do quan điểm sống lối sống không đúng đắn của các bạn đó. Rồi các bạn tự trách mình, lên các mục của diễn đàn mong tìm được những quan điểm đồng cảm với mình, nhằm an ủi bớt đau khổ, các bạn không biết là do từ các bạn mà ra. Nếu ai cũng co cùng quan điểm với các bạn hết thì ai an ủi cho ai đây, rồi xã hội sẽ như thế nào? Các bạn có biết được không?

Thế nào là bao dung độ lượng? Thế nào là mở rộng tấm lòng? Sao các bạn không xem lại chính bản thân mình đi đã, xem lại quan điểm cách sống của mình? Tại sao những điều đó xảy ra? Xh bây giờ như thế nào? Tương lai sẽ ra sao?

Những người phụ nữ đã lở đánh mất hay mất đi trinh tiết của mình họ có biết họ mất đi nhiều lắm hay ko?

Những cô gái đã lỡ đánh mất đi rồi biết tự sửa chữa sống tốt hơn thì sao?(cũng có thể, tuy nhiên họ tự dằn vặt với lương tâm rất nhiều và phấn đấu thật vất vả, hoặc là họ không khắc phục được chính bản thân họ)

Những cô gái đã lỡ đánh mất đi rồi thêm lần nữa rồi thêm nữa, thêm nữa… thì sẽ ra sao? Sau này họ có thể tốt àh? (họ thật sự là những người không tốt)

Những cô gái quá chiều lòng bạn trai, sống thử rồi sẽ ra sao? mấy ai đảm bảo được là sau này họ sẽ hạnh phúc? Rồi kết cục không tốt, trách ai? Tâm sự với mọi người để lấy thêm niềm tin để sống à? Hay là tiếp tục sống buông thả bất cần đời. (họ thật sự là những người không tốt)

Những quan điểm từ chính bản thân các bạn hay là lối sống, cách sống của các bạn sẽ phản ánh rằng bạn là người như thế nào. Mong các bạn có suy nghỉ đúng đắn cho riêng mình.

Vài dòng suy nghĩ, mong các bạn hiểu rỏ thêm về quan điểm của mình. (xin nói thêm, người ta trách móc bạn là người ta quan tâm đến bạn, còn người ta lúc nào cũng nói tốt cho bạn là người ta hại bạn đó).

Chia sẻ