Phần cuối "The Hunger Games": Cần lắm một nụ cười khép lại!

Jen,
Chia sẻ

3 năm và 4 phần phim đầy ắp những nỗi đau và sự căng thẳng, phải chăng series "The Hunger Games" cần lắm một nụ cười để khép lại?

Năm 2012, Jennifer Lawrence bước chân vào series The Hunger Games khi chỉ là một nữ diễn viên đóng phim độc lập. Nhân vật Katniss Everdeen của cô lúc đó cũng chỉ là một cô chị tình nguyện tham gia "đấu trường sinh tử" vì muốn bảo vệ em gái mình. 3 năm sau đó, cái tên Jennifer Lawrence được cả thế giới biết tới. Ở tuổi 25, cô nhận được tượng vàng Oscar và 2 giải Quả cầu vàng, chưa kể tới hàng loạt những đề cử và giải thưởng lớn nhỏ khác. Và cũng 3 năm sau đó, Katniss Everdeen từ một người chị mong muốn bảo vệ em gái, đã trở thành một biểu tượng, một người hùng giải phóng dân tộc. 

Húng Nhại 2

Xem Lawrence diễn trong series The Hunger Games, khán giả có cảm tưởng rằng việc hóa thân thành Katniss với cô tự nhiên như hơi thở. Ba năm và 4 phần phim, tầm vóc của Katniss đã khác, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là ánh nhìn kiên định và thần thái bất khuất, đó là sự chắc chắn trong đôi tay giương cung ngắm bắn của cô gái như là hiện thân của câu ngạn ngữ "Thà chết trên đôi chân còn hơn sống trên đầu gối".

Năm nay, series Hunger Games chính thức khép lại với phần cuối cùng: The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (Húng Nhại 2). Đây cũng là một đoạn kết đẹp và rực rỡ hào quang của nhân vật Katniss. Có lẽ đã lâu lắm rồi, kể từ khi nam giới thống trị các bộ phim bom tấn, người ta mới tìm thấy một nhân vật nữ anh hùng tuyệt vời và tỏa sáng đến vậy trên màn ảnh. 

Trailer "Húng Nhại 2"

Húng Nhại 2

Tiếp nối phần phim trước đó, Húng Nhại 2 tiếp tục câu chuyện trên bối cảnh chiến tranh đang bùng nổ ở đất nước Panem. Katniss thức dậy trên giường bệnh khi vừa tháo băng cổ. Giọng cô khàn đặc khi cố gắng phát âm giới thiệu tên mình. Ở một căn phòng khác, Peeta - người bạn đồng hành của cô đang bị trói trên giường. Anh không thể kiểm soát nổi bản thân và không ngừng đòi giết Katniss. Peeta đang phải đấu tranh chống lại những phản ứng - hậu quả của hàng loạt những cuộc hành hạ "tẩy não" ở Capitol. Nhìn Peeta vật vã đau đớn, nhìn những người đồng bào đói khổ giết hại lẫn nhau, Katniss quyết định mình sẽ là người đích thân giết chết Tổng thống Snow, bởi "không có gì trên đời này an toàn khi Snow còn sống".

Với sự giúp sức của những thành viên của nhóm Squad 451, Katniss dẫn dắt đội quân quận 13 tiến về Capitol với mục tiêu ám sát. Những cái bẫy chết người, những kẻ thủ khôn lường và những quyết định khó khăn chờ đợi Katniss phía trước thử thách cô hơn bất kỳ đấu trường sinh tử nào trước đây...

Húng Nhại 2

Nếu như trước đây, khán giả từng thót tim khi xem Katniss và Peeta tìm cách sống sót trong cuộc chơi giết chóc của Snow thì với Húng Nhại 2, độ thót tim còn tăng lên nhiều lần khi Katniss và các đồng đội phải vượt qua những cạm bẫy tưởng chừng như không thể. Người xem sẽ phải cố giữ mình ngồi thẳng trên ghế khi các thành viên quân kháng chiến tìm cách chạy khỏi một dòng sông đầy dầu sôi đang chực chờ nuốt chửng họ, hay "kinh dị" hơn là cuộc chiến dưới lòng đất, với những sinh vật khát máu như một lũ quái vật nhe hàm răng sắc nhọn, nhảy bổ vào các nhân vật chính để tìm cách xé xác họ.

So với những phần phim trước, hồi kết của The Hunger Games đẩy sự tàn khốc lên đến đỉnh điểm với những đại cảnh cháy nổ và giết chóc. Nỗi đau của Katniss bởi thế cũng đạt tới cực hạn với những bi kịch mới, và cuối cùng, chính cô chứ không ai khác phải đưa ra quyết định để thay đổi vận mệnh của đất nước và của chính bản thân mình.

Húng Nhại 2

Đối với những khán giả đã từng đồng hành với Hunger Games trải qua 4 phần phim, đã từng chứng kiến những nỗi đau khổ mà nhân dân Panem phải chịu đựng trước chính quyền độc tài, Húng Nhại 2 sẽ không thiếu những trường đoạn khiến họ phải nổi da gà. Đó không chỉ là lời kêu gọi chiến đấu đầy đanh thép của Katniss, không chỉ là những cảnh quay xúc động khi một thành viên nào đó trong quân kháng chiến hy sinh, đó còn đơn giản là những cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc của Katniss và Peeta, gợi nhắc lại khoảng thời gian họ vào sinh ra tử cùng nhau, khi tất cả thế giới của họ chỉ còn lại một nhiệm vụ "người này giữ cho người kia sống sót". 

Húng Nhại 2

Jennifer Lawrence là ngôi sao chính của Húng Nhại 2, lẽ tất nhiên cũng giống như các phần phim trước. Nhưng khác với 3 phần trước, ở phần cuối cùng này, sự tỏa sáng của Lawrence khiến tất cả các nhân vật khác đều bị đè bẹp. Một số ngôi sao như Elizabeth Banks (vai Effie) hay Woody Harrelson (vai Haymitch) dường như chỉ xuất hiện "cho có" bằng việc trưng gương mặt lên màn ảnh. Ngay cả 2 chàng trai Liam Hemswoth và Josh Hutcherson cũng trở nên nhạt nhòa trước nhân vật nữ anh hùng.

Bên cạnh câu chuyện đấu tranh giành tự do, chuyện tình tay ba của Katniss và 2 người đàn ông: Peeta - Gale cũng được giải quyết trong phần cuối này. Có một điều thú vị là tam giác tình yêu này không hề gây ra cảm giác éo le, mà thậm chí còn mang lại... tiếng cười cho khán giả. 

Húng Nhại 2

Có nhiều người cho rằng đoạn kết của Húng Nhại 2 quá an toàn và không phù hợp với diễn tiến chung, nhưng xét cho cùng, sau 4 phần phim đầy căng thẳng và tràn ngập nỗi đau, đoạn kết ấy giúp khán giả ra về và giữ cho mình một nụ cười trên môi, phải chăng điều đó đã là quá đủ? Một nụ cười là điều tuyệt vời nhất để khép lại một câu chuyện bi tráng về chiến tranh và hòa bình, về tình yêu và tranh đấu, về cá nhân và cộng đồng, câu chuyện về một thiếu nữ trở thành đàn bà, một cô gái đấu tranh cho những điều thân thuộc như gia đình, bè bạn, tiến tới một nữ anh hùng đấu tranh cho đồng bào, cho tương lai của một quốc gia. Câu chuyện ấy, cần lắm một nụ cười để khép lại!

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 - Húng Nhại 2 đã chính thức khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 20/11.
Chia sẻ