“Ơn giời” bát Phở sáng được ăn tại chỗ nóng hổi sau nhiều ngày xa cách là đây!!

Bài: Bảo Trân; Ảnh: Hoàng Thu Phương,
Chia sẻ

Không khí bận rộn cùng với nồi nước dùng nghi ngút ở các hàng phở có lẽ là điều mà người dân Hà Nội mong chờ suốt hơn 2 tháng qua.

Kể từ 6h ngày 14/10, UBND Hà Nội cho phép cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường. 

Trong đó, hàng quán ăn uống được phép kinh doanh tại chỗ không quá 50% công suất. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR và giữ khoảng cách an toàn. 

Ghi nhận vào lúc 6h sáng ngày 14/10, một số hàng phở đã mở cửa đón khách trở lại. Không khí bận rộn cùng với nồi nước dùng nghi ngút ở các hàng phở có lẽ là điều mà người dân Hà Nội mong chờ suốt hơn 2 tháng qua. Hôm nay Hà Nội đang có "Tết phở". 

Người dân Hà Nội háo hức thưởng thức phở sau 2 tháng giãn cách...

Tại phở Khôi, không khí bận bịu đã diễn ra từ thời điểm 5 - 6 giờ sáng. Gian bếp nghi ngút khói, bàn ăn được trang bị hẳn tấm kính chắn. Nhiều người thấy an tâm hơn khi ngồi ăn tại chỗ. 

Khách đến ăn phải thực hiện khai báo y tế thông qua việc quét mã QR

Phở - Ảnh 3.

Phở - Ảnh 5.

Hàng quán chuẩn bị từ sớm

Người dân rất hào hứng thưởng thức phở sau 2 tháng giãn cách

Ơn giời, bát phở Khôi sau bao nhiêu ngày xa cách đây rồi! 


Chia sẻ