Ông chồng giỏi 'cơi nới'

,
Chia sẻ

Đàn ông không muốn đánh đổi gia đình hiện tại để chạy theo một bóng hồng. Có điều, “cơi nới” thêm thì khối ông đã làm.

Trong mắt bạn bè, người thân, anh em trong cơ quan Toàn, chồng Lan là một người đàn ông nghiêm túc trong công việc và sống có trách nhiệm với gia đình. Toàn yên tâm sử dụng vỏ bọc này để che đậy cho mối quan hệ hết sức tinh vi với Thu, cô nhân viên cùng phòng, đã có gia đình.

Chuyện vụng trộm này bắt đầu từ mỗi lần đi công tác cùng nhau. Cứ anh em ngọt xớt rồi lại "đánh con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái" thế là Toàn và Thu quay ra phải lòng nhau. Chẳng vồ vập cũng không "mồi chài" tình cảm của hai người cứ nhẹ nhàng đến qua những cuộc trò chuyện.

Để tiện cho việc trao đổi tâm tư tình cảm và không có những tiếng “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được” mỗi khi vợ gọi điện kiểm tra, Toàn sắm điện thoại mới chỉ dành để liên lạc riêng với Thu.

Thấy vợ trêu: "Bố nó hai tay hai súng định bắn thêm cô nào phải không?", anh chỉ cười giả lả, tay dí vào trán vợ: "Bắn thêm cô này nữa chứ còn cô nào".

Dạo này, thấy chồng chăm chỉ tập thể thao, Lan mừng thầm trong bụng. Ngày nào cũng vậy, hết giờ làm là Toàn đi đánh tennis đến tận 8 giờ tối mới về, chẳng bù cho ngày xưa vợ năn nỉ đi tập cho cái bụng bớt phệ thì lúc nào cũng ậm ừ để đó.

Tuy nhiên, cô nhận thấy có điều khác lạ là hôm nào đi đánh về mặt Toàn cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Tập hàng mấy tháng trời mà bụng vẫn thế lại còn thêm bệnh trầm tư ít nói. Đôi lúc nói chuyện với vợ mà anh như người mất hồn không tập trung khiến cô bực mình.
 

Rồi sự bực mình đó cũng được gỡ bỏ khi Toàn đi đánh tennis quên điện thoại ở nhà, máy rung lên liên tục buộc Lan phải cầm máy thì đầu bên kia im lặng. Nghi ngờ, Lan xem xét lại toàn bộ các cuộc gọi, tin nhắn đi, tin nhắn đến thì hỡi ôi toàn của một người tên Thu. Lời lẽ mới tha thiết, nồng cháy làm sao, như của hai người đang yêu nhau. Bằng linh cảm chị biết Thu là ai.

Nhận lại chiếc điện thoại từ tay vợ, Toàn hiểu ra mọi chuyện. Lúc đó anh quỳ xuống kể lể: "Anh và cô ta chưa có gì đi quá giới hạn chỉ là hai người bạn bình thường thỉnh thoảng chia sẻ với nhau trong công việc. Cô ấy đang có những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng nên anh muốn giúp Thu vượt qua giai đoạn này. Có thể trong những lúc đang trống vắng và thiếu thốn tình cảm mà Thu có những câu nói “hơi quá” một chút vì không kìm giữ được cảm xúc của bản thân. Em cũng đừng nghĩ ngợi quá bởi anh luôn chung thủy với em và không bao giờ làm điều gì phản bội em".

Nghe chồng nói xong Lan thấy nhẹ cả người nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. Dù sao Thu cũng cùng phòng với Toàn làm sao có thể không nhìn mặt nhau mỗi ngày cho được.

Minh Anh cũng rơi vào tình cảnh tương tự như Lan. Biết rõ mười mươi chuyện chồng đi hái hoa bên ngoài nhưng chưa lần nào cô có đủ bằng chứng để kết tội anh. Anh luôn đưa ra những lý do xác đáng đến mức cô không thể nói được điều gì.

Tuấn, chồng Minh Anh là một mẫu người chỉn chu, đứng đắn. Đọc sách báo, online cả ngày thấy bao cảnh ngoại tình ngang trái, Minh Anh nghĩ đó là chuyện của thiên hạ chứ chồng mình thì chả bao giờ. Tuấn thường cười khẩy nói với vợ: “Chỉ có những gã đàn ông dở hơi mới từ bỏ vợ đẹp con khôn đi ngoại tình. Mà anh ghét nhất trên đời này là thói trăng hoa, bay bướm”.

Tư tưởng chồng thông suốt như thế cộng với việc mỗi khi chở vợ ra đường, bất chợt gặp cô nào chân dài, da trắng, Tuấn chẳng buồn liếc qua lấy một cái nên cô càng yên tâm.

Là công chức nhà nước ở một bộ lớn, Tuấn ít khi chơi bời, la cà sau giờ tan sở thậm chí còn tình nguyện đưa vợ, đón con. Danh sách bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong di động chồng, Minh Anh biết gần hết. Về nhà là Tuấn đảm đang giúp việc nội trợ cùng vợ hay chơi đùa với con. Chưa bao giờ cô có ý mảy may nghi ngờ lòng chung thủy của chồng.

Cho đến một ngày, chồng đi ăn cưới người em họ, hai mẹ con Minh Anh ở nhà, mải mê dọn dẹp rồi ngủ quên mất. Tỉnh dậy, chị thấy có ba bốn cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ. Nghĩ là có chuyện gấp, Minh Anh quay số gọi lại. Đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ cất lên: “Xin lỗi, chị có phải là Minh Anh, là vợ anh Tuấn không ạ? Tôi có việc gấp muốn nói chuyện. Hẹn chị 5h chiều nay ở quán cà phê tại ngã tư đối diện nhà chị”.

Chẳng để Minh Anh nói câu nào, người phụ nữ đã tắt máy. Tò mò, chị không muốn thông tin chuyện này với chồng nên tự mình đến gặp cô gái. Kết quả, chị như chết đứng, tai ù đi, trời đất quay cuồng trước mặt khi nghe cô gái trẻ, bụng đang mang bầu thông báo: “Em đang mang trong mình đứa con của anh Tuấn, chồng chị. Anh ấy đang thuê nhà cho em ở phường bên. Sinh xong, em sẽ qua bên Mỹ. Em hy vọng chị sẽ nuôi đứa trẻ này. Em định gặp chị từ lâu rồi nhưng anh Tuấn không đồng ý. Tình cờ, hôm nay biết được số di động của chị nên mới liều một phen”.

Cô gái còn kể rất nhiều chuyện về mối quan hệ lén lút ngoài luồng của họ nhưng nỗi thất vọng, tủi hờn dâng nghẹn ứ cổ họng khiến Minh Anh chẳng còn nhớ được điều gì.

Một người đàn ông đứng đắn, nghiêm túc như Tuấn, một người chồng là niềm tự hào của hai mẹ con, điển hình về lòng chung thủy, hiểu biết, sao có thể lừa dối vợ, ngoại tình ngay trước mặt mà cô không hề hay biết?

Tối ấy, Tuấn trở về nhà, vẫn vui vẻ như mọi ngày, không quên mua quà cho vợ. Chỉ khi thấy Minh Anh khóc lóc, vật vã rồi lao vào cào cấu chồng, anh biết chuyện đã vỡ lở, không thể che đậy được.

Tuấn thú nhận: “Anh chỉ định chơi bời chút thôi vì thấy cô ấy dễ dãi nhưng chẳng ngờ lại có hậu quả. Thương cô ấy bụng mang dạ chửa, anh mới thuê nhà cho. Anh chỉ yêu mình em thôi chứ chưa bao giờ có tình cảm gì với cô ấy”.

Sự tin tưởng, thương yêu chồng trong Minh Anh đã gần như đổ vỡ. Chị không biết nên tha thứ hay trừng phạt anh thế nào cho phải.

“Nhìn bề ngoài có không ít ông chồng mẫu mực, đứng đắn khiến các bà vợ tin tưởng và tự hào về điều đó. Tuy nhiên, dòng sông dù phẳng lặng nhưng cũng chứa trong lòng nó vô vàn những cơn sóng ngầm. Do đó, hiện tại, gia đình có êm ấm, hạnh phúc đến thế nào, các bà vợ cũng nên thường xuyên, khéo léo quan tâm, chăm sóc chồng để nếu có phát hiện ra dấu hiệu gì khả nghi còn kịp thời ngăn chặn.

Chẳng hạn, chồng chu đáo với vợ con hơn ngày thường, giờ giấc làm việc ổn định, không đi sớm về khuya, không lén lút gọi điện, nhắn tin thì cũng không thể đảm bảo chắc chắn thủy chung, son sắt với vợ được.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ