Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin

Imacho,
Chia sẻ

Vì tình yêu, người vợ đã không ngại khó khăn học lái trực thăng để giúp chồng vượt ngục, trở thành một trong những pha đào tẩu khỏi lao tù nổi tiếng nhất thế giới.

Gã đàn ông bất hảo mang danh "Vua vượt ngục"

Michel Vaujour sinh năm 1951 tại tỉnh Ardennes, Pháp. Từ nhỏ, Michel đã hạ quyết tâm thoát ra khỏi những gì mà số phận ấn định cho hắn, cũng như rời xa vòng tay của người cha bạo lực. Nghe ước mơ có vẻ tích cực nhưng Michel lại chọn thực hiện nó bằng con đường bất chính. Từ năm 18 tuổi, hắn đã liên tục vào tù ra khám vì tội cướp bóc, lúc thì được trả tự do sau khi đã mãn hạn tù, khi khác thì vượt ngục để rồi bị bắt lại. Chỉ trong vòng 5 năm, Michel đã vượt ngục tổng cộng 3 lần. 

Có lần, Michel táo bạo vượt ngục trong lúc xét xử. Hắn đã sử dụng một khẩu súng giả (được làm từ cục xà phòng) để bắt thẩm phán làm con tin. Sau đó, Michel đã chạy trốn từ Pháp sang Ý, định làm lại cuộc đời nhưng sớm "ngựa quen đường cũ".

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 1.

Trong khoảng thời gian ngắn được trả tự do, Michel tình cờ gặp lại người bạn cũ là Gilles và đem lòng yêu em gái của tên này, Nadine. Yêu đương chưa được bao lâu thì vào năm 1981, Michel đã báo hại Nadine (lúc đó đang mang thai), mẹ và con trai riêng 7 tuổi của cô bị bắt. Dù vậy, cả hai vẫn làm đám cưới vào tháng 5/1982 trong nhà tù Fresne. Sau đó, Nadine được ân xá để sinh con.

Pha vượt ngục ngoạn mục nhờ vào tình yêu đôi lứa mãnh liệt

Năm 1985, Michel nhận án tù 18 năm không ân xá sau vụ cướp có vũ trang bất thành. Chỉ trong vòng 4 tháng ngồi tù, hắn đã cố vượt ngục, trở về với vợ con 4 lần nhưng lần nào cũng thất bại. Michel biết rằng để vượt ngục thành công, không thể chỉ có sự nỗ lực của mỗi hắn mà còn cần phải có hỗ trợ từ bên ngoài. Người sẵn sàng giúp đỡ Michel khi đó không ai khác chính là Nadine. Thế là một kế hoạch vượt ngục bằng trực thăng hoàn hảo ra đời.

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 2.

Chân dung bà Nadine, người phụ nữ học lái trực thăng để giúp chồng vượt ngục.

Thời gian đó, Nadine thường xuyên đến thăm chồng trong tù. Mỗi lần như vậy, bà đều mang thức ăn do chính tay mình làm ra, không quên nhét vào trong đó những mảnh giấy chứa thông tin mật mà chỉ 2 vợ chồng họ được biết, bao gồm cả kế hoạch giúp Michel đào tẩu.

Sau khi Michel bị bắt, Nadine đã bắt đầu học lấy bằng lái trực thăng tư nhân. Đối với người ngoài, họ cho rằng đây là thú vui bình thường của người phụ nữ trong lúc chờ chồng trở về dù những năm 80 ở Pháp, rất ít người sở hữu được tấm bằng này vì nó quá đắt đỏ. Giá thuê trực thăng khi đó rơi vào khoảng 2.200 CHF (hơn 5,5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại)/giờ. Nadine luôn thanh toán bằng tiền mặt và dần trở thành khách quen của công ty cho thuê trực thăng phía Nam Paris.

Trong khi đó, Michel ở trong tù cũng ra sức tìm kiếm đồng minh và người mà ông tìm đến chính là Pierre Hernandez, tên tội phạm đang chờ đến lượt xử án vì tội cướp có vũ trang. Cả hai tận dụng mọi cơ hội để quan sát toàn bộ khu vực trại giam và tính toán kỹ lưỡng địa điểm để một chiếc trực thăng có thể hạ cánh.

Ngoài trực thăng, Nadine còn trang bị thêm "vũ trang", đó là khẩu súng lục đồ chơi sơn màu đen trông như thật. Ngày 26/5/1986, bà nhận được bằng phi công và ngay lập tức triển khai kế hoạch giúp chồng vượt ngục vào ngay ngày hôm sau.

Khoảng 10h30 sáng ngày 27/5/1986, lúc các tù nhân đang đi dạo trong khuôn viên nhà tù thì một chiếc trực thăng xuất hiện, tất nhiên người lái là Nadine. Nó đậu trên nóc của một tòa nhà khiến các quản ngục bối rối, liền gọi cảnh sát chi viện. Mọi chuyện càng trở nên hỗn loạn hơn khi Michel và Pierre hành động. Cả hai cầm 2 trái lựu đạn (thực chất là quả xuân đào được sơn màu xanh lá cây) trong tay để đe dọa các quản ngục.

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 3.

Michel bám càng trực thăng (áo đỏ) trong khi tòng phạm của hắn bỏ cuộc phút cuối.

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 4.

Khẩu súng rơi xuống trong lúc trực thăng di chuyển.

Vừa lo sợ 2 tên tù nhân "làm bậy", vừa đề phòng chiếc trực thăng chở theo thuốc nổ nên cảnh sát không dám nổ một phát súng nào. Tận dụng cơ hội đó, Michel cùng với Pierre đã nhanh chân leo lên nóc nhà, đến gần với chiếc trực thăng bằng cách bám vào sợi dây thừng mà Nadine đã chuẩn bị sẵn. 

Trong khi Michel đã nhanh chóng bám càng trực thăng thì Pierre đến giữa chừng đã suy nghĩ lại, hắn quyết định không vượt ngục nữa mà ở lại đầu hàng cảnh sát. Thế là chiếc trực thăng chở theo 2 vợ chồng Michel và Nadine rời đi, hướng về cổng trường đại học Paris, nơi có ô tô chờ sẵn. Khi cảnh sát ập đến đây, họ chỉ tìm thấy mỗi chiếc trực thăng thuê mà không thấy bóng dáng của vợ chồng tên tội phạm đâu.

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 4.

Cảnh sát tiến hành cuộc truy nã trên khắp nước Pháp. Tên tuổi của Michel và Nadine tràn ngập trên khắp các mặt báo châu Âu và lan sang Mỹ, kèm theo dòng tiêu đề "Người phụ nữ học lái trực thăng vì tình yêu", "Vụ vượt ngục lãng mạn nhất nước Pháp"... Thậm chí, truyền thông nước Pháp còn lãng mạn hóa vụ việc này bằng cách gọi Michel và Nadine là Romeo và Juliette thời hiện đại. 

Cái kết của 2 nhân vật chính

4 tháng sau đó, Michel tái xuất trong một vụ cướp ngân hàng. Lần này, hắn bị bắt với một vết đạn găm vào đầu đến bất tỉnh. Sau nhiều tuần rơi vào hôn mê, Michel cuối cùng cũng lấy lại ý thức nhưng không thể cử động đôi chân.

Không lâu sau, Nadine cũng bị bắt giữ và nhận về mức án 14 tháng tù giam. Một lần nữa, bà nhận ân xá sinh con. Sau khi ly hôn Michel, bà Nadine chuyên tâm học luật và trở thành luật sư đấu tranh cho quyền của các tù nhân, cải thiện môi trường sống trong nhà tù.

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 6.

Nadine được ra tù vào năm 1988.

Về phía Michel, ông bị kết tội và để không có lần vượt ngục thứ 6 của tên tội phạm, người ta đã nhốt hắn vào một căn phòng biệt giam, tối tăm. Trong thời gian này, Michel đã tự lấy lại khả năng vận động bằng cách bò trên sàn nhiều tháng. Từ đó, hắn cũng từ bỏ ý định vượt ngục, chuyên tâm đọc sách và tập yoga cải thiện sức khỏe.

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 5.

Năm 2003, Michel được ân xá và trả tự do. Nhiều năm sau, ông còn xuất bản hồi ký và góp mặt trong bộ phim tài liệu kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của mình. Khi đề cập đến vụ đào tẩu nhờ sự giúp sức của vợ cũ năm xưa, Michel khẳng định đó chính là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời ông.

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 6.

Pha vượt ngục lãng mạn hơn phim ảnh: Vợ học lái trực thăng giúp chồng đào tẩu và cái kết khó tin dành cho 2 nhân vật - Ảnh 7.

Michel và người vợ hiện tại.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ