Phần cuối “Fifty Shades Freed” bị ví như "một cuộc hẹn tồi tệ từ Tinder kéo dài 3 năm"

NGUYỄN VÂN,
Chia sẻ

Bất chấp nỗ lực “bịt miệng” của nhà sản xuất, đoạn kết cho chuyện tình bạo dâm giữa chàng tỉ phú và cô sinh viên ngây thơ "Fifty Shades Freed" vẫn chứng tỏ đẳng cấp thảm họa lên tới mức thượng thừa.

Có một sự bất thường không hề nhẹ xảy ra với quy trình quảng bá bộ phim Fifty Shades Freed (50 Sắc Thái Tự Do). Dù cho nữ tác giả của bộ tiểu thuyết gốc - E.L.James - là một người Anh nhưng các nhà sản xuất đã quyết định: không tổ chức họp báo phim tại xứ sở sương mù.

Phần cuối “Fifty Shades Freed” bị ví như một cuộc hẹn tồi tệ từ Tinder kéo dài 3 năm - Ảnh 1.

Điều này nhằm ngăn chặn việc các bài bình luận của những cây bút phê bình Anh sẽ tác động tới doanh thu bán vé. Buổi chiếu sớm chỉ được tổ chức giới hạn ở Paris (Pháp) với sự tham gia của một số nhà báo đến từ Châu Âu.

Phần cuối “Fifty Shades Freed” bị ví như một cuộc hẹn tồi tệ từ Tinder kéo dài 3 năm - Ảnh 2.

Buổi họp báo sớm ở Anh đã bị trì hoãn để tránh… gạch đá của các nhà phê bình.

Mải lo chiêu trò, đơn vị sản xuất của Fifty Shades Freed đã không nghĩ đến yếu tố quan trọng nhất: chất lượng mới là điều quyết định tất cả. Và phần cuối của loạt franchise này khiến cho những người dễ tính nhất cũng phải… than thở.

Trong lúc đó, cây bút của tờ The Hollywood Reporter đề cập một cách nhẹ nhàng: "Là một trong những thương hiệu phim tệ hại và gây tranh cãi nhất trong thời gian gần đây, Fifty Shades Freed đã kết thúc tất cả bằng một cái kết không đáp ứng được sự kỳ vọng". Thậm chí, tờ Herald Sun của Australia còn nhất mạnh hơn: "Toàn bộ trải nghiệm về loạt phim này giống như một cuộc hẹn Tinder tồi tệ kéo dài suốt 3 năm vậy".

Một bài viết khác gắt gỏng hơn: "Fifty Shades Freed thực sự là tổ hợp của những sự nhồi nhét để che đậy thứ sâu sắc giả tạo, cùng một đống rác thải cũ rích tới mức chẳng thể tin nổi". Hiện tại, trên trang chuyên đánh giá Rotten Tomatoes, phim chỉ đạt mốc 6/100 và đang là một trong những phim thảm hại nhất của năm.

Phần cuối “Fifty Shades Freed” bị ví như một cuộc hẹn tồi tệ từ Tinder kéo dài 3 năm - Ảnh 3.

Đóng với nhau 3 phim nhưng Jamie và Dakota vẫn chưa hết gượng gạo.

Một trong những "hạt sạn" lớn nhất của phim khiến các nhà phê bình quốc tế "khóc thét" chính là những đoạn hội thoại trên cả ngớ ngẩn của nhân vật.

Ngoài ra còn một số ý kiến phát biểu như: "Cô ấy giống như một con quỷ thuần khiết", "Anh ấy có một đường dây nóng dẫn đến giữa hai chân tôi", "Anh đang nghiêm túc nghĩ về chuyện cưới em. Rồi chúng ta có thể tìm hiểu nhau sau", "Anh ấy là một người tình đặc biệt – mặc dù, tất nhiên là tôi không có gì để mà so sánh"...

Bên cạnh đó, tờ Filmink của Australia thêm vào: "Nói cho công bằng thì phần này tốt hơn nhiều so với phần đầu tiên, giống như kiểu thà chết vì bị bắn ngay vào đầu còn hơn là bị tra tấn từ từ ấy".

Về diễn xuất, Jordan Mintzer đã gọi hai diễn viên chính Jamie Dornan và Dakota Johnson là "một trong những cặp đôi nhạt nhẽo nhất trên màn ảnh".

Trong một buổi phỏng vấn với kênh ITV, nam diễn viên 35 tuổi thừa nhận anh đã quá già để vào vai chàng tỉ phú 27 tuổi cũng như ngầm thông báo phim đã kết thúc sau 3 phần. "Không còn quyển sách nào cả. Chúng tôi đã hoàn thành ba phần… trừ khi Erica muốn viết thêm… nhưng tôi biết mình đã quá tuổi cho chuyện này mất rồi".

Trên chương trình Đối thoại với Ellen, Jamie tiết lộ vợ anh, cô Amelia vẫn chưa xem bất cứ tập phim nào trong loạt franchise ướt át mà anh chồng điển trai đóng vai chính.

Phần cuối “Fifty Shades Freed” bị ví như một cuộc hẹn tồi tệ từ Tinder kéo dài 3 năm - Ảnh 4.

Phần 3 làmột đám cưới cực kỳ hoành tráng.

Bất chấp những lời nhận xét kém tích cực, phần 3 của loạt phim 50 Sắc thái dự kiến vẫn thành công về mặt thương mại. Hai phần phim đầu tiên, Fifty Shades of Grey và Fifty Shades Darker, cũng bị giới phê bình chỉ trích nhưng vẫn đều đặn kiếm được hơn 900 triệu USD tiền bán vé.

Loạt phim Fifty Shades được chuyển thể dựa trên bộ tiểu thuyết 3 tập mang tựa đề Fifty Shades of Grey của tác giả E.L.James. Nội dung xoay quanh mối quan hệ nhục cảm giữa Anatasia Steele, một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp với người tình là chàng tỉ phú có sở thích bạo dâm tên Christian Grey.

Những chi tiết ân ái đậm đặc cùng chuyện tình éo le đã giúp bộ tiểu thuyết nhanh chóng lọt vào danh sách tác phẩm bán chạy nhất thế giới với hơn 125 triệu bản. Dù nhận phải nhiều chê bai, nhưng 50 Sắc thái vẫn hiên ngang lập kỷ lục là bộ sách bìa mềm bán chạy nhất mọi thời đại ở Anh.

Với hiệu ứng từ sách, tập phim đầu tiên được sản xuất và ra mắt khán giả vào năm 2015. Tập phim thứ hai ra mắt vào năm 2017 và cũng đạt thành công về mặt thương mại.

Fifty Shades Freed là chương cuối trong loạt phim tình cảm gây tranh cãi. Phim chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 14/02 vừa qua.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ