Ông bố đại gia "tố" "Bố ơi mình đi đâu thế?" thiếu công bằng

Leslie,
Chia sẻ

Trong tập 20 của "Bố ơi mình đi đâu thế", Bác Leng Keng đã quay trở lại và giao nhiệm vụ khó khăn cho các cặp bố con.

Trong tập 20 của Bố ơi mình đi đâu thế vừa được lên sóng, bác Leng Keng đã quay trở lại chương trình và giao nhiệm vụ mới cho các cặp bố con. Xuân Bắc - Bi và Đỗ Minh - Tốt Ti đã gặp nhiều khó khăn, gian nan trong thử thách mới. Ông bố đại gia đã nói đùa rằng chương trình đối xử với mình không được công bằng, còn Tốt Ti đã mệt mỏi và khóc rấm rứt.

Bố ơi mình đi đâu thế?
Mọi người lo lắng vì bác Leng Keng chính thức rời chương trình.

Ở phần đầu chương trình, các cặp bố con nhận được mật thư nhiệm vụ cuối cùng từ bác Leng Keng. Việc họ cần làm là kiểm tra lại cân nặng, chiều cao và... số đo ba vòng của các bé. Tuy nhiên, không ai hoàn thành được mục tiêu đã được đề ra ở những tập đầu, bởi Tốt Ti vẫn giữ nguyên "vòng eo Hoa hậu", trong khi Bi không những không giảm mà còn tăng cân. 

Suti cũng chịu "số phận" tương tự khi không hoàn thành được nhiệm vụ. Con gái Minh Khang - Thúy Hạnh còn lém lỉnh khai gian số đo ba vòng. Về phần Chip, cô bé khá lo lắng với sự rời đi của bác Leng Keng. Trao đổi qua điện thoại với Đỗ Minh, Chíp nói: "Bác bảo bạn Tốt Ti đi mà nghĩ cách, con nghĩ được cách rồi nhưng bố không nghĩ được cách đấy".

Bố ơi mình đi đâu thế - Kế hoạch đưa bác Leng Keng trở lại

Sau đó, mọi người tập trung tại nhà doanh nhân Đỗ Minh tại Hà Nội và nghĩ cách đưa bác Leng Keng trở lại. Chíp đưa ra nhiều ý tưởng thú vị như làm tiệc, mua hoa hay thậm chí là... bắt cóc, tuy nhiên sau cùng, các bé thống nhất viết thư xin lỗi theo lời gợi ý của bố Xuân Bắc. Bi đã phũ phàng tuyên bố: "Không cần nhiệm vụ", "Mình tự kiếm máy quay để quay". Song, cậu bé cũng cùng Tốt Ti, Chíp bày tỏ sự hối hận của mình qua những dòng thư cảm động.

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?
Suti dặn Tốt Ti nhớ khen ngợi bác Leng Keng đẹp trai.

Nhờ sự chân thành của các bé mà bác Leng Keng đã quay trở lại và tiếp tục giao nhiệm vụ. Lần này, các cặp bố con được giao nhiệm vụ khám phá Hà Nội và thu thập huy chương của chương trình. Mỗi ông bố nhận được một mật thư gồm các câu đố có lời giải khác nhau, và đáp án chính là địa điểm mà họ phải tìm đến. 

Bố ơi mình đi đâu thế?
Cả đoàn chào đón sự trở lại của bác Leng Keng

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?
Xuân Bắc nói lớn: "Mật thư này tôi tuyên bố là bế tắc".

Bố con Minh Khang không nhiều khó khăn ở câu đố đầu tiên, bởi địa điểm họ cần tìm đến là Văn miếu Quốc Tử Giám. Mạnh Trường dù không biết chắc chắn đáp án nhưng vẫn lấy xe đạp chở Chíp đi loanh quanh. Riêng Xuân Bắc và Đỗ Minh lại ngồi phịch xuống đường, chau mày vì không nghĩ ra được gì. 

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?
Hai ông bố "vò đầu bứt tai" vì câu hỏi quá khó.

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?
Bố con Minh Khang được một người dân thích thú hỏi thăm: "Này là Suti hay là Sushi?".

Ông bố đại gia bày tỏ sau khi liệt kê đủ 36 phố phường: "Tôi thấy là tôi bị đối xử không được công bằng lắm vì câu đố của nhà tôi quá khó. Chương trình khá là ưu ái tôi, vì nghĩ tôi quá thông minh để có thể giải một câu đố quái thai như thế...". Tốt Ti gợi ý: "Hay là mình cứ đi tất cả các phố?". Tiếp đến, Đỗ Minh và Xuân Bắc quyết định xuất phát cùng nhau. 

Tuy nhiên, được một lúc thì Đỗ Minh đã rẽ nhầm sang đường khác. Vừa chở con trai sau lưng, anh vừa nói: "Ti có thấy xấu hổ không? Mình là người Hà Nội mà mình lại không biết nhiều về Hà Nội"

Bố ơi mình đi đâu thế?

Trong khi Xuân Bắc lạc đường và phải vào hỏi ban quản lý phố cổ, Đỗ Minh đi hỏi từng nhà: "Ở đây có cái giếng nào không ạ?", thì bố con Minh Khang - Suti và Mạnh Trường - Chíp đã tìm được địa điểm họ cần đến. 

Bố ơi mình đi đâu thế?
Minh Khang khổ sở: "Con thiếu (tiền gửi xe) lát con quay lại con trả được không chú?".

Suti được dịp tham quan Văn miếu, không chỉ có cô bé mà cả nhạc sĩ Minh Khang cũng mở mang được kiến thức. Mạnh Trường và Chíp thì được đến thăm nhà của nghệ nhân dân gian Ánh Tuyết, cả hai bố con cùng giúp bà Ánh Tuyết chuẩn bị mâm cơm. Vị nghệ nhân còn phải khen ngợi: "Con bé này nhanh nhẹn phết", "Bà vào bếp năm 9 tuổi, cháu 6 tuổi là cháu phá kỉ lục của bà rồi!". 

Đến cuối tập 20, Minh Khang - Suti được đóng mộc nhờ hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh Trường - Chíp cũng gần xong chuyến tham quan. Song, Xuân Bắc - Bi và Đỗ Minh - Tốt Ti vẫn còn chưa giải được câu đố. Nếu Xuân Bắc vẫn lạc quan và cố gắng tìm cách, thì Tốt Ti đã ngồi sụp xuống trước cửa nhà dân và khóc bật khóc. Dường như cậu bé đã mệt mỏi vì phải cùng bố đi hết nhà này đến nhà khác.

Khi Đỗ Minh dỗ dành: "Đi hay ở? Nếu Ti tiếp tục thế này thì báo cáo Leng Keng cho Ti nghỉ nhé?", cậu bé vẫn nũng nịu và giận dỗi: "Kệ!". Bất lực và không biết phải làm thế nào, ông bố Đỗ Minh đứng dậy và mặc con trai đang ngồi khóc.

Bố ơi mình đi đâu thế?

Bố ơi mình đi đâu thế?

Tập 21 của Bố ơi mình đi đâu thế sẽ lên sóng vào trưa 12 giờ thứ bảy ngày 31.10.2015.
Chia sẻ