Ốc Thanh Vân khoe các con ở nhà bày trò ra chơi với nhau, nhìn vào tờ giấy ai cũng cười mếu với thân phận “người thứ 3” của cậu nhóc Cacao

Tào Nga,
Chia sẻ

Chỉ vì sinh sau đẻ muộn nên Cacao hay bị làm nhân vật thứ ba khi chơi cùng anh chị. Đến mẹ Ốc Thanh Vân cũng phải cười mếu khi con "sáng làm Vua, trưa lại là em bé nhưng ở nhà tù".

Ốc Thanh Vân hiện đang là một trong những bà mẹ đông con hạnh phúc nhất showbiz Việt. Sau Xuân Lâm (Coca), Linh Đan (Cola), Ốc Thanh Vân sinh thêm con trai út Vinh Hy với biệt danh là Cacao.

Thời gian qua, khi học sinh cả nước được nghỉ học vì dịch Covid-19, các con của Ốc Thanh Vân cũng được nghỉ ở nhà chơi cùng nhau. Từ đây nhiều câu chuyện ngộ nghĩnh, hài hước cũng đã xảy ra. 

Ốc Thanh Vân khoe các con ở nhà bày trò ra chơi với nhau, nhìn vào tờ giấy ai cũng cười mếu với đời "lên voi xuống chó" của con út Cacao  - Ảnh 1.

"Đời lên voi xuống chó" của Cacao khi chơi với các anh chị.

Ốc Thanh Vân đã chia sẻ chuyện các con chơi hóa thân với nhau, trong đó chuyện của cậu nhóc Cacao khiến ai cũng ôm bụng cười.

Ốc Thanh Vân khoe các con ở nhà bày trò ra chơi với nhau, nhìn vào tờ giấy ai cũng cười mếu với đời "lên voi xuống chó" của con út Cacao  - Ảnh 2.

Lịch hóa thân "Sáng làm Vua, trưa làm em bé sống trong nhà tù" của Cacao.

Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Lịch chơi hoá thân của Cacao (Cola soạn - bà Cola viết sai chính tả hoài. Tại đi học lớp 1 mới được 4 tháng rồi nghỉ thêm 3 tháng cho đến nay).

Sáng: Nhà Vua
Trưa: Em bé sống trong nhà tù
Tối: 2 chị em sống ở Bắc Cực

Hiện mới có lịch thứ 2, không biết mấy ngày khác thế nào. Sinh sau đẻ muộn nên thằng nhỏ hay bị làm nhân vật thứ ba.

Ví dụ như anh chị chơi ba mẹ thì em làm con. Anh chị chơi đôi bạn ra công viên gặp con chó, con mèo thì em là con chó con mèo. 

Nó hận. Nó mới hung dữ. Sáng làm Vua, trưa lại là em bé nhưng ở nhà tù, tối thì ra nơi lạnh cóng. Số phận biến chuyển không lường không biết đâu mà lần. Biên kịch nào viết nổi kịch bản đầy nút thắt như thế này chứ, ngoài bà Cola!".

Câu chuyện về Cacao khiến mọi người bình luận rôm rả: "Vùng lên thoát khỏi ách nô lệ nào CaCao"; "Có bầy con đáng yêu thế chị Ốc ơi. Cười đến xỉu với bà la, dễ thương chịu không chịu nổi luôn. Nghĩ mà tội ông Lùn”.

Cacao là con thứ 3 của Ốc Thanh Vân và Minh Trí. Cậu nhóc sinh năm 2015 và cô cùng tình cảm với mẹ. 

Trước đó, nữ MC sinh năm 1984 đã kể lại câu chuyện về cậu út Cacao khi thấy tóc mẹ bạc. Ốc Thanh Vân cho biết: "Đây là gương mặt đượm buồn của Cacao (Vinh Hy) khi thấy tóc bạc của mẹ".

Thấy mẹ Ốc Thanh Vân có tóc bạc nên cậu út Cacao tập trung an ủi mà quên mất làm một việc quan trọng, nghe xong ai cũng người ngất  - Ảnh 1.

Gương mặt đượm buồn của Cacao khi nhổ tóc bạc cho mẹ.

Kèm theo đó là bức ảnh hai chị em Cola và Cacao đang nhổ tóc bạc cho mẹ nhưng gương mặt của cậu út Cacao rất tâm trạng. Đúng như nữ MC bày tỏ, "con trai Vinh Hy không chấp nhận được việc mẹ Ốc Thanh Vân đã già".

Nhìn bức ảnh, ai cũng "thả tim" cho Cacao vì trông rất đáng thương và là đứa trẻ sống tình cảm, biết yêu thương mẹ. Đang rưng rưng xúc động là thế nhưng đến khi nghe tiếp câu chuyện của mẹ Ốc khiến ai cũng không nhịn được cười.

Cái kết của câu chuyện là sau khi nhổ tóc bạc cho mẹ thì "Đêm qua Cacao ngủ ôm xoa xoa cái mặt mami an ủi suốt luôn. Vì lo an ủi mà quên đi toilet trước khi ngủ, thế là sáng nay “trời mưa”, ướt hết".

Chia sẻ