Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc

Huyền Trang NF,
Chia sẻ

Bố thường thích con gái hơn, bố thường chiều con gái hơn và bố cũng là người lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trong ngày cưới của con...

Người ta thường hay nói "con gái ở lòng mẹ" để thể hiện sự thân thiết trong mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Thế nhưng tình cảm của bố dành cho con gái lại là một thứ gì đó vô cùng khác. Bố không chỉ là người sinh thành, người thấu hiểu mà còn là người chiều chuộng con gái như một người đàn ông tuyệt vời nhất.

Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc - Ảnh 1.

Nuôi con từ lúc còn đỏ hỏn đến tận ngày trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, liệu có ông bố nào không xót xa khi con bỗng chốc trở thành con người khác?

Nuôi nấng đứa con gái của mình từ lúc còn đỏ hỏn đến khi là một cô bé gái và rồi trở thành một thiếu nữ xinh xắn như bông hoa mùa xuân, có ông bố nào không khỏi tự hào chứ. Hơn thế nữa, con gái chính là kết tinh những yêu thương và tình cảm ấm áp suốt cả cuộc đời của bố.

Vì vậy mà cũng không quá khó hiểu khi bố lại là người buồn nhất khi "con gái rượu" đi lấy chồng. Có người buồn bã không nói năng gì, có người toàn tâm toàn ý lo lắng cho con có một đám cưới đủ đầy nhất và có cả những người đàn ông mang cả đời mạnh mẽ để đổi lấy những giọt nước mắt ngày con lên xe hoa.

Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc - Ảnh 2.

Rồi sau hôm nay, con sẽ rời khỏi vòng tay bố...

Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc - Ảnh 3.

Bố giao con cho người đàn ông khác - người mà con đã yêu thương và chọn lựa trao gửi đời mình.

Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc - Ảnh 4.

Liệu có đủ tự tin và can đảm để xây dựng và bảo vệ mái ấm nhỏ của mình không?

Tất nhiên, đây không phải là những giọt nước mắt yếu đuối. Những ông bố này khóc bởi vừa mừng vừa lo con gái. Mừng vì đứa con gái bé bỏng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, tìm được người đàn ông sẵn sàng đi cùng nó đến hết cuộc đời. Lo vì từ bây giờ con đã rời xa vòng tay bố, đến sống cùng với một gia đình khác và làm con nhà người khác. Liệu con gái có đủ mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ mái ấm mới của riêng mình không?

Thế nhưng một cái ôm có chặt đến đâu đi nữa thì cũng có lúc phải buông. Và trên thế gian này có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Những người bố chấp nhận buông vòng tay để đứa con gái của mình bước đến một cuộc sống mới bởi vì họ biết rằng sẽ không thể ở bên con suốt cuộc đời này được. Cho nên cần phải để con tự mình đứng vững trên đôi chân trước khi họ già yếu và về với đất mẹ.

Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc - Ảnh 5.

Cả đời một người đàn ông, số lần khóc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc - Ảnh 6.

Thế nên nhìn những giọt nước mắt này, có ai mà không khỏi xúc động?

Cả cuộc đời mình, số lần rời nước mắt của một người đàn ông chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Do đó mà những clip ghi lại hình ảnh người cha không kìm được mà khóc nức nở như một đứa trẻ đã khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em không khỏi xúc động. Và chắc chắn bạn cũng sẽ cảm động rơi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh chân thực nhất được ghi lại về tình cảm của cha dành cho đứa con gái cưng của mình.

Những giọt nước mắt của ông bố này đã từng khiến không ít người phải cay sống mũi. (Nguồn: VyLeeBridal)

Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc - Ảnh 9.

Những cái nắm tay...

Nước mắt cha ngày con lấy chồng: Bao lời muốn nói mà chẳng ngăn được những nấc nghẹn, chỉ mong con hạnh phúc - Ảnh 8.

...hay những cái ôm, rốt cuộc con gái vẫn phải rời xa bố để trở thành con nhà người khác.

Một đời vất vả lam lũ, một đời mạnh mẽ kiên cường, cuối cùng cũng không cầm nổi nước mắt trong ngày đứa con gái bé bỏng lên xe hoa.

Chia sẻ