Ở nhà họp online sếp toàn cố ý cởi trần, chồng tôi trông thấy liền ra tay "chữa trị" hộ

Aries,
Chia sẻ

Hội chị em công ty bức xúc với ông sếp lâu rồi, nhưng bây giờ chồng tôi mới giúp dạy cho hắn ta một bài học!

Tôi hả hê quá các mẹ ạ, ông xã tôi vừa giúp bao nhiêu người thoát khỏi "địa ngục" suốt 3 tháng trời. Từ lúc Hà Nội bắt đầu giãn cách đến bây giờ, công ty tôi liên tục nằm trong khu vực có dịch nguy hiểm nên các sếp quyết định cho làm online. Số nhân sự của công ty cũng ít, chỉ khoảng 30 người nên không đi làm càng đỡ tốn điện nước.

Tôi vừa nghỉ thai sản xong nên cũng được ưu tiên ở nhà, sếp còn đề xuất hỗ trợ thêm mỗi tháng 500 nghìn vì ảnh hưởng dịch Covid nữa nên tôi rất cảm động. May là công ty tôi làm về thực phẩm, không bị kiệt quệ tài chính, tất cả mọi người vẫn được hưởng nguyên lương, mỗi tháng còn được cho thêm một túi đồ ăn toàn thịt gà với rau củ.

Nói chung là tôi vẫn sống sót tốt qua mùa dịch, còn tiết kiệm được một khoản kha khá vì không phải đi đâu tiêu gì. Gia đình chồng cũng giúp đỡ tôi hết mức, vừa trông con cho tôi làm việc, lại vừa hỗ trợ cơm nước dọn dẹp, đúng là chẳng còn gì tuyệt vời hơn!

Tuy nhiên, tôi và các anh chị em trong công ty vẫn bị khủng bố tinh thần bởi một chuyện khá nhạy cảm: cứ họp online là sếp tôi lại cởi trần!

Ở nhà họp online sếp toàn cố ý cởi trần, chồng tôi trông thấy liền ra tay "chữa trị" hộ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nói qua về sếp tôi một chút, anh ấy đã 42 tuổi và có vợ con rồi. Bình thường trên văn phòng anh cũng chỉn chu lắm, khá vui tính hào sảng, nhưng thi thoảng đi nhậu chung anh hay có lời lẽ trêu đùa chị em thái quá. Thậm chí có lần đi hát, sếp còn giả vờ đụng chạm nắm tay tôi và một số em nhân viên thử việc khiến chúng tôi thấy ngại. Các chị em trong văn phòng bảo nhau giữ khoảng cách với sếp, tuy chưa đến mức quá đà nhưng tránh né vẫn hơn.

Rồi tới 3 tháng nghỉ dịch, ngày nào cũng phải họp online điểm danh và báo cáo tình hình công việc, 14 chị em phụ nữ đều cảm thấy khó chịu khi sếp liên tục cởi áo ngồi thù lù trước camera! Các anh em trai đã lên tiếng nhắc khéo sếp, nhưng có vẻ sếp chẳng hề quan tâm đến hình tượng nhạy cảm ấy. 1-2 lần đầu chúng tôi còn quay đi chỗ khác vì nghĩ sếp ở nhà nóng nực nên tiện thể cởi áo, song anh ấy vẫn tái diễn hành động vô duyên đó suốt mấy tháng trời thì quả là có vấn đề.

Các đồng nghiệp nữ của tôi bức xúc lắm, chúng tôi còn lập hẳn group riêng để bàn luận về hành động kỳ quặc của sếp. Song, hơn chục con người chẳng ai nghĩ ra cách để trị tật xấu ấy!

Bình thường lúc tôi ngồi họp thì chồng tôi bế con xuống phòng khách, hoặc ru con ngủ bên phòng ông bà nội. Nhưng hôm nay anh lại vô tình quên điện thoại, lúc quay lại anh trông thấy camera sếp cởi trần nên ngồi thụp xuống hỏi nhỏ:

- Vợ ơi ai kia, sao họp hành kiểu gì mà lại không mặc áo thế?

- Sếp em đấy mình ạ. Ông ấy ngày nào cũng thế, bọn em khó chịu lắm nhưng góp ý không nghe. Chả ai dám lèm bèm nhiều sợ bị đuổi việc, đành nhắm mắt kệ vậy.

Nghe xong chồng tôi im lặng quay vào nhà tắm. Tôi tưởng thế là xong, không ngờ 1 phút sau anh đã kéo tôi ra chỗ khác, bảo để anh trị ông sếp của em. Tôi hốt hoảng không biết chồng định làm gì, cố gắng cản anh nhưng không ngăn nổi!

Ông xã tôi ngồi ngay ngắn trên giường, bế con chó cưng lên nằm cạnh. Cuộc họp cũng sắp xong nên mọi người bắt đầu chuyển sang chém gió, chồng tôi ngó nghiêng màn hình kỹ càng rồi ngồi tuôn một tràng với con chó.

- Này Bin nhé, mày đừng cậy mày là chó mà suốt ngày cởi trần khoe ti ra, tao không có nhu cầu ngồi ngắm mày nhé. Vô duyên nó vừa vừa thôi, không ai dạy không ai đánh nên mày hư phải không? Từ mai tao còn thấy mày cởi trần không chịu mặc áo nữa là tao thịt nhé. Con chó có đuôi con người có ý thức, cái loại cởi trần suốt ngày như yêu râu xanh thế là không chấp nhận được!

Nghe chồng tôi mắng chó mà các đồng nghiệp của tôi câm nín, 1-2 người bụm miệng cười, tôi cũng buồn cười quá không nhịn nổi, cuối cùng ai nấy đều cười ầm lên. Mấy cậu thanh niên trẻ tuổi nhất văn phòng còn hùa theo trêu, toàn câu hài hước sâu cay nhắm đến ông sếp khiến ông ta ngại quá phải tắt cam đi! Hả hê quá chị em ạ, chắc từ mai sếp không dám "khoe thân" lộ liễu nữa rồi!

Chia sẻ