Ông bố cắn khắp cơ thể con trai mình vì lý do quái đản

Vũ Thơm,
Chia sẻ

Một ông bố đang bị tiến hành điều tra vì liên tục cắn con trai của mình với những vết thương chằng chịt trên cơ thể em.

Sự việc diễn ra tại nhà của em bé trong khu phố Quiroga ở thủ đô Bogota, Colombia. Những hành động bệnh hoạn của ông bố đã bị phát hiện khi mẹ của cậu bé nhận thấy những vết thương trên người con trai mình khi trở về nhà. Các cán bộ xã hội đã bắt đầu tiến hành điều tra sự việc.

Mẹ cậu bé (giấu tên) đã hỏi chồng mình toàn bộ sự việc xảy ra nhưng ông ta chỉ cười và giải thích rằng ông ta cắn con trai của mình để “khiến bé nam tính hơn”. Ông ta tin rằng cắn và gây ra những đau đớn cho cậu bé sẽ ngăn chặn bé trở thành... người đồng tính.
 
Trên người bé chi chít những vết cắn.
 
Mục đích của ông bố khi cắn con trai mình là để bé trở nên nam tính hơn.

Bà mẹ cho biết thêm: “Ông ta vừa cười vừa trêu chọc và nói rằng con trai của mình không thể trở thành một người đồng tính. Thằng bé phải trở thành một người đàn ông thực thụ”.

Người vợ đã nhiều lần báo cảnh sát, rằng chồng của mình liên tục cắn con trai trước mặt cô nhưng cảnh sát đã từ chối buộc tội người đàn ông. Thay vào đó, cô cho biết, cảnh sát đã báo cáo vụ việc với các cán bộ xã hội và các cán bộ xã hội đang xem xét liệu có nên mang đứa trẻ đi hay không.
 
Người đàn ông đã cắn con trai trước mặt bà mẹ rất nhiều lần, nhưng cảnh sát từ chối giải quyết vụ việc.

Hiện nay, bà mẹ đang kêu than với các phương tiện truyền thông, rằng cảnh sát nên nhìn nhận sự việc này nghiêm túc hơn và nên có hành động để ngăn chặn người đàn ông. Cô cho biết hiện cô đang phải đối mặt với nguy cơ bị mất con mặc dù cô là một người mẹ tốt.

“Tôi đã tới đồn cảnh sát. Tôi đã gặp từ sĩ quan này đến sĩ quan khác nhưng không ai muốn giải quyết vấn đề của gia đình tôi”, người phụ nữ chia sẻ.

Nguồn: Daily Mail
 
 
Chia sẻ