Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh

Hoài My,
Chia sẻ

Những mỹ nhân này đều là tuyệt sắc giai nhân, khuynh đảo giới giải trí Hong Kong trong thập niên 80 - 90.

Làng giải trí Hong Kong xưa nay không thiếu những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật luôn khiến "thiên hạ" trầm trồ không ngớt. Từ những thập niên của thế kỷ trước đến nay, mỹ nhân Hong Kong xuất hiện và thay đổi liên tục trên các bảng xếp hạng nhan sắc.

Tuy nhiên, 6 vị trí cao nhất, đại diện cho sắc đẹp xứ Cảng Thơm vẫn không hề đổi thay, đó là: Vương Tổ Hiền, Lâm Thanh Hà, Khâu Thục Trinh, Chu Ân, Trương Mẫn, Lý Gia Hân. Họ đều là sao nữ đình đám có khả năng hớp hồn công chúng bởi nhan sắc đẹp hoàn hảo cùng lối diễn tự nhiên.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 1.

Dù đều hoạt động trong thập niên 80, 90 và đã rút khỏi giới giải trí nhưng đến nay cuộc sống của những cựu minh tinh này vẫn được khán giả vô cùng quan tâm. Không ít trong số họ chịu cảnh "hồng nhan bạc phận" khi về già. Số khác thì hưởng thụ cuộc sống xa hoa, ngập tràn trong nhung lụa.

Vương Tổ Hiền

Khi nhắc đến biểu tượng nhan sắc Hong Kong thập niên 80, 90, không thể thiếu phần "đệ nhất mỹ nhân" Vương Tổ Hiền với vẻ đẹp làm điên đảo cả hai giới.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 3.

Vương Tổ Hiền từng trải qua hai mối tình đầy ngang trái với ca sĩ Tề Tần và tỷ phú Lâm Kiến Nhạc. Cả hai người đều khiến mỹ nhân tổn thương sâu sắc, cùng với đó là tai tiếng làm "người thứ 3". Vương Tổ Hiền bị chỉ trích là "hồ ly tinh" phá hoại hôn nhân của Lâm Kiến Nhạc. Thậm chí, người đẹp còn bị mỉa mai là "chưa cưới đã thành mẹ kế" trong cuộc tình với Tề Tần khi nam tài tử lại có con riêng với bạn gái khác. 

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 4.

Vương Tổ Hiền và mối tình với ca sĩ Tề Tần.

Sau những lần tổn thương vì bị lừa dối tình cảm, Vương Tổ Hiền sống khép kín, chấp nhận độc thân từ nhiều năm nay. Trong một bài phỏng vấn, Vương Tổ Hiền chia sẻ cô nhận không ít lời tán tỉnh, theo đuổi từ đàn ông nhưng trái tim đã sớm nguội lạnh: "Tôi chẳng hẹn hò ai, bây giờ và sau này đều như vậy. Chỉ hy vọng bản thân có thể sống một đời bình ổn đến ngày rời khỏi cuộc đời".

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 5.

Sự ra đi của bạn thân Trương Quốc Vinh khiến Vương Tổ Hiền suy sụp.

Vương Tổ Hiền chính thức giải nghệ vào năm 2004 do ảnh hưởng tâm lý sau sự ra đi của người bạn thân là Trương Quốc Vinh cùng nhiều vấn đề cá nhân khác. Nói về việc "tái xuất" làng giải trí, Vương Tổ Hiền khẳng định, cô sẽ không trở lại đóng phim. Hiện nữ diễn viên sống một mình trong căn hộ tại Vancouver, Canada. 

Ở tuổi U60, Vương Tổ Hiền vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú song đã nhuốm màu thời gian. Người đẹp vẫn sống một mình vui vẻ và khiến công chúng phải ghen tị vì trẻ đẹp như bất chấp tuổi tác.

Lâm Thanh Hà

Sinh năm 1954, Lâm Thanh Hà được đánh giá là một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ sở hữu nhan sắc "cực phẩm" mà Lâm Thanh Hà từng được coi là người tình trong mộng của mọi đàn ông thời kỳ trước.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 8.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 9.

Giống như Vương Tổ Hiền, Lâm Thanh Hà cũng từng vướng lùm xùm làm "tiểu tam" khi bị phát hiện bí mật qua lại với diễn viên Tần Hán, người đã có gia đình. Bê bối tiểu tam này khiến hình ảnh đẹp của Lâm Thanh Hà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi chia tay vì bị vợ Tần Hàn dằn mặt, bà đến với diễn viên Tần Tường Lâm rồi quyết định đính hôn. Sau này Tần Hán ly hôn, Lâm Thanh Hà cũng kết thúc cuộc tình với Tần Tường Lâm nên hai người đã lại ở bên nhau lần nữa. Nhưng rồi sau 10 năm quay lại, Lâm Thanh Hà cũng quyết định chia tay.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 10.

Lâm Thanh Hà và mối tình với tài tử Tần Hán.

Sau 20 năm dây dưa với Tần Hán, nàng "Đông Phương Bất Bại" bất ngờ lên xe hoa với tỷ phú Hình Lý Nguyên vào năm 1994. Vị đại gia này trước đó đã từng kết hôn và có một cô con gái riêng. Sau khi kết hôn, Lâm Thanh Hà sinh cho chồng thêm 2 cô con gái. Từ năm 2006, hai người liên tục vướng tin đồn ly hôn, Hình Lý Nguyên được cho là đã bao dưỡng tình nhân - người sinh cho ông con trai nối dõi.

Mặc dù đã từng lên tiếng phủ nhận ly hôn nhưng mối quan hệ của cặp đôi vẫn khiến công chúng không khỏi nghi ngờ. Phóng viên kỳ cựu của showbiz Hong Kong cũng khẳng định vợ chồng bà đã ly hôn từ lâu. Cuốn tự truyện mà cựu minh tinh này xuất bản trong ngày sinh nhật cũng hiếm khi nhắc đến Hình Lý Nguyên.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 11.

Dù tin ly hôn là thật hay không, có một điều chẳng thể phủ nhận là Lâm Thanh Hà vẫn đang tận hưởng cuộc sống sung túc và giàu có. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân huyền thoại một thời khiến dân tình trầm trồ với khối hàng hiệu đắt đỏ từ những thương hiệu thời trang xa xỉ.

Khâu Thục Trinh

Khâu Thục Trinh đã trở thành 1 biểu tượng không thể thay thế của điện ảnh Hong Kong với vô số những màn ảnh kinh điển. Cô được mệnh danh là "quả bom sex", "dục vọng của toàn phái mạnh Hong Kong",… Cô cũng là 1 trong số ít những mỹ nhân Hong Kong có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 14.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 15.

Trong quá khứ, cựu minh tinh từng bị ném đá vì là "tiểu tam" khi yêu đương với ông trùm phim thương mại Hong Kong Vương Tinh - người đã có công lớn nâng đỡ sự nghiệp của cô. Nhưng sau đó mối tình này cũng kết thúc vì bị "con giáp thứ 13" xen vào. Năm 1999, Khâu Thục Trinh kết hôn cùng Thẩm Gia Vỹ - chủ tịch một tập đoàn thời trang. Đại gia họ Thẩm được biết đến là một trong những tỷ phú tự thân giàu nức tiếng tại xứ Cảng Thơm.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 16.

Rời khỏi làng giải trí, Khâu Thục Trinh đã có 1 cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Cô sinh cho chồng 3 cô con gái xinh đẹp và nắm trong tay khối gia tài cực khủng với số cổ phần giá trị lên đến 300 triệu USD. Khi được hỏi về việc tái xuất làng giải trí, Khâu Thục Trinh cho hay, cô không có ý định trở lại đóng phim. Tuy nhiên, nếu những dự án mang ý nghĩa vì cộng đồng, cô sẵn sàng nhận lời.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 17.

Dù đã ngoài 50, minh tinh một thời vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, mặn mà và dáng người thon gọn đến khó tin.

Trương Mẫn

Trương Mẫn được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất phim Châu Tinh Trì". Nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1968 được ca ngợi là vừa sang trọng, quyến rũ lại vô cùng cuốn hút.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 18.

Được nhiều người theo đuổi nhưng tình duyên của Trương Mẫn lại vô cùng lận đận, nhiều lần bị phụ tình. Người đẹp trải qua 9 năm không danh phận khi yêu Hướng Hoa Thắng (em trai "ông trùm xã hội đen" Hướng Hoa Cường) rồi bị bỏ rơi. Năm 1999, mỹ nhân họ Trương sa vào lưới tình Uông Vũ, một trong "Tứ đại thiếu gia" Bắc Kinh. Mối tình này tốn không ít giấy mực của truyền thông Hong Kong. Tuy nhiên, sau đó mối tình này lại dính nghi vấn đổ vỡ, nguyên nhân được cho là do bị Triệu Vy xen vào.

Đến 2013, người đẹp được cho là đã kết hôn với quản lý có tiếng Lưu Vĩnh Huy sau 10 năm bên nhau. Thế nhưng vài năm gần đây, Trương Mẫn lại gắn bó bên một nhà sản xuất, đạo diễn kém 10 tuổi có tên thường gọi là Phạn Sư Huynh. Có tin đồn là nữ minh tinh phải "bao nuôi" tình trẻ nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 20.

Nhiều năm qua, công việc kinh doanh của người đẹp khá thuận lợi. Trương Mẫn luôn nằm trong top những doanh nhân tiêu biểu tại Bắc Kinh, sở hữu khối gia sản hơn 15 triệu USD. Ngoài việc kinh doanh thẩm mỹ viện, Trương Mẫn còn đầu tư sản xuất phim ảnh. Trong đó, tác phẩm nổi bật nhất là Tân Thủy Hử (bản năm 2007). Bên cạnh đó, cô còn tích cực với các hoạt động từ thiện, xã hội.

Sau nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí, mỹ nhân họ Trương tái xuất màn ảnh với bộ phim "Khách sạn" do Vương Tinh đạo diễn. Ở tuổi ngũ tuần, cô vẫn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ.

Chu Ân

Chu Ân là một trong nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong với hàng loạt phim điện ảnh đình đám của Châu Tinh Trì như: Trường học Uy Long 2 và Tân Tây du ký. Cô được yêu thích nhờ gương mặt xinh đẹp, thanh thoát, dễ gây thiện cảm với nụ cười tỏa nắng.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 22.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 23.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 24.

Trong suốt sự nghiệp tiếng tăm của Chu Ân, "vua hài" Châu Tinh Trì là người có ảnh hưởng mạnh mẽ và lớn lao nhất. Cặp đôi "trai tài gái sắc" nên duyên từ phim đến đời thực. Sau 3 năm mặn nồng, Chu Ân và Châu Tinh Trì bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi", để lại bao tiếc nuối. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô là người "nhất kiến chung tình" nhưng lại bị bạn trai năm lần bảy lượt phụ bạc: "Tôi nghĩ Châu Tinh Trì khi yêu không phải chỉ yêu một người mà sẽ có người thứ 2, thứ 3 hay thứ 4".

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 25.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 26.

Chu Ân từng có mối tình không mấy hạnh phúc bên "vua hài" Châu Tinh Trì.

Năm 1998, cô gặp gỡ nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung và nhanh chóng hẹn hò cùng nhau. Từ đây, hai người đã có một mối quan hệ bền lâu trong 14 năm liền, trước khi quyết định kết hôn năm 2012.

Từ khi lập gia đình, Chu Ân cũng gần như rút hẳn khỏi showbiz. Cô trở thành người vợ, người mẹ của cô con gái nhỏ. Mỹ nhân này không ngần ngại nói rằng, bản thân đã tìm thấy chàng hoàng tử đích thực của cuộc đời và quên đi những đắng cay của mối tình cũ với Châu Tinh Trì.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 27.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 28.

Chu Ân có gia đình nhỏ hạnh phúc.

Chạm ngưỡng 50 tuổi, Chu Ân vẫn giữ nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát thuở trẻ. Cô chăm chút cả về thời trang, sắc vóc như một cách giải tỏa căng thẳng cuộc sống.

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân sinh năm 1970, được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong". Nàng hậu họ Lý trở thành cái tên được săn đón nhất Cbiz, cô nổi lên như một biểu tượng nhan sắc mới của thời đại. Người đẹp gây dấu ấn với khán giả qua các phim: Phương Thế Ngọc, Lộc Đỉnh Ký 2,...

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 30.

Trong chuyện tình duyên, Lý Gia Hân bị giới truyền thông xứ Cảng đánh giá là "kẻ thứ ba ngang ngược nhất". Cô từng "chen chân" vào hôn nhân của các tỷ phú Lý Gia Thành, Lưu Loan Hùng mà không hề e sợ "chính thất", thậm chí còn ngang nhiên công khai đối đầu. Ngoài ra, Lý Gia Hân cũng phải lòng nhiều đại gia đình đám khác như: Bàng Duy Nhân, La Triệu Huy, Đàm Huy... nhưng đều chẳng thể đi được tới cuối cùng.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 31.

Năm 2008, Lý Gia Hân và tỷ phú Hứa Tấn Hanh kết hôn. Trong cuộc tình này, cô cũng là "tiểu tam" vì phá vỡ hạnh phúc gia đình của Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh – ái nữ nhà "vua sòng bài Macau" Hà Hồng Sân. Sau khi "giật" chồng từ tay "bà cả" thì Lý Gia Hân gắn bó hạnh phúc với Hứa Tấn Hanh đến tận bây giờ.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 32.

Lý Gia Hân hạnh phúc với cuộc sống giàu sang bên ông xã đại gia Hứa Tấn Hanh.

Rời showbiz nhiều năm, Lý Gia Hân yên phận với vai trò người mẹ, người vợ chốn hào môn. "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" hiện còn quản lý quỹ từ thiện và phụ giúp chồng các công việc kinh doanh gia đình. Người đẹp một thời cũng thỉnh thoảng nhận lời chụp quảng cáo, tham gia các sự kiện thời trang.

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 33.

Cách đây vài ngày, Lý Gia Hân đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân Weibo và ảnh chụp cô đang nằm ở trên giường bệnh. Kèm theo bài đăng là dòng chia sẻ: "48 giờ trong phòng chăm sóc đặc biệt này đã cứu về được một mạng, chân thành cảm ơn sự chuyên nghiệp và sự tận tâm của các nhân viên y tế. Thật xin lỗi vì khiến người nhà chạy vất vả bận rộn và lo lắng. Xin hứa sẽ trân trọng cuộc sống hơn. Xin hãy chăm sóc tốt bản thân".

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt phải sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 34.

Hình ảnh Lý Gia Hân nằm viện cách đây vài ngày.

Lý Gia Hân đã trả lời phỏng vấn của truyền thông về quá trình phát bệnh của mình. Cụ thể, vào tối ngày 10/1, mỹ nhân TVB cảm nhận được nhịp tim bất ngờ tăng cao, không thể hít thở, bước đi không vững. Khi đó người nhà nữ diễn viên đã ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện, sau 2 tiếng cứu chữa, cuối cùng Lý Gia Hân cũng thoát khỏi nguy kịch và dần bình phục. Theo lời bác sĩ kể lại, khi ấy phổi, gan, thận và tim của nữ diễn viên đều ngừng hoạt động, suýt trở thành người thực vật: "Chỉ cần chậm trễ một chút nữa là trên đời không còn Lý Gia Hân rồi".

Phận đời trái ngược của Top mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong: Người lựa chọn cô đơn đến già hậu phốt “trà xanh”, người suýt sống đời thực vật sau cơn bạo bệnh - Ảnh 1.

Chia sẻ