Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Những quan điểm dạy con của ông bố này khiến ai nấy đều đồng tình và dành nhiều lời ngợi khen.

Mansur Shangareev, cha của 4 đứa trẻ, đã viết blog nuôi dạy con trong nhiều năm qua. Anh lấy cảm hứng từ việc nuôi dạy 2 cô con gái đáng yêu Lina, Amalia cùng 2 cậu con trai tinh nghịch Adam, Asad. Đọc những câu chuyện của anh khiến nhiều người phải ghen tị bởi vì không phải người cha nào cũng gánh trên vai mình quá nhiều trách nhiệm gia đình như thế. Và thậm chí Shangareev còn không coi đó là việc gì đặc biệt.

Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 1.

Anh Mansur Shangareev bên vợ và 4 người con.

Cách vợ tôi sắp xếp thời gian để làm mọi việc với 4 đứa con nhỏ

Trước hết, tôi giúp cô ấy. Thứ hai, chúng tôi có những cô con gái lớn giúp chúng tôi. Thứ ba, ngôi nhà của chúng tôi có đầy đủ các thiết bị kỹ thuật và đồ gia dụng khác nhau, như máy giặt, máy tạo hơi nước, máy hút bụi để giặt khô và ướt. Nhà bếp của chúng tôi được trang bị máy rửa chén, nồi nấu chậm, các loại máy xay sinh tố khác nhau và thậm chí là máy làm bánh mì.

Tôi không dạy con rằng chúng nên giống như mọi người khác

Đừng cố theo đuổi các khuôn mẫu. Thời đại mà mọi người sống theo một khuôn khổ gần như giống nhau: đi mẫu giáo, học phổ thông, vào đại học và đi làm đã lùi xa vào dĩ vãng cách đây rất lâu rồi. Một khuôn mẫu nguy hiểm khác (nhưng có liên quan đến thời điểm hiện tại) nằm ở chỗ chúng ta sợ để một đứa trẻ nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào. 

Ngày nay, cha mẹ chạy theo con cái và làm mọi thứ cho chúng. Kết quả, một đứa trẻ không thể tự mặc quần áo khi lên 3 tuổi, không thể ăn lúc 4 tuổi, không thể đánh răng lúc 5 tuổi và thậm chí không thể buộc dây giày lúc 7 tuổi. Và đó khiến trẻ cảm thấy không cần phải nỗ lực khi mẹ luôn ở bên cạnh để làm cho mình.

Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 2.

"Đừng dùng vũ lực để lấy đi hoặc tắt các thiết bị điện tử. Không hiệu quả đâu. Sẽ tốt hơn nhiều nếu đến với con, ngồi cạnh và hỏi han con".

Làm thế nào chúng tôi giữ cho các con tránh xa thiết bị điện tử?

Đôi khi thật khó để lấy đi chiếc máy tính bảng khỏi tay con hoặc tắt máy tính sau khi hết thời gian được phép sử dụng. Đừng dùng vũ lực để lấy đi hoặc tắt các thiết bị điện tử. Không hiệu quả đâu. Sẽ tốt hơn nhiều nếu đến với con, ngồi cạnh chúng một chút, hỏi điều gì đó về nhân vật của bộ phim hoạt hình hoặc trò chơi mà chúng đang xem, và chỉ sau khi đứng cùng một phe với con, hãy đề nghị đứa trẻ tắt điện thoại và làm một việc khác.

Nên có những nghi thức hàng ngày trong gia đình

Mỗi buổi sáng, con gái chúng tôi đánh răng, chải tóc, thay đồ ngủ bằng trang phục ở nhà rồi xuống ăn sáng. Nghi thức này lặp lại vào buổi tối: đánh răng, tắm, và thay quần áo ở nhà bằng bộ đồ ngủ mềm mại. Ngay trước khi đi ngủ, chúng tôi xoa lưng bọn trẻ, hôn chúng, nói điều gì đó tốt đẹp với chúng, đắp chăn cho chúng và tắt đèn. Trong khi vợ tôi bận rộn với công việc của mình, tôi là người thực hiện các điều này.

Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 3.

"Ngay trước khi đi ngủ, chúng tôi xoa lưng bọn trẻ, hôn chúng, nói điều gì đó tốt đẹp với chúng, đắp chăn cho chúng và tắt đèn".

Ảnh trên Instagram và đời thực là 2 chuyện khác nhau

Hôm qua, trong khi vợ tôi đang dọn bàn, hai cô con gái Amalia và Lina của chúng tôi quyết định giả vờ rằng chúng là trợ lý cửa hàng và kiếm được một đống tiền. Rốt cuộc, chúng cắt vụn hóa đơn tiền điện của chúng tôi. Con trai lớn, Asad, lấy hết đất từ một chậu hoa và vui vẻ nhảy quanh. Con trai nhỏ, Adam, đã hát rất to trong khi cố gắng đưa nắm đấm và chân vào miệng. Đó mới chỉ là buổi sáng – khởi đầu của một ngày. Mọi thứ trông khá khác biệt và đẹp mắt trong những bức ảnh trên Instagram, phải không nào?

Nuôi dạy một đứa trẻ có thể khó khăn hơn so với 3 hoặc 4

Có lần chúng tôi đưa các con gái lớn đến nhà ông bà một thời gian và chỉ có Asad, con trai út ở cùng chúng tôi, (Adam chưa chào đời lúc đó). Hai vợ chồng đã dự đoán một vài ngày bình yên và những chuyến dạo bộ thong dong với một em bé nằm trong xe đẩy.

Nhưng chúng tôi đã nhầm. Khi có 3 chị em, Asad làm mọi thứ cùng các chị gái của mình: ăn cùng, ngủ cùng. Khá là ồn ào và lộn xộn, nhưng mọi việc đâu ra đấy. Khi ở một mình, Asad bắt đầu đòi hỏi sự chú ý liên tục từ chúng tôi và trên hết, con từ chối ăn và ngủ. Chúng tôi quyết định đưa các con gái trở lại và nhà cửa trở nên ồn ào một lần nữa, nhưng Asad ngừng than vãn. Con bắt đầu làm mọi thứ với các chị gái. Trong khi chúng tôi vẫn đang cố gắng khôi phục hệ thần kinh của mình.

Cha mẹ không nên bỏ qua những điều tốt nhất, vì lợi ích của chính các con

Chia dưa hấu đúng cách là gì? Cha mẹ có nên dành phần giữa ngọt ngào nhất, không có hạt cho con cái của họ và ăn phần còn lại? Hay mọi người nên được chia những miếng bằng nhau?

Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 4.

"Chúng tôi không có ý định tước đoạt mọi thứ của các con mà ngược lại - chúng tôi cho chúng trải nghiệm".

Đối với nhiều đứa trẻ ngày nay, một điều bất ngờ là khi chúng biết cha mẹ cũng có thể có mong muốn và ước mơ của riêng mình. Và tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chúng ta dành những điều tốt nhất cho con cái. Lợi ích của con được coi là ưu tiên. Còn chúng ta - người lớn thì sao? Chúng ta cũng là con người với những cảm xúc, mong muốn, kế hoạch và ước mơ của riêng mình. 

Trong gia đình chúng tôi, các thành viên chia sẻ mọi thứ như nhau. Chúng tôi không có ý định tước đoạt mọi thứ của các con mà ngược lại - chúng tôi cho chúng trải nghiệm vô giá được sống giữa những người mà việc tính đến cả lợi ích của mình và nhu cầu của người khác là cực kỳ cần thiết.

Chúng ta có nên cố gắng kiềm chế sự ghen tỵ giữa các con?

Hai chị gái nhìn vào 2 em trai mình - có một cảm giác ghen tỵ giữa chúng không? Đúng là như vậy, chuyện đó đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng ghen tỵ là một biểu hiện bình thường của cảm xúc. Vấn đề là học cách kiểm soát nó. Trên thực tế, những người có anh chị em may mắn hơn ở một mức độ nào đó - đó là sự rèn luyện tốt cho tương lai của một người trưởng thành. Trẻ học cách giao tiếp, đứng lên vì lợi ích của mình, tìm kiếm sự thỏa hiệp và lắng nghe người khác trong một gia đình lớn.

Đừng đánh cắp tuổi thơ của con

Nếu tình yêu và sự chăm sóc của người mẹ về cơ bản nằm ở việc đảm bảo rằng đứa trẻ ăn ngon, vận động đủ và đi ngủ đúng giờ thì đối với người cha, điều quan trọng là anh ta có tham vọng của riêng mình. Khi Lina chào đời, tôi đã 30 tuổi. Tôi bắt đầu dạy con từ lúc con bi bô nói những tiếng đầu tiên. Lina hóa ra là một đứa trẻ thực sự tài năng và bản ngã của một người làm cha trong tôi được dịp phát triển.

Nhưng nhìn vào Amalia, con chỉ biết một vài từ năm 3 tuổi, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã tặng con thứ mà Lina còn thiếu - một tuổi thơ thực sự vô tư. Chúng tôi không mong đợi một nửa những điều từ Amalia mà chúng tôi yêu cầu từ Lina khi hai con ở cùng độ tuổi. Đôi khi, chúng tôi nuôi dạy Lina quá mức khi cố gắng tạo ra một đứa trẻ hoàn hảo.

Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 5.

Đi du lịch với sự góp mặt của toàn thể gia đình có thể là việc không dễ dàng.

Đi du lịch với trẻ con là hành trình hối hả và bận bịu không ngừng. Bọn trẻ muốn ăn, uống và đi tè mỗi giờ. Chúng tôi phải liên tục xin lỗi vì giẫm lên chân ai đó hoặc chạy va vào túi xách của ai. Chúng tôi luôn trễ giờ vì thật khó để tập hợp tất cả bọn trẻ đang chạy theo các hướng khác nhau. Cuối cùng, bạn đến đích chỉ với một suy nghĩ - đi ngủ càng sớm càng tốt, bởi vì đã mệt mỏi đến kiệt sức như vào những ngày làm việc điên cuồng nhất.

Nhưng đi du lịch với trẻ con cũng rất hay! Đó là những khoảnh khắc bạn cảm thấy cuộc sống của mình có một ý nghĩa. Bạn có ai đó để cho họ thấy vẻ đẹp của thế giới này và chia sẻ cảm xúc của mình. Hãy đi du lịch với gia đình, các bạn nhé. Bạn sẽ cảm thấy trống trải khi không có vợ ở bên, buồn bã khi không có con ở bên và cô đơn nếu bạn chỉ có một mình.

Tôi không ủng hộ trường mầm non.

Người ta dành thời gian dạy cho trẻ mẫu giáo nhiều nhất là một tiếng rưỡi đồng hồ không hơn. Và ai nói rằng bọn trẻ cần giải trí 24/7? Một đứa trẻ có thể phát triển tốt khi được tham gia vào các quy trình trong gia đình như dọn dẹp chung, chuẩn bị bữa tối, đi bộ hoặc xem phim. Không một giáo viên mầm non nào có thể dạy hoặc thay thế những cảm xúc này.

Tôi không phán xét hay chỉ trích bất cứ ai. Nếu một gia đình cho con đi học mẫu giáo thì đó là lựa chọn của họ. Và, tất nhiên, mỗi phụ huynh chỉ muốn điều tốt nhất cho con mình.

Làm thế nào để chứng minh với một đứa trẻ rằng chúng được yêu thương?

Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 6.

Thông thường, một đứa trẻ có thể nghĩ rằng chúng là gánh nặng, sự trừng phạt hay nguồn cơn bất hạnh cho cha mẹ. Tại sao điều đó xảy ra? Cha mẹ có thể nghĩ rằng cách tốt nhất để thể hiện tình yêu là làm những việc mà con họ cần (theo ý kiến chủ quan của họ). Trong khi biểu hiện của tình yêu dành cho một đứa trẻ là làm điều mà trẻ muốn. Ví dụ như một đứa trẻ muốn nhận nuôi một chú mèo con, nhưng cha mẹ lại mua một ngôi nhà búp bê Barbie. Hoặc con có thể muốn đi câu cá với cha, nhưng lại được đưa đến bảo tàng vào cuối tuần. 

Bạn cần nói với con thường xuyên nhất có thể rằng bạn yêu chúng, ngay cả khi bạn nghĩ điều đó là hiển nhiên. Nhìn vào mắt con (ở mức ngang hàng với trẻ - nghĩa là bạn có thể phải hơi khụy chân hoặc ngồi xổm xuống), sử dụng những va chạm dịu dàng và nói: “Cha/mẹ yêu con, con là điều tuyệt vời nhất mà cha/mẹ có trong cuộc đời này”. Những lời này nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao giờ là quá nhiều.

Chuyện nhỏ bên lề: Cuộc họp làm ăn với vương miện và kim tuyến lấp lánh

Có lần tôi rời nhà, trong tình trạng đã muộn một cuộc họp quan trọng. Đi được nửa đường, tôi mới nhận ra mình vẫn đang đi dép lê và đội vương miện trên đầu – chiếc vương miện con gái Amalia trao tặng tôi vì đã chiến thắng trong một trò chơi.

Tôi đã làm gì? Thực sự là muộn quá rồi, vì vậy, tôi tháo vương miện để trong xe và vẫn đi đôi dép trong nhà. Thật may mắn, tôi đã đến nhà hàng, nơi tổ chức cuộc họp, sớm hơn vài phút so với các đồng nghiệp và tìm được một chỗ ngồi để có thể giấu đôi dép của mình đi. Nhưng những người đến cuộc họp vẫn nhìn tôi một cách kỳ lạ. 

Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 7.

Cùng con chơi trò chơi...

Ông bố gặp sự cố đến cuộc họp với chiếc vương miện đồ chơi trên đầu và quan điểm dạy con khiến ai nấy phải thốt lên: “Người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 8.

... và Shangareev đội luôn vương miện đi đến cuộc họp quan trọng.

Tôi hỏi có chuyện gì vậy. Mặt các đồng nghiệp đỏ lựng lên, họ bảo tôi hãy nhìn vào gương. Trong phòng vệ sinh, tôi nhận ra tại sao họ bị ấn tượng mạnh đến vậy. Không, tôi không đội vương miện trên đầu, nhưng tóc tôi phủ đủ kim tuyến lấp lánh. Tôi hít một hơi thật sâu và trở về chỗ ngồi. Tôi không còn giấu đi đôi dép trong nhà nữa – còn gì để mất đâu! 

Kết quả? Hóa ra vị giám đốc công ty đó cũng là một người cha có nhiều con và chúng tôi đã ký kết hợp đồng thành công. Trẻ em kết nối mọi người với nhau. Các bạn có đồng ý như vậy không?

 Ông bố 4 con và quan điểm nuôi dạy con, làm việc nhà khiến chị em đều phải thốt lên: “Người chồng, người cha quốc dân đây rồi!”  - Ảnh 1.

Chia sẻ