"Nứt mắt" ra mà đã tinh vi

Minh Minh,

Lẽ ra là một người giỏi giang như vậy, Mai Ly nên biết chỉ bảo cho các bạn khác cách làm những việc mà các bạn không biết, nhưng Mai Ly lại tỏ ra chê bôi và coi thường các bạn.

Chị Mai Linh có cô con gái Mai Ly năm nay đã lên lớp 8, không phải nói ngoa chứ chị Linh rất tự hào về cô con gái vừa xinh đẹp vừa cá tính của mình. Ngay từ nhỏ Mai Ly đã được mẹ rèn cho tính tự lập, tức là cái gì cũng phải biết làm, không phụ thuộc bố mẹ quá nhiều nên là giờ đây có thể nói Mai Ly là cô bé nhanh nhẹn và hiểu biết gần nhất lớp. Cũng chính vì việc gì cũng biết, cái gì cũng làm mà Mai Ly được bạn bè đặt cho biệt danh “cô bé cá tính".
 
Lẽ ra là một người giỏi giang như vậy, Mai Ly nên biết chỉ bảo cho các bạn khác cách làm những việc mà các bạn không biết, nhưng Mai Ly lại tỏ ra chê bôi và coi thường các bạn.
 

Trong những lần cả lớp liên hoan, vì lớp nhiều con gái nên cả lớp nhất trí sẽ về nhà lớp trưởng quạt chả và cuốn nem để ăn bún. Những việc tưởng chừng như đơn giản đó lại có khá nhiều bạn nữ không biết. Vì tinh thần tập thể, nhiều bạn gái không biết cũng cố gắng làm cho vui. Thế nhưng, Mai Ly lại luôn miệng chê các bạn: “Sao cậu lại thái miếng thịt to như con bò vậy. Để tớ làm cho, đúng là cậu được chiều nên chẳng biết làm gì cả”, hay “cậu cuộn nem thế này tí rán vỡ hết ra thì đen ngòm cả mỡ í, làm với chẳng ăn… mẹ tớ bảo, làm ăn kiểu này, ít nữa ma nó lấy”… Cứ mỗi câu nói của Mai Ly lại làm mất lòng một vài bạn nữ. Có bạn góp ý thì Mai Ly đùng đùng lên: “Tớ nói sai à, không biết làm thì để đấy, cứ động vào rồi tí nữa ai ăn được cơ chứ”.

Mấy năm trước, khi mới học lớp 5 lớp 6, Mai Ly rất được các bạn quý vì cô bé cũng thân thiện với bạn bè. Đặc biệt, việc gì Mai Ly làm được mà các bạn không biết làm là thế nào Mai Ly cũng giành phần làm hết cho các bạn mà không nề hà hay tị nạnh.

Mỗi lần làm việc tốt, Mai Ly lại về nhà khoe với bố mẹ. Nhưng lúc như vậy, bố mẹ Mai Ly thường bảo: “Con thấy những gì bố mẹ dạy con có ích chưa. Con gái mà không biết làm gì thì vứt đi hết con ạ, vô tích sự lắm, sau này chẳng có ma nào nó cưới đâu”. Dù lúc đó Mai Ly chưa lớn để hiểu biết chuyện vô tích sự hay cưới xin, nhưng câu nói của bố mẹ lặp đi lặp lại hàng ngày khiến Mai Ly dần hình thành một ý tưởng nhất nhất trong đầu, đó là con gái cũng phải biết làm mọi thứ, con gái mà không biết làm gì thì coi như “chỉ để ngắm” mà thôi. Vậy là từ chỗ thường giúp đỡ bạn bè, Mai Ly trở thành cô bạn kiêu kì, hay tỏ ra coi thường các bạn nữ mỗi khi thấy các bạn không biết làm gì, đặc biệt với các bạn trai thì Mai Ly càng tỏ ra dè bỉu: “Con gái không biết làm đã đành, con trai mà cũng không biết làm thì chỉ có ăn hại thôi”. Không ít lần cả lũ suýt đánh nhau sau câu nói của Mai Ly, vì các bạn nữ thì còn chịu “nhịn” chứ các bạn nam bị chê bai như vậy thì tỏ ra rất bực mình.
 

Đã vậy, bố mẹ Mai Ly lại luôn có ý rằng con mình hơn hẳn con nhà khác và luôn có ý coi thường các bạn của Mai Ly thành ra cô bé càng nghĩ mình “có giá”. Câu nói của bố mẹ “Con phải học làm mọi thứ thì mới trở thành số một được chứ. Học giỏi thôi chưa đủ, phải giỏi cả các việc khác nữa. Có thế thì con mới được coi là người giỏi nhất…” cứ luôn ám ảnh trong đầu Mai Ly khiến Mai Ly ngày càng trở nên “khó tính”. Bạn bè cũng từ chỗ ngưỡng mộ Mai Ly mà thành ra xa cách và dè chừng với cô bé. Dần dần các bạn chỉ giao tiếp bình thường với Mai Ly chứ không ai muốn kết thân vì sợ bị chê bai và mắng mỏ. Các bậc phụ huynh cũng tỏ ra không thích Mai Ly và thường bảo: "Nứt mắt ra mà đã tinh vi".

Phải nói lỗi đầu tiên ở đây là của bố mẹ Mai Ly. Cách dạy con của bố mẹ Mai Ly tuy không phải là sai là xấu nhưng lại hơi sa đà vào việc đề cao con mình một cách thái quá khiến cho Mai Ly luôn có tư tưởng phải làm sao để hơn các bạn. Bố mẹ đã vô tình khiến Mai Ly có suy nghĩ cứng nhắc về mọi việc và có tham vọng “hoàn hảo” quá khiến bạn bè sợ Mai Ly hơn là cảm phục.

Chia sẻ