Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân

Đinh Hương,
Chia sẻ

Độc thân chưa đủ buồn hay sao mà còn bị cả làng "úp sọt" hội đồng thế này trong ngày sinh nhật vậy nhỉ?

Cảm giác tủi thân vì phải “chết già” trong cô đơn có lẽ vẫn chưa là gì so với việc bạn phải trải qua một cuộc vật lộn cô độc trước sự tấn công bằng gia vị của bạn bè và gia đình trong ngày sinh nhật của mình. Đó là một tục lệ vô cùng oái oăm tại Đan Mạch.

Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân - Ảnh 1.

Trong ngày sinh nhật, bạn sẽ thức dậy với một lọ tiêu khổng lồ trong sân nhà được làm bằng những chiếc thùng phuy rỗng chồng lên nhau. Thay vì nhận được lời chúc sinh nhật thì những chiếc thùng phuy này lại khiến nỗi đau thêm dài với lời nhắn nhủ, đại loại như bạn già rồi mà vẫn ế và bạn sẽ phải cô đơn đến chết mà thôi. Một số lọ tiêu dành cho phụ nữ còn được thiết kế cả “cậu nhỏ” bằng ống nước vì: “Đến giờ cậu vẫn chưa có bạn tình được pháp lý công nhận!”

Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân - Ảnh 2.

Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân - Ảnh 3.

Chưa dừng ở đó, kẻ độc thân tội nghiệp còn bị trói tay bịt mắt ở cột đèn hoặc trên một chiếc ghế, sau đó toàn thể bạn bè và gia đình sẽ cùng nhau ném tiêu, bột quế và cả trứng và nước vào họ như một nghi lễ chúc mừng sinh nhật.

Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân - Ảnh 4.

Được biết phong tục này được bắt nguồn từ khoảng thế kỷ 16, khi những người buôn bán gia vị và tiêu thường phải di chuyển rất nhiều nơi khiến cho họ không thể kiếm được người yêu, rất khó để kết hôn và xem như là ế cả đời. Vì vậy nếu bạn trên 30 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, bạn sẽ bị gọi là pepper man hoặc pepper maid (những người bán tiêu) và phải nhận những lời chúc tụng sinh nhật theo kiểu vô cùng kinh dị như trên.

Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân - Ảnh 5.

Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân - Ảnh 6.

Những năm sau này, độ tuổi bị cả làng “ném tiêu” đã bị đẩy sớm lên 25 tuổi, có lẽ vì người Đan Mạch không muốn phải đợi quá lâu để được “tẩm gia vị” những người bạn độc thân của mình. 

Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân - Ảnh 7.

Ở Đan Mạch, không có gì đau khổ và ê chề hơn là 25 tuổi vẫn độc thân - Ảnh 8.

Đối với chúng ta có lẽ đây giống như một “hình phạt” nhiều hơn là lời chúc mừng sinh nhật, nhưng với người Đan Mạch, đó là một truyền thống rất được yêu thích và họ hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhìn vào mặt tốt thì, những ai bị ném gia vị trong ngày sinh nhật thì chứng tỏ họ đang độc thân. Đó là dấu hiệu nhận biết rất rõ ràng cho những tâm hồn cô đơn có thể tìm đến với nhau.

(Tổng hợp, Ảnh: Internet)

Chia sẻ