Nước mắt người bà có cháu nội học lớp 9 nghi bị chồng hờ của con dâu xâm hại tình dục hơn 1 năm qua

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

"Sau khi mẹ nó đón về, dì ruột của 2 đứa nhỏ là H. thấy phòng bé B. ở kỳ quá, vì phòng trống không, bé B. nằm một góc, ông T. lại nằm gần chỗ đó nhưng góp ý thì liền bị mẹ bé B. phản ứng nên từ đó không nói nữa".

"Nó sợ ông T., xin về tôi ở mà tôi không cho"

Chiều 17-3, chúng tôi tìm đến nhà bà L.T.H (SN 1958), ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân sau khi nhận được đơn cầu cứu của gia đình bà về trường hợp của em N.T.B (SN 2002) nghi bị người chồng hờ của mẹ là ông N.V.T (SN 1972) xâm hại tình dục nhiều lần trong suốt hơn 1 năm (từ tháng 9-2015 đến tháng 12-2016).

Theo bà H., con trai bà là anh N.H.S kết hôn với chị T.T.K.L vào năm 2001 và có được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Trong đó, B. là con gái, năm nay đã học lớp 9,  còn đứa cháu trai hiện học lớp 3. Sau một thời gian chung sống, đến năm 2012, cả hai phải ly hôn do rạn nứt tình cảm gia đình, 2 đứa cháu theo mẹ về ở hẳn bên gia đình ngoại.

Nước mắt người bà có cháu nội học lớp 9 nghi bị chồng hờ của con dâu xâm hại tình dục hơn 1 năm qua - Ảnh 1.

Bà H. nghẹn ngào khi kể lại sự việc bé B. nghi bị chồng hờ của mẹ hãm hiếp suốt hơn 1 năm

Đến khoảng tháng 8-2015, chị L. quen biết rồi dọn ra chung sống với người đàn ông tên N.V.T và đã đón 2 con về sống chung với mình.

Bà H. cho biết: "Sau khi mẹ nó đón về, dì ruột của 2 đứa nhỏ là H. thấy phòng bé B. ở kỳ quá, vì phòng trống không, bé B. nằm một góc, ông T. lại nằm gần chỗ đó nhưng góp ý thì liền bị mẹ bé B. phản ứng nên từ đó không nói nữa".

Theo bà H., kể từ tháng 9-2015, bé B. đã bắt đầu bị người chồng hờ của mẹ dụ dỗ để xâm hại tình dục.

"Tôi đón hai cháu về từ tháng 6-2016 để dẫn tụi nó đi du lịch trong kì nghỉ hè. Lúc này bé B. đã có dấu hiệu trầm cảm, không nói chuyện và rất hay sợ sệt, ánh mắt sợ hãi, ngó liên tục và có cảm giác làm sai điều gì đó. Nhưng tôi là bà mà tệ quá, cứ nghĩ nó học nhiều nên áp lực, không hề hay biết nó đã bị xâm hại trong thời gian dài", bà H. nghẹn ngào.

Sau kì nghỉ hè, bà H. cho biết tiếp tục đưa hai đứa cháu của mình về nhà chị L. để tiếp tục sinh sống. "Lúc đưa nó về nhà mẹ, con bé cứ nhất quyết không chịu đi, năn nỉ xin tôi ở lại mà tôi nào đồng ý. Tôi thì sợ là người ta sẽ đồn đại mình bắt cháu, nên cứ để cho nó về bên mẹ nó mà sống. Giá mà lúc đó tôi tâm lý hơn, hỏi con bé thì có lẽ mấy tháng sau đó, nó không phải sống trong sợ hãi nữa", bà H. bật khóc.

Nước mắt người bà có cháu nội học lớp 9 nghi bị chồng hờ của con dâu xâm hại tình dục hơn 1 năm qua - Ảnh 2.

Bé B. ngồi cạnh bà nội, sợ sệt khi nhớ lại chuyện bị ông T. hãm hiếp

Theo bà H., đến cuối năm 2016, khi bé B. chuyển hẳn về sinh sống cùng gia đình nội thì bà H. mới phát hiện B. có nhiều dấu hiệu bất thường, hay sợ sệt và rơi vào trầm cảm nghiêm trọng.

"Hôm 24-1-2017, thấy quần con bé bị chảy máu, kiểm tra xong thì tôi mới biết vùng kín của con bé bị sưng lên, đọng mủ hai bên, gặng hỏi mãi con bé có ai làm gì vùng kín của con không thì cháu mới thỏ thẻ nói ông T. xâm hại. Lúc đó, tôi như chết đứng, cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà ôm con bé vào lòng, nước mắt cứ trào ra", bà H. cho biết.

Cũng ngay trong tối 24-1, bà H. đã dẫn cháu B. lên cơ quan chức năng để trình báo vụ việc, lấy lời khai của cháu B.

Mẹ cháu bé đe dọa rút đơn, chửi bới bà H.?

Kể từ ngày trình báo sự việc lên cơ quan điều tra, ông T. được mời lên làm việc ngay trong đêm 24-1 nhưng sau đó cho về nhà vì không đủ chứng cứ để giam giữ, đến ngày 14-2 thì mời lên lại một lần nữa. Theo bà H., sau ngày 14-2, chị L. liên tục gọi điện cho anh S. (ba của bé B.) đe dọa bà H. nên rút đơn tố cáo, chuyện trong gia đình để gia đình giải quyết.

Từ ngày xảy ra vụ việc, kết quả học tập của B. cũng bị sa sút nghiêm trọng, từ một học sinh khá năm lớp 8, đến học kì vừa rồi của năm lớp 9, em cho biết chỉ được học sinh yếu.

"Lúc nào con cũng sợ hết, tối ngủ lại hay bị giật mình khi nghĩ đến cảnh ông T. Con chỉ mong ông T. sớm trả giá cho việc mình đã gây ra", bé B. tâm sự.

Liên quan đến vụ việc, Đại úy Nguyễn Văn Năm - cán bộ điều tra, Đội điều tra hình sự - Công an Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết sau khi nhận được thông tin từ gia đình cháu B., công an đã lập tức điều tra xác minh sự việc. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Q.Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ nhưng chưa thể khởi tố vụ án vì thiếu chứng cứ.

Trong khi đó, sáng 17-3, bà H. đã dẫn cháu B. đến gặp luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để nhờ sự giúp đỡ. Luật sư Ngọc Nữ cho biết sau khi nhận được thông tin của bà H., bản thân bà và luật sư Đào Thị Bích Liên sẽ nghiên cứu hồ sơ, sau đó sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng về mặt thủ tục cũng như pháp lý nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Chia sẻ