"Ông chồng ngôn tình" mỗi ngày gửi tặng vợ trong phòng bệnh những lời yêu thương

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Một người đàn ông Trung Quốc đã khiến cho biết bao chị em phụ nữ phải ngưỡng mộ và ước ao khi mỗi ngày đều "gửi thư" cho người vợ mới sinh đang nằm trong phòng cách ly với những lời yêu thương chân thành và hết sức đáng yêu.

Những ngày gần đây, cư dân mạng xã hội Trung Quốc đang truyền tay nhau hình ảnh những bức tranh ngộ nghĩnh do một người chồng tuyệt vời vẽ tặng người vợ mới sinh đang nằm trong phòng cách ly. Tuy chỉ là những hình vẽ đơn giản và vài lời nói mộc mạc, nhưng hành động đầy yêu thương của người chồng này đã khiến bao chị em phụ nữ phải trầm trồ, ngưỡng mộ và... ước chi chồng mình cũng được như vậy.

Được biết, người vợ trong câu chuyện bị xuất huyết sau sinh nên đã lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay khi đứa trẻ mới chào đời. Trong những ngày vợ nằm ở phòng cách ly, người chồng luôn túc trực 24/24h ngoài cửa phòng và mỗi lần đưa cơm vào cho vợ, anh lại vẽ một bức tranh tặng chị kèm vài lời nhắn nhủ cực kỳ ấm áp.

21-e7bc9
Vợ à, hôm nay trời mưa, nhưng ngày mai trời sẽ lại nắng thôi.

22-e7bc9
Bà xã đại nhân, mong em mau khỏe trở lại. Ông xã và bé yêu đang chờ em đây. Cố lên! Vợ anh là giỏi nhất! Chồng yêu của em.

23-e7bc9
Bà xã đại nhân, đêm qua em ngủ có ngon không? Bác sĩ nói em đã khỏe lên nhiều rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng nữa nhé!Chồng nấu canh có ngon không? Chắc chắn là không bị ngọt đâu. Chồng yêu của em.

24-e7bc9
Vợ à, bữa trưa tình yêu tới rồi đây.

25-e7bc9
Vợ ơi, chú chim nhỏ đã thông báo với tất cả mọi người rằng sức khỏe của em tốt lên nhiều rồi.

26-e7bc9
Chủ nhân, mỗi ngày tôi đều cố gắng đẻ trứng để cho chị được ăn canh ngon đấy. Chủ nhân ăn trứng của tôi rồi đảm bảo sẽ chóng khỏe thôi.

27-e7bc9
Vợ à, anh gửi tặng em đóa hoa thơm ngát đầu tiên của buổi sớm. Buổi sáng tốt lành nhé, vợ yêu!

29-e7bc9
Vợ ơi, nếu em không ăn bánh ngọt đi thì chú chuột này sẽ ăn mất đấy.

28-e7bc9
Vợ à, hôm nay em biểu hiện rất tốt. Mỗi ngày phải cười thật nhiều, đừng lo âu buồn phiền thì vợ yêu của anh mới là đẹp nhất. Cười tươi như hoa nhé!

Cách động viên vợ vô cùng độc đáo và ngập tràn tình yêu của người chồng chính là nguồn động lực lớn lao giúp cho người vợ vượt qua bao đớn đau. Sau những ngày điều trị đặc biệt, hiện người vợ đã được chuyển sang phòng bệnh thường, sức khỏe cũng đang hồi phục rất tốt.

Các y, bác sĩ trong bệnh viện cho biết, họ cực kỳ cảm động trước hành động chân thành của người chồng, thậm chí còn phong cho anh danh hiệu "người chồng của năm" hay "người chồng bước ra từ truyện ngôn tình".

Chia sẻ