Ông chồng tỷ phú "kiểu mẫu" hậu ly hôn cô vợ trong mơ: Lời chia tay mà nói cảm động như đang cầu hôn, nhắc đến một điều "vĩnh cửu"!

Ca Ca,
Chia sẻ

Có nhiều người khi quyết định chia tay cũng là lúc lao vào cuộc đấu tố. Tuy nhiên, với nhiều cặp đôi, họ đối mặt với chuyện ly hôn cực kỳ nhẹ nhàng.

Cuộc hôn nhân của ca sĩ nổi danh và tỷ phú Ả Rập

Tỷ phú Qatar Wissam Al Mana là một nhân vật khá nổi tiếng. Danh tiếng của ông càng trở nên phổ biến hơn sau cuộc hôn nhân với ca sĩ Janet Jackson - em gái Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

Theo đó, vào năm 2009, có nhiều biến cố xảy đến với Janet. Cô phải đối mặt với vấn đề tiền bạc, đồng thời chịu nỗi đau anh trai qua đời và chia tay bạn trai 7 năm.

Vài tháng sau, cô quen với Al Mana trong một lễ khai trương khách sạn tại Dubai. Ngay lập tức, hai bên đã dành tình cảm cho nhau.

Ông chồng tỷ phú "kiểu mẫu" hậu ly hôn cô vợ trong mơ: Lời chia tay mà nói cảm động như đang cầu hôn, nhắc đến một điều "vĩnh cửu"! - Ảnh 1.

Theo một người bạn của Janet thì đây là "đúng người đúng thời điểm". Al Mana đã cứu nữ ca sĩ khỏi những vấn đề gây đau đầu và khiến cô được an ủi rất nhiều. Nhanh chóng, cả hai chuyển đến sống chung với nhau.

Nếu như nói ngoài tình yêu, Al Mana có thể mang đến cho Janet điều gì thì đó chính là sự riêng tư. Vị tỷ phú này có thừa tiền để giúp cho em gái "Ông hoàng nhạc Pop" có cuộc sống không bị soi mói và sự riêng tư tối đa.

Bởi vậy, không có nhiều thông tin về chuyện tình yêu của cặp đôi. Thi thoảng, truyền thông mới đưa tin về chuyện Janet và Al cùng nhau xuất hiện ở một nơi nào đó.

Người đàn ông Qatar luôn biết cách khiến cho Janet hạnh phúc. Đôi khi họ khoác tay nhau đi ngoài đường, lúc khác, Al Mana lại dịu dàng trao cho bạn gái một nụ hôn trán ngọt ngào. Sự dịu dàng ấy khiến cho ai cũng ngưỡng mộ và mừng cho Janet khi đã gặp được người đàn ông trong mơ.

Ông chồng tỷ phú "kiểu mẫu" hậu ly hôn cô vợ trong mơ: Lời chia tay mà nói cảm động như đang cầu hôn, nhắc đến một điều "vĩnh cửu"! - Ảnh 2.

Janet Jackson và chồng tỷ phú Al Mana.

Bạn bè của Al Mana cũng nhận xét anh là người rất tốt và thân thiện. Mối quan hệ của anh và Janet ngay từ ban đầu đã rất nghiêm túc. Vị tỷ phú kín tiếng từng thoải mái nói về chuyện tình yêu của mình.

"Tôi may mắn khi được hẹn hò với người phụ nữ trong mơ", anh cho hay.

Tiền bạc, giàu có, danh tiếng hay bất cứ tham vọng nào trên đời thì Al Mana đều có thể lấy được. Nhưng với Janet, anh vẫn coi đây là một "người trong mơ".

Đến năm 2012, cặp đôi đã kết hôn bằng một buổi lễ yên tĩnh, riêng tư và tuyệt vời. Họ cũng dùng toàn bộ quà tặng đám cưới để làm từ thiện.

Janet Jackson đã hạ sinh cho chồng con đầu lòng nhanh chóng sau đó. Theo một người bạn thì trước đó Janet chưa bao giờ thực sự muốn làm mẹ. Nhưng khi ở bên Mana, cô đã thay đổi và sẵn sàng nhiệm vụ cao cả bởi đã tìm thấy đúng người.

Ông chồng tỷ phú "kiểu mẫu" hậu ly hôn cô vợ trong mơ: Lời chia tay mà nói cảm động như đang cầu hôn, nhắc đến một điều "vĩnh cửu"! - Ảnh 3.

Janet được cho là sẵn sàng đổi sang đạo Hồi sau khi cưới chồng.

Màn ly hôn và điều bất ngờ vẫn còn ở đằng sau

Tuy nhiên, một thời gian sau hôn nhân, cặp đôi bắt đầu có những điểm bất đồng. Chỉ sau 3 tháng sinh con cặp đôi tuyên bố ly hôn. Lý do của việc chia tay của cặp đôi chính vì bất đồng tôn giáo dù chuyện tình yêu của anh và Janet rất nghiêm túc.

Điều này khiến cho hai vợ chồng dần có khoảng cách. Nó ảnh hưởng tới cách Mana đối xử với vợ. 

Ông chồng tỷ phú "kiểu mẫu" hậu ly hôn cô vợ trong mơ: Lời chia tay mà nói cảm động như đang cầu hôn, nhắc đến một điều "vĩnh cửu"! - Ảnh 4.

Họ đã từng hạnh phúc bên nhau.

Càng lâu, nữ ca sĩ càng cảm thấy mệt mỏi và đánh mất chính mình. Cuộc sống gia đình không suôn sẻ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và quyết định dừng mối quan hệ, tự lấy lại cuộc đời mình.

Chỉ 3 tháng sau khi sinh con, cặp đôi tuyên bố ly hôn. Lý do được đưa ra vẫn xoay quanh chuyện bận rộn, không chung tiếng nói hay chí hướng trong công việc.

Được biết, hai vợ chồng đã có cuộc nói chuyện rất cởi mở về chuyện chia tay. Đứa con sẽ do Janet nuôi nấng.

Theo một nguồn tin, Janet vẫn còn yêu chồng nhưng cô không muốn cuộc sống của mình rơi vào tình huống này. Cô muốn mọi chuyện về lại được như ban đầu.

Theo báo chí Mỹ, khi ly hôn, tỷ phú Qatar sẽ chia cho vợ 200 triệu đô. Đây là khoản tiền được ký trong thỏa thuận tiền hôn nhân của họ.

Thế mới nói, biết được nếu chia tay người vợ nổi tiếng này sẽ mất đi số tiền khổng lồ song tỷ phú Al Mana vẫn rất thoải mái. Anh không hề ép buộc hay làm nặng nề vấn đề.

"Họ có tình bạn thân thiết, không có một cuộc giành giật nào đáng xấu hổ xảy ra", một người bạn kể với báo chí về vụ ly hôn này.

Ông chồng tỷ phú "kiểu mẫu" hậu ly hôn cô vợ trong mơ: Lời chia tay mà nói cảm động như đang cầu hôn, nhắc đến một điều "vĩnh cửu"! - Ảnh 5.

Hơn nữa, sau tất cả, Al Mana vẫn gửi những lời ngọt ngào cho cô vợ cũ vừa ly hôn: "Gửi đến người đẹp nhất thế giới, cảm ơn em vì tình yêu thiêng liêng, sự quan tâm vĩnh cửu như một người bạn thân nhất của anh".

Dù chia tay nhưng khi được báo giới hỏi đến, Al Mana vẫn dùng những lời có cánh cho vợ mình. Họ ly hôn nhưng vẫn trân trọng, yêu mến và coi nhau như những người bạn. Chẳng có đấu tố hay tranh giành, lên án nhau, với vị tỷ phú này điều duy nhất mất đi giữa họ có lẽ chỉ là danh nghĩa vợ chồng mà thôi.

Nhiều người nói rằng, hôn nhân nên "cố" vì con cái, cuộc sống hay hàng nghìn lí do khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì cái "cố" đó mà khiến tình yêu bị bào mòn. Đôi khi, ly hôn là lựa chọn cuối cùng để giải quyết cho một mối quan hệ cho dù tình cảm của những người trong cuộc ra sao.

Nguồn: People, The Sun

Chia sẻ