Nực cười với 7 điều siêu ngớ ngẩn bà bầu từng làm lúc mang thai

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi như thể bị mất trí vậy. Bộ não của tôi khi mang thai bỗng biến tôi thành một kẻ khác – một bà bầu ngớ ngẩn!

Nếu so sánh với những sản phụ khác, việc mang thai của tôi có thể được xem là khá dễ dàng: không có thứ khủng khiếp mang tên ốm nghén, không tiểu đường thai kỳ, không trằn trọc mất ngủ, không chảy máu, không một lần táo bón. Tôi cảm thấy rất biết ơn và thành thực mà nói, có đôi chút tự mãn khi việc mang thai nhẹ như một cơn gió thoảng! 

Nhưng cảm giác tự mãn đó đã cho tôi một cú nhớ đời khi, thay vì mọi rắc rối phổ biến khác, tôi lại trải nghiệm những ảnh hưởng mơ hồ mà kỳ quặc khi mang trong mình một sinh linh.

Tôi đã học đâu đó thông tin về việc sự thay đổi hormone trong thai kỳ có thể gây ra tình trạng nhớ nhớ quên quên. Và đúng là tôi như thể bị mất trí vậy. Bộ não của tôi khi mang thai bỗng biến tôi thành một kẻ khác – một bà bầu ngớ ngẩn!

1. Tôi bị lẫn lộn cực độ

Đột nhiên, tôi không thể nhớ nổi một số việc nhất định. Tôi không làm sao để nhớ được lý do mình bước vào phòng làm gì hoặc không tài nào tìm ra chỗ để ví. Rốt cuộc nó vẫn ở vị trí quen thuộc thường ngày – tủ đựng đồ ăn. Rõ là như vậy!

Bà bầu

2. Tôi trở nên hoàn toàn vô dụng

Tôi vẫn tiếp tục làm việc trong quá trình mang thai và mong muốn chứng minh rằng, việc có một em bé trong bụng không hề làm ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng công việc của tôi. Nhưng tôi đã phải đấu tranh với bản thân rất nhiều để số lần ngáp vặt, ngủ gật của tôi tại bàn làm việc được giữ ở mức 3-4 lần/ngày. Trong 3 tháng đầu tiên, khi tôi lái xe đi làm, tôi thậm chí bị lạc đường. Điều này có lẽ cũng… dễ hiểu thôi vì tôi làm việc ở đây mới chỉ 6 năm.

3. Tôi là người mẫu thời trang bà bầu – khi mới mang thai được 5 phút

Thời gian đó, mẫu nước tiểu trên que thử thai có lẽ còn chưa kịp khô. Nhưng tôi đã nhanh chóng đắm chìm trong thế giới của những trang phục dành cho bà bầu. Mua chúng và mặc chúng. Đúng vậy, tôi quá phấn khích và thực sự mặc đồ bầu khi mới khoảng 6 tuần. Chỉ có những kẻ ngốc mới làm như vậy. Và kẻ ngốc đó là tôi. Cho tới cuối 3 tháng thứ hai trong thai kỳ, tôi đã không thể mặc vừa bất cứ bộ đồ bầu đắt tiền, xinh đẹp kia nữa. Tôi phải mua thêm. Và trước lần mang thai thứ hai, tôi chỉ muốn đốt tất cả chúng đi.

Tôi cũng mua một bộ đồ ngủ màu trắng tuyệt đẹp, đi kèm với dây lưng hợp tông để dành cho mấy ngày ở viện. Nhưng chúng chẳng hợp chút nào với tình trạng máu me, lộn xộn sau sinh cả. Đúng là ngớ ngẩn!

4. Tôi quên mất rằng không phải tôi sẽ sinh ra một người thừa kế ngai vàng

Bà bầu

Phần lớn những vụ mua sắm của tôi trong thời gian mang thai là điển hình cho tâm lý quá khích của một phụ nữ lần đầu làm mẹ. Nhưng thậm chí, tôi còn nâng chúng lên một tầm cao mới khi tha lôi về một tủ đồ dành cho trẻ sơ sinh được làm từ chất liệu tốt nhất, mang vẻ đẹp dễ thương nhất. Rõ ràng tôi đang chuẩn bị sinh ra và sẽ ăn diện cho con trai tôi như thể thằng bé là Công tước xứ Cambridge vậy! Chưa đầy 1 năm sau, khi nhóc nhà tôi bắt đầu bò lê bò la, sục sạo khắp phòng thì những bộ quần áo lụa là đó thực sự trở thành đồ thừa.

5. Cuộc khủng hoảng nhân dạng

Tôi đã đọc một số bài viết nói về việc mang thai có thể khiến vài người tạm thời trở nên vô lý và đôi khi ác khẩu. Đây lại là hai tính cách vốn có của tôi. Và thai kỳ đã tác động lên tôi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Bụng bầu càng to, tôi càng trở nên mềm yếu và dễ bảo tới mức khiến bất cứ ai từng biết tôi đều sợ hãi. Đặc biệt, nó khiến chồng tôi vô cùng bối rối, người vốn đã quen với kiểu cách đanh đá thường ngày của tôi. Thấy tôi có thể đột ngột bật khóc ngon lành trước một vệt màu sơn lỗi trên tường phòng đứa con nhỏ sắp chào đời, chồng tôi cực kỳ hoảng sợ. Anh ấy không biết làm gì ngoài việc ôm lấy tôi và nói: “Em hay là ai?”.

6. Xem quá nhiều phim kinh dị 

Hậu quả là tôi có đôi chút hoang tưởng, chưa kể tới việc tôi ngấm ngầm không tin vào nhân cách thật của nữ diễn viên trên phim. Tôi có lần đã đóng sầm cánh cửa ra vào nhà tôi vào mặt một người lạ chỉ vì tôi bị thuyết phục rằng đó là kẻ sẽ tới làm hại em bé trong bụng tôi.

Bà bầu

7. Tiến hành những thủ tục vệ sinh cá nhân ngớ ngẩn

Thai kỳ không-não của tôi đạt tới đỉnh điểm khi tôi đặt trước một ngày thư giãn tại một spa mới mở. 

Tôi vốn nghĩ một mái tóc ngắn hơn, ít phải chăm sóc hơn sẽ dễ để đảm bảo vệ sinh sau khi lâm bồn. Nhưng đã quá muộn khi nhận ra, cô thợ cắt tóc đã biến mái đầu của tôi thành kiểu mà tôi khó lòng cảm thấy dễ chịu. Đúng là không hề dễ chịu.

Kinh khủng nhất là dịch vụ tẩy lông vùng bikini. Tôi cứ đinh ninh rằng bác sĩ sản khoa sẽ phải khen ngợi tôi khi vệ sinh sạch sẽ tới vậy để chuẩn bị cho ca sinh nở. Nhưng tôi lại không hề biết rằng, việc tăng lưu lượng máu đổ về “cô bé” trong thời gian mang thai đã khiến việc tẩy lông trở nên 10.000% đau đớn. Tôi chửi thề và nài nỉ được gây tê màng cứng khi cô thợ xinh xắn tiến hành màn tra tấn của mình. Cô ấy đã cố gắng hết sức tránh né tài tình những cú đạp của tôi khi tôi liên tục quăng người lên xuống trên bàn như thể một con tàu chòng chành dữ dội trong cơn bão.

Tôi lái xe về nhà, thật may vì vẫn nhớ đường về, và quyết định sẽ không rời khỏi nhà cho tới khi cơn co thắt đầu tiên xuất hiện.

Vài nét về tác giả:

Rachael Pavlik là một nhà văn, một người mẹ được rất nhiều độc giả yêu mến. Cô là đồng tác giả cuốn sách bán chạy nhất New York Times “I just want to pee alone”. Các bài viết của cô có mặt trên Scary Mommy, Today Parents, Houston Family… Hiện Pavlik đang sống cùng chồng và hai con lại Houston, bang Texas.

(Nguồn: Scarymommy)
Chia sẻ